sẽ ra sao ngày mai??? xin chào mọi người,em thì ko gioi viết văn như anh Milanista cung ko làm thơ để nói lên sự lòng mình được vì em kém khoản này lắm nhưng trong 1 bài hát T.A đã được dịnh ra tiếng Việt thì em thấy lời bài hát này cũng giống với em bây giờ?Mọi người đọc và cho em biết em phải làm thế nào đây. bà chằn 19
Anh biết em sợ hãi điều gì Anh biết em mong ước điều gì Có biết bao người thương thầm và yêu mến anh em biết em nên nói với anh,em đã yêu anh như thế nào Bất cứ khi nào anh gọi cho em Em cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình Và ko dám nói với anh rằng Em có tình cảm với anh Giá như anh cũng như vậy Em hoàn toàn lúng túng Khi ở bên cạnh anh Anh biết mà, em là người duy nhất anh có thể nói chuyện Và đôi lúc anh nói với em những điều em ko muốn biết Anh đã nói về tình cảm của anh với cô bé đó Và em tự hỏi có bao giờ anh nghĩ về em như vậy Em ước mình có thể nói chuyện với 1 ai đó Nhưng chẳng có ai,ko ai hiểu em....... Anh luôn nói những điều của riêng anh Nhưng em cảm nhận được mọi điều anh sợ hãi Và em sẽ luôn ở bên anh. bà chằn 19
Ngày mai? Rừng U Minh vẫn cháy. Cháy như lửa trong lòng mỗi con người. Có thể dịu bớt, nhưng vẫn âm ỉ. Có thể bùng phát dữ dội. Bao giờ mới dập tắt được lửa U Minh? Khi ấy, lửa trong lòng mỗi con người chưa chắc đã dập tắt được.
Dập tắt lửa lòng chỉ có người tạo nên đám cháy. Nếu không, ngọn lửa sẽ cháy hoài cháy mãi. Khi âm ỉ , lúc lại bùng lên. Nếu không được dập tắt kịp thời, ngọn lửa sẽ có sức tàn phá ghê gớm, không cứu vãn nổi. Chú cancer cũng chạy vào đây à? Chú yêu ai vậy?
hề hề,em chỉ muốn biết các chuyên gia tâm lý sẽ khuyên em ra sao thôi,chứ em giải quyết vụ này xong rồi,bây giờ em và nó là bạn,thế thôi cũng đủ rồi,yêu nó thì khổ mà em đâu ngốc tới nỗi yêu đơn phương chứ,ôm 1 mối tình rồi khổ 1 mình à bà chằn 19
ngay mai ,ngay mai toi se ra sao nhi?co le se o 1 noi nao do xa la chang han,nhung toi nghi se tot hon ngay hom nay nhieu (it ra thi cung vay chu)