1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sẽ phải làm sao đây, hiệp sĩ nay còn đâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sẽ phải làm sao đây, hiệp sĩ nay còn đâu

    tôi có một câu chuyện rất đỗi bình thường thôi nhưng cũng rất là bức xúc , ai cho bình thường cũng đúng mà bức xúc thì cũng đúng
    tôi có một người bạn , đó là một cô bạn gái , cô bạn tôi một hôm đi cùng bạn ra ngoài chơi bằng hai xe đạp , đi bốn người nhưng trong đó có một đôi , bốn người này thì chơi cũng thân thân với nhau , nhưng do một sự cố mà đôi kia đi lạc mất bạn tôi , lúc đó cũng khá tối nhưng khoảng 9h30 phut tối thôi , người đèo bạn tôi thì chạy đi bơm xe , bạn tôi cũng đứng gần đấy thôi nhưng đúng lúc đấy có mấy thăng du côn đi ngang wa , phai nói rằng bạn tôi ko xinh lại lùn trông như học sinh lớp 7 thôi , chúng ép bạn tôi vào một chỗ và giở giọng đểu ra và định hãm hại bạn tôi , nó rất sợ , sợ đến nỗi ko kêu được câu gì , nhưng phải nói rằng lúc đó cũng có người wa lại ( chúng nó đưa bạn tôi đi ra một chỗ khuất gần đấy) , có cả thanh niên lẫn người già cả thế nhưng chẳng có ai dừng lại để giúp đỡ bạn tôi cả , trong khi đó có cả một toán con trai đi wa , cười nói ầm ĩ , và bạn tôi cũng có kêu lên thế nhưng họ làm ngơ và còn chạy nhanh la khác , trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một bác đi wa và đã gọi ngay 113 , may mà chưa có điều gì đángtiếc xảy ra
    tôi đưa bài viết này lên đây chỉ để hỏi một điều chẳng nhẽ giờ con trai lại hèn nhát đến thế sao , thấy người bị nạn mà ko cứu sao, còn đâu những hiệp sĩ rồi , chẳng nhẽ đã đến lúc trên thế giới này chỉ còn một giới(ko tự dưng tôi lại hỏi như thế đâu , chỉ là tôi thấy con trai giờ đây cư xử còn kém cả con gái thoi , các bạn ko tin thì cứ ra ngoài đường mà xe m , bạn sẽ biết ngay thôi)
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói thế. có lẽ là người ta không để ý thôi. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự vậy. Không phải là bạn gái mà là hai thằng con trai hản hoi bị một bọn khoảng 6-7 thằng nghiện hỏi thăm . Mọi người đi đường thì ai cũng có lí do không có ai đi dạo và để ý như bác gì đó. Tất cả đều chú ý vào đường thôi. Họ nghĩ rằng đó là một đám bạn đùa nhau thôi. Không ai nghĩ gì hết. Khi họ đi trên đường thì rất khó để nghe thấy người bạn đó kêu cái gì, nếu mà nói chuyện cười đùa nữa thì lại càng không. Đấy là còn chưa nói, tại sao một người con gái giữa đám đông lại có thể kêu lên thoải mái mà không bị chúng nó làm gì. Điều đó phần nào gây ra cho người qua đường một cảm giác bình thường không có gì lạ cả.

    Biết nói thế nào nhỉ ? Mà thôi không có chuyện gì là đưọc rồi. Năm mới vui vẻ nhé bạn
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nhưng vì sao người ta lại tưởng những trò như thế là trò đùa?lại còn ko để ý? fải chăng bây giờ có xu hướng thích những trò "đùa " như thế à?
    lại còn gây cho người đi đường một cảm giác bình thường!!!!
    CÒn về vụ hiệp sĩ thì.... ...........!!!

    Blue Libra
  4. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là do họ làm gì có khả năng bảo vệ ai.Chỉ biết mình thôi.Lòng dũng cảm không fải ai cũng có.Càng không có ai dám đứng ra nếu chỉ có 1 mình,hãy thông cảm cho mọi ng`.Mỗi ng` hãy tự biết bảo vệ lấy mình.
  5. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Sau đây là kinh nghiệm đau xương:
    1/ Đi chơi với người yêu (với bạn cùng giới cũng có thể áp dụng) ở chỗ tối thì:
    1a/ Nếu anh ấy to con như Lý Đức, Phạm Văn Mách thì...ngồi chỗ nào mà chẳng được, còn lo gì nữa?
    1b/ Nếu anh ấy không to như thế thì phải chuẩn bị trước, 1 cái còi chẳng hạn (có thể ra Trịnh Hoài Đức - Hà Nội hoặc Huyền Trân Công Chúa _Sài Gòn mua một cái, hoặc trước cổng công viên nơi đôi ta định vào). Đẻ làm gì?:
    1b1/ Nếu bọn vô văn hoá nó cứ đến gần thì rút còi ra thổi, kẻ định làm điều xấu thường "có tật giật mình", nghe còi là chạy thôi.
    1b2/ Nếu anh ấy còn chạy trước cả bọn kia thì huýt còi cho anh ấy dừng lại.
    2/ Trong trường hợp bọn xấu có "hàng nóng: súng, lựu đạn...", "hàng lạnh: dao, côn, mã tấu, lê..." thì đừng có mà gào tướng lên chết cả lũ, lúc đó cần:
    2a/ Lấy ví của anh ấy ra, có gì đưa hết (đưa từng thứ một chậm rãi thôi). Bọn xấu khi có hàng rồi chúng sẽ té nhanh chứ không lấy nốt ví của các em đâu. Nhớ an ủi anh ấy sau khi bọn nó đi.
    2b/ Nếu bọn xấu nì nợm muốn lấy cả của em và của bạn em và còn định giở trò bỉ ổi với em nữa thì...trước hết nên tự xỉ vả mình và cả anh ấy nữa là tại sao lại phải chui vào cái chỗ tối mà không có người qua lại, tiếp đó hi vọng là mình sẽ thoát khỏi sự tuyệt vọng bằng chính sức mình. Bằng cách nào? Bọn xấu thường coi thường phụ nữ nên lừa lúc chúng đang tra tấn anh ấy trước (bọn khủng bố thường đánh nam giới trước), em đá vào "nhà máy nước" của thằng đứng gần nhất, nếu có cái ví tay em cũng quăng luôn vào mặt thằng "đầu sỏ" muốn giở trò với em í, rồi chạy thục mạng, mặc kệ anh ấy, rồi sẽ bồi dưỡng anh ấy phở + thuốc bổ dưỡng sau, phải cứu mình trước đã em à? Nhớ vừa chạy vừa dùng "còi miệng" tri hô càng lớn càng tốt!

    Minh
  6. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    quả là một liều thuốc hữu hiệu
    cảm ơn nguoiduongthoi nhiều nhiều
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hiệp sĩ hả , em định tìm Ivanhoe thời Risha sư tử tâm hay sao ? chắc cô bé này hay đọc Ai van hô lắm đây .... thế sao em không hỏi cái người gọi 113 ấy , chưa là hiệp sĩ hay sao ? chỉ cần 1 người như vậy thì bạn em cũng thoát được rắc rối đâu cần quá nhiều .... chắc cô bé này hơi rách việc thì phải .
    Cái gì đã qua và không có gì đáng tiếc thì cũng phải biết chấp nhận chứ .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Để làm hiệp sĩ trong lòng một ngưòi thì ko khó nhưng làm hiệp sĩ giúp đỡ mọi người là cả một nỗi khổ tâm đấy. Người bạn gái kia hơn hết là nên đi cùng với chàng trai của bạn ấy, đó là liệu pháp an toàn nhất. Giả sử có một hiệp sĩ xuất hiện và vào giúp thì liệu có ai giúp hiệp sĩ ấy ko hay cả hiệp sĩ và cô gái đều chung số phận? Dù là hiệp sĩ thì cũng ko phải là siêu nhân đâu bạn ạ. Điều lên án nhất ko phải là hiệp sĩ nay còn đâu mà là tiểu tặc quá nhiều một hiệp sĩ ko thể chống lại được, một hiệp sĩ xả thân vì người khác liệu ai đó đi đương buông câu nói bâng quơ "Thằng dở hơi, ko phải chuyện của mình cũng xen vào", có ko nhỉ?
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
    Hãy vững tin trên đôi chân mình Và bước đi xóa tan màn đêm Vì bạn và tôi Những trái tim không tật nguyền.
    Hẹn lòng đi nhé nghìn năm sau Dẫu nắng lung linh có phai màu Thì anh cũng sẽ ngàn năm đợi Yêu mãi em thôi tới bạc đầu.... (-}{*)
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ở đâu có loại con trai hèn vậy ? Nói cho tui biết đi , để tui cho hắn biết thân
    nghĩ mà chán cho bọn con trai , mang cái danh :
    " Đường đường một đấng anh hào
    Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao " , thời xưa thì sống vì cái nghĩa " tề gia , trị quốc , bình thiên hạ " mà nay lại sinh ra cái giống , trai chả ra trai , gái chả ra gái
    đi cả hội như thế mà cứu một đứa bé cũng không dám
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt vẫn không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngấm nỗi nhớ thương
    Sống ở trên đời , điều khó nhất là một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chuyện này tôi nhớ đến một câu chuyện có thật, nó là do một đồng nghiệp của tôi kể về bạn thân của cậu ấy. Vì hoàn cảnh cuộc sống mà anh chàng đó phải đi làm bảo kê cho nhà Hàng. chuyện xảy ra hơn một năm trước trong đất Sài Gòn. Vì cuộc sống va chạm mà một hôm thi đi chơi với người yêu anh ta đa bị bọn giết thuê đến sử, chàng trai đó đã dũng cảm lấy thân mình để đỡ cho cô bạn đó và chịu để cho 10 thằng giết thuê chém. Hôm đó may mà gặp được dân phòng đi qua không thì anh chàng và cô gái đó chết là cái chắc.
    Cô người yêu bị cụt mất một ngón tay còn anh chàng đó thì gãy 2 cái xương xường, toàn bộ cơ thể chằng chịt vết chém chẳng khác cái bản đồ rách.
    Đó, đấy đúng là hiệp sĩ đó nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu như không có dân phòng kịp đến?
    Chung quy một điều, chết chỉ vì một đứa con gái thì đúng là ngu, xả thân để cứu Mỹ nhân mà không nhớ gì đến ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, đã báo hiếu được ngày nào đâu mà chết vì một đưa con gái. Đó là với người yêu nhé, còn với một cô gái bất kỳ nào ngoài đường mà cũng lên cái máu Sĩ này thì đúng là đồ điên.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em

Chia sẻ trang này