1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Cái thức thời này còn phải xem thức thời để làm gì? Lão thay đổi liên tục, luôn đi trước phát triển bóng đá VN là thức thời tốt chứ lão lật lọng, ba que, bám đuôi đằng sau để giữ ghế cho cá nhân lão mà khen gì được. Hôm nay lão nâng Miu, mai chắc gì không cho Miu ra đường. Nói HAGL kém nên phải vơ bọn khác là tầm bậy, vậy nếu HAGL "không kém" thì lão sẽ dùng U19 để thay U23 đá SEA Games và thay Tuyển đá vòng loại như lão đã nói à?
  2. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Tư bản nó là vậy, anh làm đc việc thì đc trọng dụng, ko làm đc việc thì cho nghỉ thế thôi. Ông Dũng ông ấy là kiểu như vậy, mục tiêu là sao cho tốt nhất là đc rồi, đừng có như thời hỷ mũi ba phải ko có chính kiến gì hết.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    con dẩm dở một ngày lập đến 5 cái nick xong copy rồi pate lung tung, mất thời gian mà có khi loại này bất tài vô tướng bị đuổi việc ko có việc gì làm nên suốt ngày chọc ngoáy, Hãm ko chịu được,. Đi đâu cũng xấu tính nên bị đuổi cũng đúng thôi =))=))
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cho chị yêu U19 uống thuốc đi ngủ rồi à. Mổi lần chị ấy hết thuốc thức dậy là đi vung vãi không kiềm chế nổi.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thằng Thái tưởng mình đẳng cấp khinh khỉnh có khi vào giải đá 2 trận VN và Mã có 1 đ thì xách vali về chả cần đá những trận sau làm gì. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhớ hồi nào giải bên Sing hay Indo vô giải thằng Mã động kinh quất xụm anh Thái 3 nhót tấp lự ngay. Điều quan trọng 1 là phải thắng 1 trong 2 thằng trực tiếp để vào vòng trong còn tệ hơn hoà cả 2 thằng còn 1 thắng 1 hoà cũng là thượng sách. Hồi Suzuki 2008 mới vô trận đầu Thái nó quất phát 2-0. Trận sau không có quả 45m của Vũ Phong giải quyết thằng Mã có mà vô địch lên đồng quật thằng Sing và Thái ấy.

    Trong bóng đá hay phải + may mắn. Tỷ như là vé vck Á Châu. Đá sân nhà nó bị nó bửa ngay 1 quả quá rùa tưởng xong rồi vì trước đó nó toàn đè mình thôi nhưng lên đồng ngay 2 nhót cũng rùa không kém thần Rùa Vn hiển linh đè thần rùa Mã thế là thằng Mã nó thụt luôn. H2 thì thay trự TA ra lấy lại trung tuyến đá chắc bọn Mã cũng hết thuốc. Thằng Mã chả bao giờ có đội 2 hay đội 1 gì. Đá giải đó nó không thiết tha thì nó làm chủ nhà làm quái gì cho VN còn chê lổ nữa là. Năm nào đi đá nó chẳng nói năm nay đội hình yếu thử nghiệm vv và vvv....Kế thằng Mã là khổ nhục kế chứ vừa rồi U22 của nó là mạnh 1 rồi. Thằng Nhật đá mãi mới ăn quả phút cuối. VN ngoài 2 cú có cụ rùa nổi lên cũng có bài bản nào chọc thủng hàng thủ nó đâu (nhưng nó cũng chẳng chọc thủng hệ thống phòng ngự mình ngoài cụ rùa đen nhà nó)....như thế là tốt rồi. Thằng Thái thì quá hay nhưng chung kết AFF Cup năm ngoái đá trên sân Mã cũng thua 4-3 thây có thắng được bọn Mã sân nó đâu và hoà Phi sân Phi trên thế bị Phi nó đè cho hửi nách thì trình cũng chả nhỉn hơn là bao để gọi là 90% cầm 1 vé như thằng Iraq.
  6. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    :)) Thôi bác chấp làm gì cái em Hương hâm đấy :-D
  7. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Mình cũng ủng hộ việc cho quân HAGL ở nhà nhường chỗ cho cầu thủ các clb khác.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong 20 năm hội nhập bóng đá khu vực. Trong các giải chính thức chỉ 2 lần Thái bị các đối thủ ĐNA hạ gục tại trận chung kết đó là Việt Nam và Singapore. Hai lần nữa thì bị loại tại vòng bảng/ bán kết nếu tui nhớ không lầm và tác nhân chính là Malaysia.

    Chieng Mai 2001 VN mang sang Thái đội hình Dream Team hay còn gọi là thế hệ vàng với Huỳnh Đức, Đổ Khải, Như Thuần, Nguyễn Hồng Sơn....(thời gian sự chính sác không còn 100%) đó là đội hình mạnh nhất chín nhất chiều cao tb 1.735m và chúng ta đã gặp Thái tại trận chung kết. Thời bấy giờ không có internet video clip online tất cả tin tức được xem = báo mạng. Trước trận đấu cô bạn Thái nói với tui rằng VN mạnh nhưng Thái mạnh hơn và họ sẽ thắng kết quả hình như là 2-1 Vn thua. Và từ đó thế hệ vàng chính thức tan rã và lâm vào khủng hoảng. Cho tới khi Calisto giới thiệu 1 thế hệ mới đứng lên từ khủng hoảng và thắng người Thái 1 lần trong trận đấu chính thức VFF 2008. Nhưng sau đó chính người Mã 2 lần nhận chìm chúng đa để mang tới cho chúng ta 1 giai đoạn khủng hoảng thứ 2 từ 2010 tới nay. Chúng ta đã qua khủng hoàng chưa. Cho đến bây giờ có thể nói là chưa bởi những tranh cải gây gắt về quân V Lit hay hagl làm trụ cột cho tuyển. Điều này cho thấy bóng đá VN đang trong khủng hoảng và định hướng cho 1 sự phát triên tương lai. V lit tạm thời lên ngôi vì những thành công nhật định và ngược lại hagl xuống ngôi vì những thất bại trong năm ngoái tới nay tai v lit. Kết quả 2 giải đấu năm nay sẽ quyết định đường hướng phát triển lối chơi bản sắc tuyển VN các cấp trong 10 năm tới. Nếu tuyển Miura thành công. Còn ngược lại sẽ là là sự tìm tòi thử nghiệm với một phương án tái xử dụng giấc mơ u19 hagl còn đang gian dở.

    Sau thời thế hệ vàng mang sắc thái rõ nét, lối chơi tuyển VN thay đổi liên tục. Do đó trong cùng 1 thời gian tuyển VN trong 10-14 năm qua thay đổi liên tục về nhân sự, lối chơi và khi thì rất mạnh bổng dưng năm sau lại rất yếu. Lúc nghĩ là yếu bỏ đi thì lại rất mạnh mà lúc rất mạnh tưởng chừng lài thế lại thực tế chỉ là cháo nát. Có cả 1 tuyển được cho là hay nhất 10 năm qua thì không vượt qua vòng bảng và ...thua cả lào.

    Bình thường trước đây chúng ta không ngại người Mã chúng ta thường thắng Mã, chúng ta ngại Indonesia hơn đó là thế hệ vàng. Trong 5-6 năm trở lại đây chúng ta bị Mã cho ăn quả đắng hơi nhiều nên chúng ta có phần thích bác Indo hơn Mã. So với quá khứ Singapore và Indo đang đi xuống.

    Nhìn lại những lần đụng Mã khi họ ca ngợi VN là mạnh mẽ hay 1 ĐNA là những lúc chúng ta ăn quả đắng. Thế hệ vàng thứ 2 tức sau SG 2008 lên ngôi đã phá sản từ tuyển tới cấp quốc gia cùng lối chơi Ti Ti Ka Ka do Tồ khởi xướng bởi 3 nguyên nhân 1) Bán Độ, 2) Bị Trung Quốc dập từa lưa ở cấp tuyển, 3) Bị Mã cho về sớm ở cấp U23. Lúc đó bao chí Mã ca ngợi VN là đi đúng hướng là số 1 ĐNA, Thái đang thoái trào...

    Tóm tắc lúc Mã nói VN ta mạnh hơn nó là lúc nó sắp đem VN ra mà tế cờ (như trận lượt về), còn lúc nó nói rằng chả sợ VN chỉ cần đá rát là thắng có mưu này mẹo kia trị VN là lúc nó sắp bị ta phanh thây (trận lượt đi). Lối chơi của Mã không thay đổi nhiều. Nó dự vào hàng thủ chắc dự vào số đông và tấn công tốc độ và hết. Khi tấn công cò cưa Mã sẽ đánh vào 2 cánh bên phải trước bên trái sau và ngược lại. Ngoài 2 bài xiên cánh và đua tốc độ phản công Mã chưa từng thắng VN bằng lối đá chính diện vỗ mặt đó không phải mât mạnh của Mã.

    Đối với Thái chúng ta thua đủ các kiểu từ cánh, chính diện, vỗ mặt, chọc khe, bóng chết. Nhưng quan trọng 1 là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã = Thái để đá sòng phẳng bài học Chieng Mai 2001 cần ôn lại. Ngoài ra 2008 chúng ta đá giao hữu hoà Thái và thắng Thái B....chúng ta vô giải với tinh thần không sợ Thái và lãnh ngay 2 nhót. Chúng ta gặp họ ở 2 trân chung kết trong thế cửa dưới và chúng ta đã thắng họ. Chúng ta bị Mã nó đá dập háng đến hôm nay là lân 3 (tính cú đắng năm ngoái) vì chúng ta nghĩ rằng con ngựa thì cũng để ăn thịt như con bò mà thôi. Chúng ta thắng Mã giải vừa rồi vì chúng ta nghị rằng thằng Mã nó là đối thủ kị rơ khó nhằn phải đá cho vững và quyết tâm 100%.

    Ngoài sách lược, nhân lực cầu thủ, thái độ thi đấu sự tôn trọng đối thủ rất quan trọng. Mourinho chưa bao giờ chê đối thủ nào sắp gặp cả. Cần tôn trọng mọi đối thủ. Sai lẩm của chúng ta năm ngoái đâu chỉ bời các em nó ngay 80% chúng ta cho rằng trên lý thuyết thắng 2-1 sân nó thì chúng ta đã xẻ xong con ngựa. Cần tránh nhưng tư tưởng chủ quan trên . Đó là bài học lớn trong chúng ta tôi và các bạn. Môi đối thủ đều ngu hiểm và chúng ta sẽ phải đá mỗi trân là 1 trận chung kết. Chúng ta có thể có kết quả tốt với Mã, Thái nhưng tưng tửng và để Campuchia và Bruney cầm chân chúng ta vẫn bị loại. Khi chúng ta vào trận với tư thế yếu hơn Thai và dè chừng chúng ta có cơ hội. Ngược lại vừa quất Mã xong chúng ta có bất lợi và phải cẩn thận. Campuchia, Lào và Bruney đang vươn lên họ không gà như là Macao. Cơ hội là do chúng ta và chúng ta phải nắm lấy. Chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta thắng được bản thân.
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ việc hagl không có 01 nhân tố nào cho bác Tuấn USA với các fan với antifan các bên bớt cãi nhau trì triết các em nó, cũng như để các em nó tập trung mà nâng cao chuyên môn. Tôi nghĩ rằng các em nó còn trẻ, mọi việc mới chỉ bắt đầu nhưng chính chúng ta đã quá kỳ vọng và đặt một gánh quá nặng lên đôi vai của các em nó
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    U23 thì còn thằng nào khác ngoài U22 vừa rồi + Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân nếu 03 chú này giữ đc phong độ. Ai chả biết là gọi thằng giỏi lên tuyển nhưng lấy đâu ra?

Chia sẻ trang này