1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" SE RUYÊN "

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Son_Coi361983, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    hic , vậy có kinh không chứ. Anh có gạo thì em có " lòng ". . kekee . Biết sao giờ khi anh cứ tấn công em tới tấp như thế chứ. . Ngại thật, từ chối thì uổng nhưng mà nhận thì ...... . Chẳng biết sao bi giờ ............ em ngồi mà nghĩ đến vụ em ăn hết 1 tạ gạo 1 ngày thì .............. chắc em sẽ phải nuôi 1 trang trại lợn con mất .
  2. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bebu ơi , em nói là: " Chẳng biết sao bi giờ ............ em ngồi mà nghĩ đến vụ em ăn hết 1 tạ gạo 1 ngày thì .............. chắc em sẽ phải nuôi 1 trang trại lợn con mất " Em đã ăn hết 1 tạ gạo rồi thì lấy cái rì để nuôi cái trang trại lợn của em đây ?? Chả lẽ em định nuôi cái trang trại lợn của em = nguồn thức ăn đã được chế biến qua dạ dầy của em sao ?? ôi còn kinh hơn hí hí .Chịu lấy anh thì khỏi phải nghĩ mấy chuyện cỏn con đó, anh sẽ chăm lo cho đàn lợn của em mà...anh đã nuôi một trang trại lợn thì thêm em nữa đâu có hề rì..........đồng í viết đăng kí luôn nhé em .
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , pác này nói chuyện sốc ghê cơ. . hehhe. pác không hiểu ý em àh . Dĩ nhiên, em phải ăn hết tạ gạo để nuôi 1 bầy nhợn con nữa chứ. . kekee. choăng chưa. Nhưng mà ............... sự thật phải chăm lo " vì tương lai con em chúng ta " mà. " Chả lẽ em định nuôi cái trang trại lợn của em = nguồn thức ăn đã được chế biến qua dạ dầy của em sao ?? ôi còn kinh hơn hí hí ." [/b. hic hic . pác nói kinh quá. Tởm. mà pác àh, pác cứ đòi lấy em, viết đăng kí nè . tù tù hãm phanh lại đi. Làm em choáng qua, phải để em có thời gian ........" xuy nghĩ " dã chứ.
  4. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hí hí bebu ơi, được rồi mà em cứ suy nghĩ cho thoải mái đi nhé, khi nào cảm thấy xứng đáng với Tạ Gạo của anh thì PM cho anh nha .Anh cũng phải có thời gian để chuẩn bị gạo, cám ... cho em và đàn lợn của chúng ta trong tương lai nữa mà ....
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đúng là se duyên có khác, hệt như chợ tình, đong đưa cứ phải gọi là ặc...ặc...
  6. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ha ha choáng lắm không shingo, ỉn thì phải đong đưa kiểu ỉn chứ hí hí.
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thằng nào ăn ốc để thằng ỉn này phải đổ vỏ vậy tội nghiệp chưa
  8. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Heeee, ke_tron_tu ơi chuyện ăn ốc hay đổ vỏ đâu có quan trọng đâu , Chỉ cần tìm được một người bạn chân thành là được mà.
    Biết đâu trong tương lai người vợ của ông - ông chính là người đổ vỏ cho bao nhiêu THẰNG thì sao hĩ hĩ . Nên nói người phải nghĩ đến ta đã nhé .
  9. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bebu ơi , em suy nghĩ hơi lâu rùi đó. Anh sốt ruột lắm rồi, hay là sợ rùi ,chạy mất rép rùi à .........
  10. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ỉn ỉn, các pác cố lên! Để tìm được một người bạn thật là khó khăn!
    Đúng là thời đại của ỉn thì các pác cũng làm quen kiểu ỈN
    He he

Chia sẻ trang này