1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tại dao mọi người cứ nói VN chơi phòng ngự phản công ở trận gặp Thái nhỉ??? Ý đồ của HT là chơi tấn công, khống chế thế trận nên mới đá đội hình như vậy. Nhưng các cầu thủ đã bị kiệt sức từ nhưnng trận trước, Thái gay thể lực sung mãn lại chơi pressing rất quyết liệt nên đã khống chế được khu trung tuyến, đẩy vịt vào thế biij động. Nói tóm lại là HT quá dở, tính tián sai hết nên mới bị đẩy vào thế bị động. Thua là do chiến thuật, ko có động kinh thì cứ đá nữa cũng thua. Có ai đời đi đá PNPC mà chỉ để XT, TA bơ vơ ở trung tâm hàng tiền vệ. Đội hình như vậy thì phòng ngự có được đâu
    _DucNoRapidArrow thích bài này.
  2. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Thằng ngu này! =))

    Chú thử liệt kê cho chị bằng một đội hình nào mang hình hài phòng thủ đi? Nhân tố của Vịt toàn thiên hướng tấn công, sắp xếp đội hình kiểu gì cũng là đội hình mang thiên hướng tấn công.

    Vấn đề ở chỗ tư tưởng. Mày mù thì mới ko thấy ý đồ của Thắng tù ngay từ khi vào trận, đó là chủ động nhường sân. Cái vấn đề chủ động nhường sân đã ko hay ho rồi, nhưng cái khốn nạn nhất là tư tưởng sợ hãi. Nếu nhường sân mà phối hợp vẫn chủ động, tự tin thì ko nói làm gì. Nhường sân và nhường sự tự tin luôn. Còn về mục đích thì coi như là thành công nếu ko bị phốt vụ thằng Long. Bọc lót tốt, ngăn chặn tốt.. nhưng vừa nhục vừa luôn nơm nớp.

    Tao thề với mày, nếu là Giôm chỉ đạo, hôm qua dù thua dù thắng thì sẽ có một trận đấu tưng bừng, trên cơ.

    Nhưng tất nhiên, với áp lực đè nặng là phải có thành tích, thì đương nhiên phải có chiến thuật. Có điều chiến thuật và tử tưởng là 2 khái niệm khác nhau. Trận đấu hôm qua thậm chí còn làm hỏng cả tư tưởng của những đứa con đồng nát.

    Đ me chúng mài, tao chưa bao giờ lại tưởng tượng ra việc bọn đồng nát đá phòng ngự phản công mà lại với cái kiểu ko dám phối hợp. Cái này chỉ đạo của Thắng Tù. Nhưng lỗi là lỗi của những thằng như mày! Chúng mày thiếu tinh tế lắm!
    _DucNo thích bài này.
  3. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    2015 thì thằng họ Mạc, năm 2017 thì thằng Tuấn Tài trận gặp Indo và thằng Minh Long trận gặp Thái.

    Ôi những con người làm nên lịch sử.

    Quả sút pen của thằng Phượng thì nói thật tôi ngồi xem mà còn hồi hộp đừng nói áp lực của thằng sút. Lúc được quả pen lại nghĩ giá còn thằng Hồng Duy trên sân, thằng này mới là thằng sút pen lạnh nhất đội, kiểu thằng Phượng vẫn mang tính cảm hứng nhiều lắm. Rõ ràng nó đã lừa được thủ môn nhưng tâm lý quá nặng nề nên sút quả bóng mạnh một cách không cần thiết.

    Ôi...
    _DucNo thích bài này.
  4. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Nếu nói sút pen của lứa Hagl Jmg thì phải là thằng Văn Sơn. Nói chung số thằng này nó cũng nhọ!

    Còn chuyện thằng Phượng sút hỏng thì quá bình thường! Cái đó ko phải động kinh. Mang nhiều yếu tố tâm lý và may mắn!

    Hôm qua thì ko biết thằng Phượng sút trượt là do yếu tố nào, nhưng phải khẳng định là tư tưởng bố Thái đã bị truyền đạt, có lẽ phần nào cũng ảnh hưởng đến tác phong (chứ ko phải tâm lý) của chúng nó!

    Riêng cái bọn Thái vừa rồi thì gặp gỡ bọn thằng Phượng suốt qua những giải đấu và qua những lần bọn Jmg sang Thái giao hữu. Bọn nó ko lạ gì nhau, chưa kể còn có mấy thằng quý nhau
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2017
    _DucNo thích bài này.
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.662
    Đã được thích:
    1.091
    Thái gay hay Ỉn ko phải thể lực sung mãn con mịa gì, chẳng qua là nó biết phân phối sức hợp lý trong 1 cái bảng đấu cứ 2 ngày 1 trận phải cày liên tục giữa trưa. Bác nào tham gia nhiều giải phong trào thì biết, đá trưa nắng với mật độ dày đặc như rứa thì trâu bò cũng lăn đùng ra, nói gì con người.
    Thái gay và Ỉn chẳng cần tung hết đội hình chính ra đá cật lực để thắng hoành tráng mấy chú tí hon Kam, Tí mò, Phi làm gì, họ xoay tua đội hình và đá vừa phải, thắng zừa đủ xài.
    Bởi zậy thằng Bờ lờ vờ lúc nào cũng ra rả: Đội bạn có những cầu thủ lần đầu tiên vào đá trận quan trọng (với Vịt) nhưng họ đá rất nà tốt, rất nà chững chạc,... Chẳng qua là họ cất những thằng đó, khi gặp Vịt mới đem ra xài, đúng lúc, đúng thời điểm.
    Trong khi anh Thắng Juve quán triệt tinh thần của thầy Đần, trận nào cũng bê nguyên xi đội hình cứng, vác dao mổ trâu chém lũ gà Tí mò, Phi, Kam, chơi ngu lấy tiếng, đến đại chiến Ỉn là cầu thủ xây xẩm rồi, gặp Thái thì ngáo toàn đội luôn. Tự mình làm mình hết sạch vốn xong lại ca bài đối thủ thể lực sung mãn, vượt trội, la la la... Trong khi đám dự bị trâu chó có, kỹ thuật, kinh nguyệt cũng thừa như Đứt Chim, Thanh Bình, Ti Phông, Văn Kiên... thì ngồi rung đùi uống trà... hên lắm mới được ném vào chạy làm nóng vài vòng cho đỡ tê chân. 3:-O
    _DucNotraodoi888 thích bài này.
  6. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Cái này í, thì cũng phải hỏi lại chúng mày! Địch mệ thằng con nào suốt ngày định hướng dư luận về việc Phi, Cam, Tí mò rất mạnh để dìm Vịt?

    Chính chúng mày đã làm nên kết quả hôm nay, chứ ko phải Thắng Tù! Thắng Tù loanh quanh cũng chỉ là con tốt thí thôi! Chúng mày mới là bố tướng!
    _DucNo thích bài này.
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Không chấp cái thứ "Cú có gai" không biết xem bóng đá mà chỉ to mồm to tay to....
    Biết xem bóng, hiểu bóng đá, hiểu chiến thuật thì đíu hỏi những câu thoing thái như vậy
    _DucNo thích bài này.
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Không mói chuyện ngoài lề
    _DucNo thích bài này.
  9. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Chết cười! =))

    Thằng nào giỏi ra đây bàn chiến thuật tử tế với chị! Xem có cúp đuôi chạy hết không.
    --- Gộp bài viết: 26/08/2017, Bài cũ từ: 26/08/2017 ---
    Nói chuyện trong lề đi. >"<

    Chị tiếp chú cả đêm nay luôn. Chuyên môn hóa cái topic này luôn!


    Nào, mày thích bàn chiến thuật gì để chị tiếp đến nơi đến chốn? ;)
    --- Gộp bài viết: 26/08/2017 ---
    Trong này còn có nhiều thằng kém cỏi hơn. Bị chị chửi là Lợn mà vẫn ko tự ái.. :))
    _DucNo thích bài này.
  10. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Uh nhắc mới nhớ đá với Cam Phil Timo cũng nhiều luồng tư tưởng vừa đái vừa dòm. Ơ thế nhưng mà lỡ đá với Cam Phil Timo mà lẹt đẹt 1 bàn hoặc suýt hoà như bọn Thái thì chả hiểu bọn trẻ con nó có sống nổi đến loạt trận thứ 4 thứ 5 với các chuyên gia không nữa.

    Mà từ đầu tôi đã thấy cái lịch thi đấu đúng kiểu hụt nửa bước chân là chết không kịp ngáp mà lắm chuyên gia vẫn cho rằng lịch thi đấu thuận lợi, may mắn các kiểu.

    Đ.M 2 ngày 1 trận, 2 trận cuối gặp 2 thằng khoai nhất, 2 ngày sau lại bán kết luôn. Ngui thôi đã thấy có mùi rồi.... Kịch bản thành công duy nhất là giải quyết gọn thằng Indo rồi trận gặp Thái cho đội nẳm ngửa ra sân để nghỉ, giữ sức đá bán kết. Tiếc là...
    _DucNo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này