1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sẽ phải làm sao đây, hiệp sĩ nay còn đâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nói chung là anh em té cho lành! các anh côn đồ thì cứ việc !

    Blue Libra
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Sư bố nhà các chú .Ừ ,trên mạng các chú gấu nhỉ ,gặp anh chắc đánh nhau to .Thế mà gặp quân vô lại chắc câm mõm hết nhỉ .
    Thằng mẹ gì làm bảo kê anh không nói ,chết là phải vì trước đó đã gây thù gây oán .Anh chỉ nói những kẻ đi đường và bị ức hiếp ,thế thôi .Có con mẹ gì mà các chú nổi sùng với anh thế hả ?
    Anh đã nói rồi ,nay xin nhắc lại để chú nào lâm vào trường hợp nhuw trên mà tránh . Đầu tiên là các chú nên lẳng lặng tránh xa bọn nó ra .Nếu chúng nó có đạp chú vài cái ,các chú cũng nên nín nhịn ,cứ đi ra khỏi tầm của chúng là được ,độ an toàn lên tới 80% .Nếu chúng nó có hành vi níu giữ và làm nhục bạn gái chú ,con mẹ nhà các chú ,oánh chứ còn gì nữa hả .Chết thì thôi chứ để cho bọn nó xực mất người yêu còn gì là đàn ông con trai ?
    Anh chẳng phải là anh hùng gì sất .Như anh đã nói rồi ,ta sẵn sàng chịu nhục đến tối đa nhưng khi cần vẫn phải chiến đấu .Có thế thôi ,gì mà các chú hoạnh hoẹ dữ vậy hả ?
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  3. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hê hê , này thưa các bác các chú các anh , tôi đưa ra vấn đề này là để bàn luận lành mạnh , chứ ko phải là chỗ cho các bác chửi nhau , nhé .
    nhưng dù sao thì rất cảm ơn tinh thần thép của các quý vị nhưng thực tế thì làm con người ta phải suy ngẫm nhiều hơn mà tôi nói thật nhé , đến người yêu mà còn ko bảo vệ dược thì chả làm dược trò trống gì đâu thưa các quý ngài ạ.
    ly thuong kiet ko dai nhung rong
    gai viet duc ko dep nhung kieu
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    nếu không trực tiếp cứu được thì cũng phải biết đường gọi người giúp đỡ chứ
    con trai gì mà vừa ngu vừa hèn
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ?
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Thằng ôn này gấu quá, thích dùng những lời tục tĩu hả chó con?
    Nói trước bước khó qua, ông nói thì giỏi lắm, nhưng không biết lúc lâm trận thì ông như thế nào, hay là lúc đó trí Nam ni để cho chó tha mất rồi.
    Tôi chỉ chiến đấu khi nó động chạm đến quyền lợi của tôi và bạn bè, hay người thân. Còn vì người dưng hả, tôi không phải là người Hùng mà cũng không muốn làm người Hùng. Bỏ tiền ra đóng thuế để nuôi Công an và Dân phòng chỉ để làm mô thôi à. Cái đó để chính quyền giải quyết.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy làm bản thân thì mình phải tự lo,ai mà lo cho mình , nhưng tôi thấy bây giờ hình như mọi người rất tàn nhẫn, xói mói và thờ ơ.Nên có một hiệp sĩ là khó.
    Earn for spending, not save for spending.
    TM& Catfish-Bread
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hiệp sĩ thời nay mà có chắc cũng bị đưa vào nhà thương điên , chẳng có nên cuối cùng nơi đây thành chỗ cãi vã hay đáo để .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau tung toé lên làm gì...vậy túm lại theo các bác Hiệp Sĩ tức là sao....
    Hiệp Sĩ theo em hiểu kô phải bạ đâu thấy bất bình là lao vào đập nhau te tua...đó gọi là ngu..ok
    Theo em nghĩ bất kỳ trường hợp nào mình cũng nên bình tĩnh...
    Nếu em là người ở ngoài cuộc thấy vậy mà trong túi có cái điện thoại thì tiếc gì vài trăm call 113 tới gô cổ mấy thằng nhóc bệnh hoạn vào đồn vài đêm cho nhớ.Vừa kô phải xông vô mệt xác mình lại dễ ăn đòn oan.
    Nhưng nếu các bác kô có di động trong túi có thể vào đâu đó gần đó call cũng được.
    Nếu ở chỗ vắng vẻ ít người wa lại..các bác cứ hô vài câu bọn đó chắc là chạy thôi.
    Nếu có vài người lớn đi wa các bác cứ gọi vào đảm bảo bọn kia lủi là cái chắc.
    Túm lại tuỳ trường hợp thôi.
    Thế nên em thấy bác nào nói cũng đúng cả.Nhưng tốt nhất là tránh đổ máu kô cần thiết.Nếu wá đáng wá tức là nó đánh mình thì mình đành phải đánh lại thôi. Cùng lắm là ăn vài cú đạp thui...hix...giống trẻ con đánh nhau hồi bé ý mừ...
    Nhưng nếu là bạn gái của mình thì nên nhịn nếu chúng nó đánh mình còn nếu động bạn gái mình thì đương nhiên là đánh rồi...chấp nhận ăn đòn vậy...nhưng cố mà tránh trường hợp rủi ro cao nhá.
    Nhưng các bác gái cũng kô nên kêu ca vơ đũa cả nắm vậy...mỗi người có một ý kiến.
    Kô phải Hiệp Sĩ tức là những người sẽ luôn luôn xông vào đập cho mấy thằng dở đó te tua đâu.
    Chúc các bác một năm mới vui vẻ....và chẳng ai phải gặp trường hợp chuối như thế....hix em đi chơi với bạn gái toàn vào nơi đông vui nhộn nhịp chẳng sợ wé rì hết é...hi hi
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    À wên kô nói nốt
    Dù là gì chăng nữa....
    Các bác cũng kô nên bỏ bạn mình đó là câu cuối cùng...bỏ bạn trong lúc khó khăn là điều tệ hại nhất.
    Kô hiểu anh bạn của cô gái kia biến đâu mất lúc đó mà kô đi tìm
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Được Sirius_Black sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 06/02/2004
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới wa bên TVTY lại gặp một topic đại loại thế này của cobebui...hix hơi bức xúc nên post lên đây một phát xem các cô nói gì
    Nhỡ trong trường hợp như vậy mà người yêu bạn nện một thằng chết(tức là đem chôn luôn ý)thì các bạn nữ sẽ làm sao đây(Hiệp sĩ lỡ tay đập chết người)
    Các bạn nữ nên biết thêm...nếu dù trong trường hợp nào đi chăng nữa mà đập chít thì hiệp sĩ chắc chắn đi bóc lịch...mà thế tức là hết tương lai.Ở nước ngoài kô biết thế nào chứ ở VN thì coi như ra tù cũng hết làm ăn.
    Vậy các bạn nữ sẽ làm gì đây...xin câu trả lời nhé
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Chia sẻ trang này