1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seagame 23...Và những chuyện sau hậu trường ... ( cập nhật trang 3 )

Chủ đề trong 'Album' bởi Khottabitus, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bước đầu, hậu vệ phải Trần Hải Lâm khai nhận rằng anh đã bị Văn Quyến rủ ?olàm độ? trước trận đấu với Myanmar ở vòng bảng SEA Games 23. Nhưng cả Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Hải Lâm, những cầu thủ bị tình nghi, tới giờ vẫn đều một mực khẳng định họ không bán độ.
    Kết thúc buổi làm việc sáng qua, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu và Quốc Vượng được trở về nhà, còn Văn Quyến tiếp tục ở lại một khách sạn gần cơ quan điều tra. Một nguồn tin cho biết, lịch làm việc của công an với Văn Quyến vẫn chưa kết thúc. Anh sẽ tiếp tục bị triệu tập để lấy lời khai.

    Tính đến hết chiều qua, đã có 9 cầu thủ của tuyển bóng đá U23 Việt Nam được mời cũng như bị triệu tập tới cơ quan điều tra để lấy lời khai và viết tường trình. Từ sáng tới trưa 18/12, Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Vượng tiếp tục có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra. Hoàng Thương cũng lần đầu tiên có buổi làm việc với các điều tra viên với tư cách là một thành viên của đội U23 được mời làm nhân chứng. Tất cả các cầu thủ trên đều làm việc với các cán bộ điều tra một cách độc lập.

    Theo kế hoạch, hôm nay (19/12), cơ quan điều tra sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả những ngày làm việc vừa qua với một số cầu thủ của tuyển U23 và những người khác xung quanh ?onghi án? bán độ bóng đá tại SEA Games 23. Trong trường hợp chứng cứ thu thập được đánh giá là có cơ sở, nhiều khả năng, cơ quan điều tra sẽ ra ngay quyết định khởi tố vụ án.

    Cơ quan điều tra cho rằng, quá trình xác minh nghi án này có thể kéo dài đến hết năm 2005, bởi các tình tiết và mối quan hệ của một vài cá nhân chưa rõ ràng.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đại tá Võ Trọng Thanh - GĐ Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, BGĐ CA tỉnh Nghệ An đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng CA thành phố Vinh bảo vệ cầu thủ Lê Công Vinh.
    Trước thông tin tiền đạo Lê Công Vinh bị một số đối tượng nhắn tin đe dọa, Đại tá Võ Trọng Thanh cho biết: Sau khi nhận được công văn của ông Ngô Xuân Thọ (GĐ điều hành CLB P.SLNA) đề nghị CA địa phương cử người bảo vệ tiền đạo Lê Công Vinh, BGĐ CA tỉnh đã giao cho Phòng CSHS phối hợp với lực lượng CA thành phố Vinh lên phương án bảo vệ cầu thủ này.

    ?oTình hình chưa đến mức ?onóng? nhưng cảnh sát phải vào cuộc, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra? - Đại tá Võ Trọng Thanh nói.

    Trung tá Đào Hồng Lập - Phó trưởng Công an TP Vinh (phụ trách hình sự) cũng cho biết, sau khi nhận được Chỉ thị của Ban GĐ CA tỉnh, kế hoạch bảo vệ Lê Công Vinh đã được triển khai
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đọc xong những bài viết của các bạn, tớ thật sự rất bất ngờ và hơn nữa là rất thất vọng về 4 cầu thủ bóng đá VN mà các bạn đã nêu tên. họ ko hiểu hết thế nào là lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. ... điều đáng buồn cho bóng đá VN và cho tổ quốc Việt Nam thân yêu.....
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến nhận tội chủ mưu bán độ




    Chiều 20/12, sau khi Văn Trương nhận tội, Văn Quyến cũng cúi đầu thừa nhận đã rủ rê các đồng đội làm độ. Tuy nhiên, cả hai vẫn khăng khăn cho rằng mình mới chỉ ?obán mình? từ Sea games 23. 

    [​IMG]

    Đã xác định Văn Quyến là chủ mưu.
    Cũng theo tường trình này Văn Quyến là người chủ động gọi điện, phối hợp với đầu mối cá độ của mình ở Nghệ An để tiến hành mọi việc. Lời khai của Văn Trương cũng khá hợp với lời tường trình hôm trước của Hải Lâm là anh bị Văn Quyến đề nghị làm độ. Sau khi khai toàn bộ mọi việc, chính Văn Trương đã viết một tờ giấy gửi Văn Quyến (đang chối quanh co ở một phòng khách tại trụ sở P14) với nội dung: ?oQuyến à tao đã nói hết rồi. Có gì mày khai hết đi? và ký tên bên dưới. Sau khi khai hết những gì đã biết về vụ tiêu cực tại SEA Games 23, lúc 4h chiều qua. Văn Trương được đưa ra ngã ba để bẳt taxi về nơi nghỉ tại khách sạn Kim Liên .
     
    Khi nhận được tờ giấy với nội dung trên, Văn Quyến chỉ cười khẩy và nghĩ rằng đấy là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên khi nhìn nét bút của Văn Trương thì Quyến đã cúi đầu nhận tội (sau 5 ngày thiếu thành khẩn). Vào lúc 5h chiều qua, Quyến đã viết bản tường trình của mình trong đó nêu rõ trình tự của sự việc từ lúc bắt đầu cho đên khi nhận ?ohợp đồng? và tiến hành rủ rê các đồng đội. Những gì mà Quyến thú nhận trong bản tường trình đã khiến nhiều chiến sĩ an ninh bất  ngờ, dù họ đã dạn dày với các vụ việc tiêu cực lớn hơn.Tuy nhiên, nhiều khả năng lời khai của cả Văn Quyến và Văn Trương đều chưa phải là những lời ăn năn trung thực nhất. Văn Trương chỉ thừa nhận hành động ?obán mình? ở SEA Games 23 là lần nhúng chàm đầu tiên của mình, còn Văn Quyến cũng một mực khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch trước khi bước vào SEA Games 23. Chính sự khai báo có phần thiếu trung thực này của Văn Quyến khiến khả năng cơ quan điều tra khởi tố vụ án là rất cao. Buổi làm việc của ban chuyên án hôm qua còn có sự tham gia của Viện KSND, nhưng cho đến cuối ngày hai bên vẫn chưa thống nhất việc tiến hành khởi tố vụ án. Chiếc xe chuyên dụng của cơ quan công an đã chờ sẵn ở cổng CQĐT để chờ quyết định của 2 cơ quan trên là đưa kẻ bị bắt về trại giam, cuối cùng lại về tay không. Hiện nay, sơ bộ đã xác định được số tiền mà nhóm cầu thủ bán độ được nhận theo hợp đồng là khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được hai người lạ ném vào taxi của Văn Quyến ngay trước khi cầu thủ này đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về HN. Nhân thân của hai người này đã được CQĐT xác định và trùng khớp với lời khai của Văn Quyến trong bản tường trình hôm qua. Hiện nay, một cầu thủ mới của vụ này là cựu tuyển thủ H đã bỏ trốn ra nước ngoài. H chính là người tham gia vào việc liên lạc, sắp xếp và trung gian chuyển tiền cho các đối tượng. Bước đầu đã xác định việc chuyển tiền này có liên quan đến một dân chơi tên C vốn là bạn thân của cầu thủ H, và là con trai của một sếp lớn ở thành phố Vinh. Diễn tiến tiếp theo của vụ việc tiêu cực ?okinh thiên động địa? này vẫn còn rất nhiều ?ongõ ngách? khó lường.
     
    Theo thông tin mới nhất, Quốc Anh - một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U23 VN tại SEA Games 23 - cũng đã ra HN tối qua, còn Quốc vượng cũng đã được lấy lời khai một lần nữa tối qua. Nhiều khả năng hai cầu thủ này cũng có dính líu tới vụ bán độ này.
     
    Tấn Minh - Minh Sỹ (Thể Thao TP.HCM)
  5. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    phen này vui đây, "làm thịt" hết bọn bán đủ thứ này + bọn liên đoàn bóng đá VN. Hoan hô các chiến sĩ công an nhân dân đã vào cuộc tất là tìm ra thủ phạm, ra tội !!!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Quốc Vượng là kẻ chủ mưu còn Văn Quyến là kẻ đồng phạm. Nghe nói bị tạm giam 4 tháng !!!
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lời gạ gẫm bán độ của Văn Quyến đã được ghi âm
    Tài liệu điều tra cho thấy, trong vụ bán độ nói trên tại Bacolod (Philippines), Văn Quyến đã thông báo thẳng thừng với với một số cầu thủ U.23 về số tiền được nhận từ 20-30 triệu đồng tùy theo "cách chơi" của mỗi người. Một chứng cứ không thể chối cãi được là lời gạ gẫm bán độ của Văn Quyến đã được các cán bộ an ninh ghi âm lại được. Bằng chứng này - được đưa ra trong một cuộc thẩm vấn vào chiều ngày 19.12 - đã "hạ gục" Văn Quyến để cầu thủ này chấp nhận khai báo thành khẩn hơn. Được biết, trước trận U.23 VN- Myanmar, nhóm 5 cầu thủ này đã có cuộc bàn bạc với nhau về việc bán độ. Mới nhất, theo lời khai của Văn Quyến trong ngày đầu tiên ở Trại giam T16 của Bộ Công an, CQĐT đã xác định được danh tính của 2 người đi xe máy đuổi theo xe taxi để đưa tiền số tiền 20 triệu đồng cho Quyến. Điều bất ngờ, một trong 2 người này lại chính là... Quốc Vượng. Tại CQĐT, Quốc Vượng khai nhận người bạn gái đi cùng xe máy với anh ta tên là Loan (hiện công an đang xác minh nhân thân, địa chỉ để triệu tập cô gái này).
    CQĐT cũng cho rằng, số tiền bán độ mà Quốc Vượng nhận của "đường dây đen" của một cựu tuyển thủ quốc gia tại Nghệ An là lớn hơn nhiều so với số tiền mà Vượng đã chi trả cho một số cầu thủ U.23 bán độ. Dựa vào tài năng, uy tín và sự lọc lõi của mình, những năm gần đây, Quốc Vượng đã trở thành một tay bán độ "cộm cán" và sống trên mồ hôi, danh dự của không ít cầu thủ khác. Quốc Vượng đã biến Văn Quyến thành một đồng phạm đắc lực của mình trong vụ bán độ bị đổ bể này. Hiện nay, CQĐT đang xem xét làm rõ: "Có hay không việc "đường dây đen" nói trên đã bán độ trong trận chung kết U.23 VN - Thái Lan ?".
    Chiều 21.12, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, trong báo cáo gửi lên các cơ quan chức năng, CQĐT đang đề nghị khởi tố tiếp thêm một số bị can khác có dấu hiệu liên quan đến đường dây bán độ do Quốc Vượng cầm đầu. CQĐT cho rằng việc bắt giữ Quốc Vượng và Văn Quyến để phục vụ cho công tác khai thác, điều tra sẽ làm "bật ra" những mảng tối của các đường dây mua bán độ trong nhiều năm qua. Bởi đứng sau lưng Quốc Vượng không chỉ có một cựu tuyển thủ quốc gia mà còn nhiều thế lực khác lớn hơn và không loại trừ một số quan chức của ngành thể thao.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cầu thủ tham gia bán độ để hưởng 1,5 tỷ đồng

    Văn Trương và Văn Quyến
    * Bán độ của một số cầu thủ U.23 tại SEA Games 23 chỉ là phần nổi của tảng băng
    Ngày 21/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, quyết định lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng. Nhưng, đối tượng tham gia bán độ không dừng tại đó. Có ít nhất 5 tuyển thủ khai nhận đã tham gia bán độ tại SEA Games 23 theo một hợp đồng trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng.
    Cũng liên quan đến vụ án trên, nguồn tin trực tiếp từ những người điều tra vụ án cho biết, hợp đồng bán độ nói trên có giá 1,5 tỉ đồng. Câu hỏi đặt ra là ngoài 5 cầu thủ nói trên, có thêm ai nằm trong danh sách được chia tiền bán độ? Cơ quan điều tra đang làm rõ nghi vấn này. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn là Quốc Vượng đã không ?onói thật? về tiền thưởng độ. Phải chăng cầu thủ này có ý định hớt tay trên của ?ođồng đội??
    Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, vụ bán độ tại SEA Games 23 là quá nhỏ, đây chỉ là phần nổi của tảng băng tiêu cực bóng đá diễn ra ở giải trong nước và một số trận đấu quốc tế. Vì thế, sắp tới, toàn bộ các nghi án bán độ trước đây sẽ được lật lại. Trong đó có một số trận vòng loại World Cup 2006; trận Việt Nam gặp Maldiver...
    Biểu hiện rõ nhất là hôm qua 21/12, Cơ quan điều tra đã yêu cầu chuyển hồ sơ vụ cá độ bóng đá do Trưởng phòng Du lịch và thương mại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Nguyễn Văn Hùng cầm đầu để C14 tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là vụ án có dính dáng trực tiếp đến Quốc Vượng, Phi Hùng và có thể cả Văn Quyến. Tối qua, Phi Hùng đã về đến Nghệ An. Cựu tuyển thủ này sẽ bị triệu tập để điều tra. Tuy nhiên, hiện Cơ quan điều tra chưa phát hiện có sự liên đới giữa Thắng ?oTài dậu?, một cộm cán đánh bạc, cá độ ở Hà Nội (đang lẩn trốn ở nước ngoài) trong đường dây của Năm Cam với vụ án bán độ này.
    Hôm qua, ở Hà Nội đã loan tin: ?ohiện tượng mới nổi? đồng thời là cầu thủ từng được báo chí ngợi ca về tinh thần thẳng thắn, thật thà, không bán độ - Quốc Anh đã bị bắt. C14 chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, như đã dẫn ở trên, Quốc Anh là người đã được lôi kéo tham gia bán độ. Trong cuốn băng phát lại trận Việt Nam gặp Myanma, Quốc Anh rõ ràng đã bỏ lỡ ?omột cách ngoạn mục? hai cơ hội ghi bàn mười mươi trước khung thành đội bạn. Theo một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, thời gian tới sẽ tập trung làm rõ sai phạm của các tuyển thủ khác. Sau đó, sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Ban tổ chức một số giải bóng đá, những cá nhân và tổ chức trong cơ quan quản lý liên quan.

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Ai sẽ "thắt dải ruy băng vàng trên cây sồi già"?
    Mai này, ai trong số những cô gái ngày xưa từng tôn thờ Quyến và Vượng sẽ đón họ trở về? Và ai trong số những CĐV sẽ "thắt dải ruy băng vàng trên cây sồi già" cho bóng đá nước nhà sau khi cơn bão tiêu cực đi qua, chỉ còn hoang tàn và đổ nát ở lại? Ai và ai??
    Trong khi mọi người hưởng một đêm Noel yên bình và sum họp giữa người thân, gia đình và bạn bè, thì ở một phòng giam của Trại tạm giam T16 Bộ Công an, Văn Quyến và Quốc Vượng, những "người hùng một thời" của bóng đá Việt Nam, lại đơn côi đối diện với lương tâm để suy ngẫm, để sám hối về những gì mà mình đã làm.

    Cũng ở một nơi nào đó trên mảnh đất xứ Nghệ "sỏi đá tình người", có những người mẹ, người cha đang đắng lòng những lo cùng nhớ đứa con lầm đường mà mình sinh thành.

    Đã từng yêu và tin lắm tới mức tôn thờ những Văn Quyến, Quốc Vượng. Những vũ điệu sân cỏ, những bàn thắng đẹp như mơ của họ đã từng làm thổn thức hàng triệu trái tim Việt trong men say chiến thắng, trong những đêm trắng xuống đường ăn mừng.

    Có biết bao nhiêu thời khắc những cái tên Quyến, tên Vượng trở thành biểu trưng cho chiến thắng, cho niềm tự hào sức mạnh của thể thao Việt Nam trong ánh mắt em thơ, trong nụ cười người già, trong tâm hồn thiếu nữ.

    Nhưng rồi một ngày kia khi chiếc mặt nạ thiên thần rơi xuống, lộ ra một diện mạo đen đúa, hàng triệu trái tim CĐV đã từng gửi trọn vào Quyến, vào Vượng, thắt lại trong cùng một nỗi đau mà sự bội phản mang đến.

    Yêu và buồn. Thử hỏi cái gì có thể đo đếm được sự giận dữ của "kẻ bị phụ tình" trong những ngày qua? Văn Quyến và Quốc Vượng (và còn thêm những người khác) đã, đang và sẽ phải gánh chịu những sai lầm mà mình gây ra.

    Nhưng khi nỗi đau đi qua, khi cơn giận dữ lắng xuống thì lòng lại thấy dâng lên một sự xót xa. Quyến và Vượng còn trẻ quá, đời người còn dài quá mà cánh cửa tương lai gần như đã khép lại.

    Họ đáng để thương, để xót lắm chứ khi ngã lòng trước cái bất phương trình của cuộc đời để một tích tắc phần "con" lấn át phần "người". Sống ở đời, xấu dễ làm, tốt khó theo. Vẫn biết là người ai cũng cố bỏ cái dễ mà tìm cái khó để theo trên bước đường hoàn thiện nhân cách của mình. Nói thì thuận miệng như vậy, nhưng sự thực thì cuộc đấu tranh đó khốc liệt vô ngần và thất bại cũng là điều có thể xảy ra.

    Thế nên trên thế giới có muôn ngàn tôn giáo, nhưng như trăm sông đổ vào bể lớn, tất cả đều khuyên con người ta làm điều thiện, tránh xa điều ác và nhất là tôn thờ sự vị tha.

    Bước đi trong đêm Thánh vô cùng, nơi tình yêu, niềm tin và sự thứ tha hội tụ trong dáng hình của Chúa, tôi như nghe văng vẳng đâu đây lời hát của Tony Orlando trong bài "Hãy buộc dải ruy băng vàng lên cây sồi già" (Tie a yellow ribbon round the old oak tree):

    "Tôi là một kẻ tội nhân và chỉ có tình yêu của em mới đem đến thứ tha/ Và em sẽ tha thứ nếu buộc lên cây sồi già một dải ruy băng".

    Mai này, ai trong số những cô gái ngày xưa từng tôn thờ Quyến và Vượng sẽ "thắt dải ruy băng vàng trên cây sồi già" đón họ trở về sau những ngày chuộc lỗi?

    Và mai này, ai trong số hàng triệu CĐV Việt Nam sẽ "thắt dải ruy băng vàng trên cây sồi già" cho bóng đá nước nhà sau khi cơn bão tiêu cực đi qua, chỉ còn hoang tàn và đổ nát ở lại?

    Ai và ai??

    Nên lắm thay và cũng cần lắm thay một con đường cho sự hoàn lương, một mảnh đất cho mầm thiện trở lại đâm chồi. Và con đường đó, mảnh đất đó chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trong tấm lòng vị tha của mỗi người chúng ta.
    Chuyện kể rằng:

    Ở một thị trấn vô danh trên đất Mỹ vào năm 1972, có một chàng trai phạm tội và bị kết án 3 năm tù. Trước khi vào trại giam, anh viết thư nhắn gửi người vợ sắp cưới: Nếu còn yêu và còn sự tha thứ dành cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh mãn hạn tù.

    Nếu không nhìn thấy dải ruy băng ấy, anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quấy rầy cô nữa. Thế rồi trong suốt 3 năm ngồi tù, anh bặt tin người vợ chưa cưới. Niềm tin về sự tha thứ qua hình ảnh dải ruy băng vàng trên cây sồi già cũng vì thế mà nhạt nhòa theo thời gian.

    Ra tù, anh định bắt xe đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường thị trấn như lời ước hẹn. Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe qua, chàng trai vẫn ở lại. Lý trí bảo anh hãy chạy trốn khỏi miền đất ký ức, nhưng tiếng nói con tim bắt anh phải tới quảng trường. Và tình yêu đã chiến thắng.

    Trên quảng trường thị trấn hôm ấy, người ta đã chứng kiến một chàng trai đứng khóc dưới tán cây sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng?
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Mời mọi người vào box Bóng đá Việt Nam nhé www.ttvnol.com/vffc.ttvn

Chia sẻ trang này