1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sẽ phải làm sao đây, hiệp sĩ nay còn đâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng hèn đớn của chú chắc làm chị em thất vọng ê chề .Chú vứt mẹ cái chữ ký của chú đi cho anh nhờ
    Anh cũng chơi với bọn côn đồ rồi anh biết ,không phải chúng đến là làm ầm ầm ngay đâu . Nói chung là khi chúng đến ,nên tỏ ra bình tĩnh lẳng lặng dẫn người yêu đi chổ khác .Bọn nó đông không nên liều lĩnh lên gân lấy oai bạn gái làm chi cho thiệt thân .Một khi thái độ của bạn đã như vậy thì 80% là an toàn .Nói chung giữa đường giữa phố bọn nó cũng không dám lắm lời đâu ,còn bao người nữa mà . Chú ý là không nên lời qua tiếng lại ,cứ im lặng mà chuồn thôi .
    Trường hợp bọn nó đánh vài cái ,nên nhẫn nhục chớ chống cự lại .Trường hợp chúng nó bố láo ,côn đồ quá không còn cách nào khác thì phải oánh nhau thôi . Thà bị nó oánh cho nhừ xương còn hơn là bỏ người yêu lại đó ,làm thân con trai như thế nhục lắm .
    Nói chung là nên tâm sự ở những chổ lành mạnh đông người tránh bọn xấu .Trường hợp bất khả kháng thì nên đánh nhau .Thế thôi (anh đã nhiều lần)

    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ !
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 31/01/2004
  2. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này HHT cũng đã nói một lần rùi mà mấy bác . Mà công nhận dần dần những hiệp sĩ ngày càng biến mất mà thay vào đó là những con đê đội lốt người chạy khắp nơi . Mấy bác nghĩ thế nào về con trai thời này ảh ?
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    hiệp sĩ chứ có fải là gia cầm đâu mà đòi nhiều dc!

    Blue Libra
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại đổi tông nhanh thía .Bàn cái chuyện này khó thất có phải như ngày xưa quân tử đánh từng thằng 1 đâu Chúng nó cứ alaxo vào đấy chứ biết làm sao được ! Nói chung đi chơi lành mạnh , đừng có vào chốn vắng người đặc biệt là công viên , bi giờ nguy hiểm lắm . Đi chơi bi giờ thì thiếu gì chỗ an toàn hả các bác ! Như vườn Hông chẳng hạn thách kẹo thằng nào dám linh tinh ở đấy
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 01/02/2004
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chẳng phải tay tôi.........
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên tâm sự ở những chổ lành mạnh đông người tránh bọn xấu .Trường hợp bất khả kháng thì nên đánh nhau .Thế thôi (anh đã nhiều lần)
    Nhưng chỗ lành mạnh khó "tâm sự" bỏ xừ.... Tốt nhất là cứ thủ đồ trước khi... hẹn. Có số cả...
    Nguyen Anh Bach
  7. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Bacs nói là chỗ lành mạnh khó tâm sự? thế chỗ nào thì dễ tâm sự? ko lành mạnh à!!!

    Blue Libra
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Này nói cho ông biết đây là đất Sài Gòn chứ không phải là chỗ này chỗ nọ, nói trước bước khó qua. Ông nói nghe thì có vẻ hay lắm nhưng mà đã biết thế nào là thực tế phũ phàng chưa hả, mà chắc chó gì ông đã hơn tuổi tôi mà ăn nói trịnh thượng như thế, mà có hơn thì cũng chẳng là cái chó gì mà lên cái giọng điệu như vậy. Hay là ông thích trở thành người hùng, cái chữ ký của tôi tôi muốn vứt hay không là chuyện của tôi chứ tôi không vứt mẹ tôi hay của thằng nào cả.
    Còn chuyện của tôi kể nếu ông ở trong trương hợp đó thì thế nào? Khi mười thằng giết thuê lao vào cậu đó và cô bạn gái là lúc đó cả mười thằng đều mang theo kiếm và mã tấu, câu đầu tiên khi chúng lao vào là: "Giết". Vậy thì ông lúc đó ông làm gì?
    Chỉ biết nói mồm thì ********* nào cũng nói được, hay là lúc nào cũng mang theo súng? Thôi lượn đi cho nước nó trong.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói mạnh quá, hay là lúc nào cũng mang theo súng trong người vậy, mà chắc chó gì ông đã hơn tuổi tôi mà nói cao ngạo vậy, Trường hợp mà trong tay chỉ có một con dao díp chống lại 10 thằng mang theo kiếm và câu nói đầu tiên khi bọn đó lao vào là: "Giết " thì ông sử sự thế nào, hay là lúc đó sợ đến đái ra quần rồi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Nói chung hiệp sĩ thì vẫn còn nhưng chẳng ai là Tuxedo mặt nạ để phi bông hoa hồng giết chết 3 thằng địch cả!

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)

Chia sẻ trang này