1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Thật ra thì các cầu thủ đã chiến đấu hết sức lực của mình, thắng thua đều đáng bình luận hết. Còn cả trận Chung kết, Chẳng lẽ là con người lại quên mất một trận quan trọng nhất của giải đấu khi ko có đội VN thi đấu hay sao.
    --- Gộp bài viết: 15/06/2015, Bài cũ từ: 15/06/2015 ---
    Cổ động viên VN tuyệt vời thật, Dù sao họ cũng có một niềm vui nhỏ trước khi dời Sing.
  2. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Nói một cách công bằng thì Thằng Indo tấn công tốt hơn hẳn thằng Miến.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Giả sử lại mở topic dự đoán trận này thì đố bác nào dự đoán được cái tỉ số này đấy !
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Thôi thế là ổn, giờ đổi tên topic bàn trận CK chứ nhỉ. Tui vẫn luôn thích thằng Thái và luôn ủng hộ bọn nó khi đá giải châu Á. Bóng đá VN thì sẽ lặn cho tới vòng loại WC. Với tình hình Indo bị cấm thi đấu thì VN bị mất 2 trận có khả năng ăn điểm + hiệu số rồi.
    Malogs thích bài này.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Võ Huy Toàn có cơ hội trở thành vua phá lưới !
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Xem trận này mới thấy, Thanh Bình và Văn Toàn vẫn còn một khoảng cách xa so với Hồng Quân và Ngoc Thắng và Phi Sơn. Tu khi Thanh Bình vào thay HQ, Văn Toàn thay Phi Sơn...thì Vịt hầu như không tấn công được một đường bóng đẹp mắt nào, dẫn đến xem rất buồn ngủ và hầu như không có khả năng ghi bàn mặc dầu vẫn có Công Phượng và Huy Toàn trên sân. Phi Sơn hình như đá biên trái tốt hơn biên phải, và vẫn thấy không hay bằng Ngọc Thắng khi đá bên phải. Nếu gặp lại Thái mà tung ra đội hình chính thì thằng Thái muốn ăn Vit thì cũng "đổ máu" chứ không phải dễ dàng như trận thắng Vịt 3 - 1 ở vòng bảng. Thằng ku Ngọc Thắng trận vừa rồi tâm lý kém quá, quá bốc đồng, nóng vội dẫn đến quả chạm tay ngu ngốc nên chác là Miu cho ngồi ngoài trận này đễ sám hối :D Hy vọng nó sẽ học được bài học lớn và biết kiềm chế tâm lý, cảm xúc trong những trận quang trong sau này...
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Nói chung là đội hình này chưa có chiều sâu lắm
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhiều bác còn tâm trang xả thế ?
    Tôi tụt cmn hứng, chả còn thiết gì xem với bình loạn cả.
    5-0 hay 7-0 thì cũng thế, Ỉn nó thua Thái 5-0 trong bk được thì thua VN 5-0 trong trận cầu gần như thủ tục này là quá bt.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Giải này VN đã ghi được 23 bàn thắng. Nhiều nhất từ trước tới nay khi đá giải khu vực.

    Kỉ lục cũ (của VN) là 22 bàn tại Tiger Cup 2002.

    Điều buồn cười là cả 2 năm lập kỉ lục ghi bàn thì đều giành HCĐ =))
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    234
    Thế là xong, cuối cùng seagame này đã xong với anh em mình trên 4rum, sau 7 trận và những ngày ủng hộ vịt mình đễ khỏi trỡ về máng lơn thì anh em chúng ta phải dẹp bõ tình iu bóng đá để trỡ về với cuoc sống cơm áo gạo tiền hằng ngày. Tuyền U23 có những lúc làm mình lên đĩnh thật đã, nhưng có những lúc xìu hơn cha chết mẹ chết. Bóng đá là vậy, nó gần gũi dễ nói chuyện, ai cũng làm đươc chuyên gia, nên VN mình chuyên gia thì chắc các xứ khác không bằng. 7 trận trôi qua, thì trận thua Miến là trận mà nhuệ khí cầu thủ kém nhất, mất cả tinh thần + sự chiến đấu của 1 chiến binh, thua trận đó làm anh em 4rum mình vỡ ra nhiều điều là Vịt mình những lúc quan trọng thường hay mắc lỗi ngu và trong anh em chúng ta, có lẽ chính chúng ta cũng vậy, đây chính là đặc tính dân tộc. Nhiều lúc những thời cơ quan trong, những việc mà mình nắm chắc trong tay thế mà mình lại ko nắm đươc, Mưu sư tại Nhân, thành sư tại Thiên. Có anh em nào nói chúng ta nên học Hàn đó là sai, dân tộc Hàn về đạo đức con người cũng rất kém, lòng tự trọng tư tôn lại hiếm, lại càng không cho việc giáo dục lớp trẽ VN sau này, chẵng lẽ theo Hàn để day con cháu mình môi son má đõ phấn hồng sao. Rồi đây Hàn có phát triển nhưng suy đồi đạo đức, và cái này rất chình ình ra đó ngay tại đất nước mình, Lối sống rất suy đồi đạo đức. Thôi thì học theo Nhật vẫn là tốt nhất, tuy Nhật rất gian hiễm và thâm sâu, nhưng tinh thần võ sĩ đạo thì không ai bằng, tụi Mỹ còn phải gọi bằng cụ. Và nói đến bóng đá, chúng ta vẫn phải theo người nhật, vì chúng ta, mỗi con người chung ta không thể sáng tạo ra điều gì từ 1975 trỡ đi, ngay cả ốc vít xe đạp vẫn phải đặt từ Trung Công. Ai cũng có tình yêu dân tộc và tổ quốc, nhưng biết mình đang đứng ỡ đâu mới quan trong. Vì dân mình đi ra nước ngoài, cầm passport VN rất bị khình, nếu không muốn nói là nhục, thôi đều này vì ai, tại ai, trong lòng chúng ta tự hiểu. Không có gì mãi mãi, trường tồn bằng tình yêu tổ quốc, dân tộc.

    1. Quay trợ lại bóng đá, mừng cho ông Mura sau trận này ít bị sức ép hơn, vì thằng 5-0, khỏi bị lung lay và yếu vía hơn, hi vọng ông có thể tự quyết nhiều, chư không nghe lời các công sự trời ơi mà thay đổi quan điểm chiến thuât của mình. Ông tao ra sự công bằng liêm chính cho các cầu thủ trên mỗi vị trí, và ai củng đươc đóng góp không bõ sót ai. Ông có tầm nâng cao sức chiến đấu, thể lực và sức bền cầu thủ, nhưng nhuệ khí của 1 chiến binh thì phải rèn thêm để không có cảnh xách Ku chạy theo đít Miến như 10 phút trận vừa rồi. Ông tập hơn du0c những nông dân, đầu đất cày ruông về 1 mối như thề này rồi từ từ lụa ra, đều đó cũng ko phải dễ cho ông, vì chính ngay cầu thủ, có nhiều đứa bằng mặt mà không bằng lòng, ông tạo đươc tình đoàn kết thực su trong seagame này trong tất cả đời HLV, và ông làm cho cầu thủ hạnh phúc và cống hiền về ông. Ông tuy cũng có sai lầm trong cách dùng người, nhưng nếu ông là HLV mà chinh chiến mọi trận đều thắng thì Vịt ta dù có cả núi vàng cũng chắc gì mời đươc ông về. Ông là 1 HLV tốt nhất cho Vit lúc này, và ngoài ông ra tôi chưa biết ai sẽ tốt hơn hay la quay về máng lơn cũ . Nên thật su hi vọng ông giữ đươc lữa và nhiệt huy1et của mình, biết đâu vịt hóa thiên Nga, ông cũngduoc các nước lớn và nền bóng đá khác dòm ngó và trã lương hậu hĩnh hơn. Đúng Không ông Mura

    2. Phần 2 sẽ nói về các cầu thủ vit cũa mình trong giải này......
    Blood_Buddha, Gravity, Malogs4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này