1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    [CHÍNH THỨC] Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28:

    Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).
    Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).
    Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).
    Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-miura-chot-nhan-su-u23-viet-nam-n20150524013505565.htm
  2. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Chưa chính thức nhé còn phải loại hai thằng nữa:
    HLV Miura gút danh sách cho SEA Games. Mấy ông phóng viên cầm đèn chạy trước ôtô lên tiếng giùm bởi sự ấu trĩ, thiếu hiểu biết của họ làm cho nhiều người khó xử, khóc oan, trường hợp này là Thanh Bình. Đến ngày họp kỹ thuật với BTC SEA Games 28, HLV Miura sẽ phải tiếp tục gạch tên 2 tuyển thủ nữa để còn 20 cầu thủ chính thức.
    Danh sách cụ thể:
    Thủ môn (3): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).
    Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).
    Tiền vệ (7): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Hồ Tuấn Tài.
    Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).
  3. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Không thể phủ nhận bóng đá Nhật là một nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục, nhưng chính Miura đi ngược với sự phát triển của nền bóng đá ấy, thành tích huấn luyện tại quê hương của Miura cũng thuộc loại ất ơ, thậm chí là bị chối bỏ. Đang thất nghiệp mấy năm tự nhiên có lời mời làm HLV đội tuyển QG thì khó mà từ chối. Dù VN là vùng trũng nhưng nó sẽ nâng tầm ất ơ của Miura.

    Sự kết hợp của Miura với VFF thông qua Toyota, giống như những món vay ODA của VN với Nhật. Cho vay nhưng phải sử dụng nhân lực của nó với chi phí cao hơn so với mặt bằng, và phải sử dụng thiết bị với công nghệ cũ của nó.
    Giấc mơ Vàng Seagame của bóng đá VN đành phải chờ người đến sau Miura.
  4. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    tỉnh lại đi, ko có Miura thì ai, Mou hay Pep mà thèm đến cái vùng trũng này chắc !!!
    Mou hay Pep cũng ko làm ăn đc gì đâu
  5. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Lạy thím, đừng có mở miệng ra là cứ Mou, Pep mý cả Cel sì lẫn Ba de.. thực tế đi, chả ai cầu mong Mou hay Pep cả, vấn đề là sự phát triển tương thích...Mou hay Pep có đến đây thì cũng kg để làm gì, nhưng mà qu8ang một đống tiền lớn thì chưa chắc nó từ chối.

    Ai cũng được, trừ tên thất nghiệp Miura. Nhãn quan bóng đá phản bóng đá của Miura, ngay chính trên quê hương nó còn bị từ chối...
    Điều các nhà quản lý bóng đá VN cần làm là định hình phong cách chơi thế nào phù hợp với thế trạng người VN ( có thể lấy hình mẫu lới chơi dưới thời Calisto năm 2008- điểm sáng hiếm hoi của bóng đá VN) từ đó tìm kiếm HLV có triết lý bóng đá tương thích để hoàn thiện và phát triển.
    Chứ còn Miura thì bóng đá VN sẽ trở lại thời kỳ đồ đá, không những làm bạc nhược đội tuyển QG mà còn gây hậu quả cho các CLB với phương pháp huấn luyện ấu trĩ của gã thất nghiệp gặp may này. Lần sau mỗi lần tập trung đội tuyển QG hay U 23, có lẽ phòng các đội tuyển QG nên đưa ra danh sách mỗi đội cỡ 60 cầu thủ, may ra khi vào giải thì còn đủ 18-20 cầu thủ lành lặn để thi đấu.
    clvl thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VCK U23 châu Á: Lộ diện 15 đối thủ của Việt Nam
    (Tin tức bóng đá) - Sau khi bảng B vòng loại U23 châu Á 2016 kết thúc, 15 đối thủ chính thức của Việt Nam tại vòng chung kết ở Qatar đã lộ diện.
    [​IMG]
    U23 Việt Nam sẵn sàng cùng 15 đối thủ tranh tài tại VCK U23 châu Á
    Vòng loại U23 châu Á 2016 lẽ ra đã kết thúc từ hồi tháng 3 vừa qua nhưng bảng B gồm Jordan, Kuwait, Pakistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan buộc phải hoãn vì lo ngại vấn đề an ninh ở nước chủ nhà Pakistan. Và đến tận ngày 16.5, bảng đấu này mới được tổ chức tại UAE để xác định 15 đội bóng chính thức cùng Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2016.

    Kết thúc bảng đấu này, U23 Jordan là đội đứng đầu bảng với 7 điểm có được sau 3 lượt trận bất bại (thắng 5-0 Pakistan, đánh bại Kyrgyzstan 4-0 và cầm hòa 3-3 Kuwait). Với kết quả này, U23 Jordan chính thức giành vé đến Qatar.

    Trong khi đó, U23 Kuwait dù đứng ở vị trí thứ 2 nhưng không thể nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, do chỉ có được 5 điểm. Suất cuối cùng đi Qatar vào năm sau được chuyển lại cho U23 Uzbekistan (đội nhì bảng E và có được 6 điểm, hiệu số +5).

    Như vậy đã xác định được 15 đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á được tổ chức ở Qatar từ ngày 12 đến 30.1.2016 tới đây. Thầy trò HLV Miura là 1 trong 3 tân binh của giải đấu này, cùng với chủ nhà Qatar và U23 Thái Lan.

    Tuy đã có đủ 16 đội tham dự nhưng thời gian cụ thể diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á vẫn chưa được AFC công bố.

    16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2016: Việt Nam, Qatar, Australia, Hàn Quốc, Syria, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan, Saudi Arabia, Iran, UAE, Yemen, Nhật Bản, Iran, Jordan, Uzbekistan



    Phan Hiệp (tổng hợp)

    ==========================================

    Vòng chung kết này với 16 đội thì làm liên tưởng tới VCK U19 năm ngoái với U19 hagl JMG làm nòng cốt.

    Có thể tuyễn VN dưới thời Miura ăn rùa thành tích. Nhưng không lẽ phải nên thua rùa kết thúc về sớm với chỉ 1 điểm và ghi kỷ lục giải với trận thua 0-6. Sự ngu xuẩn chả bao giờ có giới hạn của nó.

    Cho dù bốc thăm thế nào thì VN cũng sẽ vào 1 bảng không thể gọi là nhẹ hơn bảng U19 đã từng vào bởi vì tất cả các đối thủ đều trên cơ chúng ta.

    U19 HAGL giật vé vào vòng ck U19 Á Châu là họ lảm nòng cốt để mang quân đi đá và đá như c người ta vậy. Nhưng cũng chấp nhận vì họ làm được điều nảy.
    U23 Miura cũng tự mình dành vé đi vck U23 Á Châu chứ éo phải nhờ vả ai. Và nên chăng làm người cần có 1 tư cách để cho ông ta chọn đội hình đi đá U23 vck này hơn là đánh phá = dư luận và dòi hỏi gởi gắm mấy thằng c 1.65m ngoáy đít trụ hạng Hồng Duy, Văn Sơn....vào đội. Có 1 niềm tin về kết quả dù vào bảng nào U23 VN của Miura sẽ....đíu có trận thua 0-6 và đíu có ra đi với ít hơn 1 điểm. Bởi vì không thể có 1 kết quả nào có thể tồi hơn kết quả việc làm của 1 đám ngu xuẩn. Chắc chắn là thế.
    fromdesert thích bài này.
  7. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Vài lần lên tuyển nữa mà cứ chấn thương hàng loạt thì CLB nó sẽ phản ứng thôi mỗi lần lên tập chung xong về CLB nghỉ dưỡng thương gần khỏi chấn thương lên tuyển lại chấn thương rồi lại về dưỡng thương CLB bây giờ nó là tư nhân nó không thể nuôi báo cô cầu thủ để Miura thích hành hạ kiểu gì thì hành hạ được, mà một điều căn bản là lối đá của Miura sẽ dung túng, làm gương xấu cho một thế hệ cầu tre cầu thủ ơ CLB khi không cần phải chơi bóng mà chủ yếu tập phá lối chơi ,sút mạnh,phá bóng mạnh bóng đến chân cứ phất lên nhanh, húc càng mạnh thì Miura cang để ý ( giống Khánhn Lâm, Minh Châu vào bóng quyết liệt bằng 2 chân càng mạnh càng tốt cầu thủ đàn anh sẽ dạy cầu thủ trẻ rằng đừng chơi kỹ thuật Miura không thích đâu, đá như robot ý mới vừa mắt, thế hệ cầu thủ VN sẽ để vừa lòng Miura sẵn sàng vứt bỏ kỹ thuật để lao vàng phang phập cày bừa, càng ngày càng cổ suy cho lối chơi 8 - 2 ờ Võ líc phát triển càng ngày sẽ càng nhiều công nhân phá bóng không ai muốn chơi bóng nữa, nhưng khổ nỗi lại không đào đâu ra mấy thằng tiền đạo to khỏe nhanh như Tây đên, và Việt Nam sẽ dẫn tới mô hình 10 -0, 10 con rô bốt đá bóng, và một thứ bóng đá bê tông của thập kỷ 60.
    So_2clvl thích bài này.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện này mày không cần lo.

    Miura sẽ hiệu chỉnh cường độ tập và sức mạnh vào bóng trước trận đấu (kiểu Huy Cường loại Chí Công)....để có 1 đội tuyển ra sân tối ưu về con người và thể lực. Đôi khi trong bóng đá có 1 thời xui sẽo. Đã có lúc Asernal hay Mu, Che, Barca bị gọi là bịnh viên di động. Điều này không tránh khỏi. Giải VFF Suzuki VN đâu bị như vậy. Miura không cố tình tàn phá tuyển. Chúng ta không muốn tuyển ra sân thiếu Hoàng Thịnh, Chí Công Huy Hùng Thành Lương, Bửu Ngọc, Minh Tuấn, Văn Quyết (3/4) đội hình mạnh 1. Nhưng chúng ta không thể mang họ ra sân với thể lực chỉ đủ đá 75 phút mà đá ở đẳng cấp đòi dành vé nầy kia (chứ không phải chỉ học hỏi). Miu sẽ cân bằng điều này....và thực tế ông ta đang làm đó (hãy nhìn sự khác nhậu lịch tập từ giải VFF và giải nầy). Ông ta là người NB nên ông ta bắt đầu bằng mức tập cầu thủ Nhật cho nên dù đá 10 người VN vẫn khoẻ hơn Thái ở trận trước. Chúng ta phải giảm cường độ để tránh chấn thương nhưng chúng ta không thể ra trận với thể lực kém hơn trận hôm qua. Thái là đội chủ động tốc độ và băng rướn. VN chỉ bám theo và phá thối...băng rướn thế đíu nào phút 75 là muốn hết bin. VN đá 10 người mà phút 94 hết giờ là tao tiếc nuối tại sao không 10 phút để VN có thếm 1% hy vọng gỡ vì thời gian chết h2 xứng đáng thế. VN vẫn thừa thể lực và ráng kiếm bàn gở nhưng mà đ con m nó thằng tt nó sợ Thái bị hoà và còi cất lên tao thấy thằng Thái mừng quá. Thằng đá 10 người thỉ hơi buồn chứ é phải mừng vì không bị thua thêm.

    Muốn sống và chết như con người như thế hay như trận hoà Qatar để đi tiếp. Samurai thọc kiếm mổ bụng để chết mà tin thần nó sống mãi. Hay sống trong hèn nhát sống trong sợ hải?
    fromdesert thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Lão Mẽo lúc nào cũng lôi ra trận thua Hàn 0-6 ra để dìm các em xuống đáy nhỉ? Thua Hàn 0-6 cũng éo nhục bằng thua Mã ở Mỹ Đình nhé! Trong cả 3 trận ở vòng bảng U19, chỉ có đúng hiệp 2 với Hàn là U19 thi đấu tồi thôi, còn lại từ H1 trận Hàn tới trận gặp Nhật, TQ đều đá tốt, ngang ngửa với các đội bóng hàng đầu châu lục, chứ không như TQG bị thằng dở hơi Mã nó hấp diêm ngay tại Mỹ Đình nhé. Lão Mẽo hèn dễ sợ, suốt ngày đi dìm hàng chửi rủa các em trẻ tuổi đáng tuổi con cháu lão ta :-p
    So_2 thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    ... mà đi đầu trong cái "thần thánh hóa" bạn nói ở box này không ai khác là lão Mẽo. Trước đây tui vẫn tin là lão này ở Mỹ thật, nhưng giờ tui bảo đảm lão này chỉ là 1 tên nghiện rượu ở nơi khỉ ho cò gáy nào của xứ Vịt nhưng lại rất thích được gắn lên cái mác "Vịt kiều Mỹ" :-D

Chia sẻ trang này