1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sẽ phải làm sao đây, hiệp sĩ nay còn đâu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobebui, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc đấy đố em hô được một tiếng đấy??
    to: cobebui, bảo vệ có nhiều cách nhưng không phải là cái kiểu anh hùng rơm!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cũng có cảm giác đáng sợ. Sống giữa một xã hội hàng tỷ người, mà lại như cô đơn một mình. Tìm được một người để tin tưởng cũng khó. Đi đường mà thấy chuyện bất bình chẳng tha cũng hiếm thay.
    Thực ra cũng dễ hiểu. Những người qua đường... Họ biết, nhưng bản thân họ cũng "dĩ hoà vi quý", không muốn ra khỏi vỏ ốc để giúp người khác. Bản thân họ cũng có cảm giác bất an.
    Bản thân họ cũng cần giúp đỡ, thì còn giúp ai được nữa.
    Phải chăng ngày nay đã suy đồi đến mức mỗi người tự tạo cho mình một cái vỏ an toàn, và rúc vào trong đó, sống ích kỷ và không quan tâm đến người khác? Thế không chỉ là ích kỷ, thế có thể coi là độc ác.
    Mỗi người đều phải chết, sớm cũng chết mà muộn cũng chết. Hơn nhau một quãng thời gian có là bao. Đời người mấy chục năm, với thế giới này cũng chỉ như một chớp mắt mà thôi. Tại sao không mở rộng tầm nhìn và mở rộng trái tim của mình, sống hết mình, sống sao cho khi chết không còn gì phải hối tiếc. Thật sự trải nghiệm cuộc sống, nếm cả đắng cay lẫn ngọt bùi, vui vẻ và hạnh phúc với mọi người, chẳng hay hơn ư?
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cái con ****** to mồm quá .
    Tao thấy có thằng cực kỳ ốm yếu lại xông vào đánh 2 thằng say rượu sờ soạng người yêu nó rồi .Tụi tao đã xông vào giúp thằng đó .Lúc ấy tao rất phục thằng ấy ,rất có chí khí đàn ông
    Còn mày ,nếu mày tâm sự với bạn mày mà có vài thằng đến đè bạn gái mày ra mà hiếp ,tao nghỉ mày chỉ có ngồi trân trân ra đó mà nhìn thấy chúng nó hiếp bạn gái mày thôi con ạ .Mày nên chờ cho bọn nó hiếp toét butterfly của người yêu mày rồi đi báo công an ku ạ .
    Mày nên bỏ mẹ cái chữ kí của mày đi con lợn nhục nhã to mồm ạ
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thằng ********, mày quen làm việc với lợn hay là với bò hay sao mà nói ngu không bằng những con chó thiến. Cái loại mày mà biết bảo vệ người thì chắc chỉ biết bảo vệ mấy con *** thối thôi con trai ạ. Nếu không thì cũng nên về cắn dái đi con.
    Ông mày không ngu gì lâm trận để cứu những đứa giời ơi. Cái loại mày khi chiến hữu bị chém không biết có giám lao vào cứu không. Chứ ****** không ngu như mày, có giống như ****** đâu mà lắm mõm vậy, về mà liếm L.. ****** mày đi con ạ.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế mà cũng được hả.Chết sớm hay muộn khác nhau nhiều đấy.Bạn thử lao vô coi...nhỡ bị đập chết thế có phải là chết vì...ngu kô.Còn nếu giải quyết mọi việc bằng cách khác được mà kô đổ máu có hơn kô.
    Giữ được cái mạng để chết vào dịp khác có ích hơn.
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đúng là bây giờ thế thật
    nhưng mà các em có biết ngày xưa đâu mà
    nói: hiệp sĩ bây giờ ít hơn hùi xưa
    chơi bời gì mà cứ đưa nhau ra bóng túi với lại bóng râm thì...chịu rùi
    còn biết kêu ai
    như cobebui kể chuyện của bạn mình thì ...chỗ đấy hình như qua túi , lúc đó toán con trai đi qua cười nói ầm ĩ có 2 khả năng:
    _ 1 là họ nghe thấy nhưng .. ko fải là hiệp sĩ
    _2 là hoc cười nói ầm ĩ thế thì nghe thấy cái chi, nghe mơ hồ lại tưởng đoi nào đấy, vào can thiệp thì êm mặt sao
    mà lại nói về chuyên này thì thằng bạn em có lần cũng ra tay can thiệp thì bị đánh cho tẹt mỏ, đã thế em kia lại ko có được 1 lời cảm ơn cửa miệng
    còn với bạn gái mình thì tất nhiên fải bảo vệ đến hơi thở cuối cùng chứ lịbọn nó chọc ghẹo thì fải biết nín nhịn mà dẫn bạn mình lẩn đi chỗ khác, đừng có sĩ mà ...để rồi hại cả mình mà đặc biệt là hại cả bạn gái mình
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    hai chú deli với lại m4a1 chửi nhau gì mà tơi bời thế
    hẹn nhau đâu đó giải quyết nhau cho xong đi
    chửi nhau trên này làm gì cho nó bẩn mắt mọi người
    con người với con vật khác nhau ở đâu hả em
    là có cái đầu.....khi ko lại ...he he
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******
  8. numeric

    numeric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại vì cô bạn của chúng ta kêu bé quá, nên ít người để ý. Lần sau nên rút kinh nghiêm kêu thật to "HELP HELP HELP". Sao cho những người xung quanh đó phải ngoái lại nhìn. Tinh thần hiệp sĩ hay không thì không biết nhưng hiếu kỳ thì ai cũng có. Nếu kêu khoẻ dám chắc khu vực đó sẽ có kẹt xe. Thực ra chỉ cần khoảng chục cặp mắt nhìn vào là mấy chú côn đồ kia lỉnh ngay. Khi mà nhiều người để ý rồi thì các hiệp sĩ sẽ dễ dàng xuất hiện. Những hiệu sĩ của chúng ta khi đó đã yên tâm hơn bởi sau lưng là đám đông đang phẫn nộ. Hì, nếu không phải thế thì cũng có nhiều người làm chứng cho là không phải gây rối trật tự công cộng.
    "I will be blue
    If I don''t see you
    twice a week ... "
  9. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào cobebui
    Cảm ơn bài viết của bạn , nó đã nói tới một vấn đề bức xúc hiện nay trong xã hội .Đúng là ngày nay càng có nhiều người chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi người khác đang cần họ.Tôi nói họ ngày càng nhiều chứ ko phải họ là phần lớn của xã hội , họ chỉ là một phần nhỏ bé thôi .Có lẽ sau sự việc vừa rồi bạn sẽ nghĩ hiệp sĩ nay còn đâu, nhưng hãy tin tôi đi hiệp sĩ còn rất nhiều. Họ đang sống giữa chúng ta ,họ sẽ ra tay hành hiệp khi thấy cảnh bất bình.Bạn sẽ nghĩ tôi nói suông?có thể! Bạn sẽ hỏi tại sao ko có hiệp sĩ xuất hiện trong sự việc bạn kể.có lẽ lắm chứ.Theo tôi tại nơi đó ,ở thời điểm đó ko có hiệp sĩ.

    . Tôi là môt thằng con trai, tôi có lòng tự tôn của tôi.Khi đọc bài viết tôi cảm thấy bị xúc phạm vì bị vơ đũa cả nắm nhưng cũng cảm thấy xấu hổ vì nó đúng.Tôi muốn nói với những thằng con trai như tôi hãy làm những việc cần làm để thể hiện mình là thằng con trai.Có thể mình ko là hiệp sĩ nhưng mình cũng có thể làm được những việc hiệp sĩ phải làm.''''Sống trên đời này cần có một tấm lòng''''.,nếu ai cũng có "tấm lòng" ,tôi nghĩ sẽ ko còn những topicnhư của cobebui .
    Khi đọc bài viết của các bạn trả lời, tôi thấy nhiều bạn có những lời khuyên rất hay nhưng bên cạnh đó là những bài viết mang tính đấu khẩu cá nhân.Tôi mong các bạn hãy viết những góp ý và biện pháp sử lý cho những sự việc trên .Như thế sẽ tốt hơn cho những bạn gái nếu gặp hoàn cảnh giống bạn của cobebui.
    Khi đọc tôi cũng thấy các bạn nêu ra các lý do từ chối hành hiệp, các lý do đó đều đúng.Nhưng tôi ko biết là lý do nào đúng hơn bởi mỗi người mỗi quan điểm .Theo tôi " thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn le lói suốt trăm năm''''
    Nếu bài viết của tôi làm một số bạn phật ý thì cho tôi xin lỗi
    CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI MỚI MỌI ĐIỀU NHƯ Ý
    .

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CỠI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG

  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nếu bác như thế thật thì
    đúng là trên đời này hiếm có đấy
    em -bầu trời tư cách như thế này mà còn ko nghĩ được như bác đấy
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******

Chia sẻ trang này