1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hữu Thắng cũng không phải ko có lý. HT muốn đá nhẹ nhàng rồi cả thái và vịt cùng vào vòng sau, chứ dốc sức đá thì vào vòng sau cũng hụt hơi thôi. Bọn kia đá ít hơn, nghỉ nhiều hơn, mà mật độ lại 2 ngày 1 trận, trâu bò cũng chết chứ đừng nói người.

    Vấn đề là hàng hậu vệ cùi quá.
    _DucNo thích bài này.
  2. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Vấn đề của hàng thủ và vấn đề của thằng Long bỏ qua một bên.

    Nhưng vấn đề ở chỗ, về chiến thuật, có thể mỗi người một quan điểm, bởi với một trận đấu với đối thủ tốt và chỉ cần hòa là thành công thì PNPC cũng là một cách, dù cách đó nếu phân tích thì ko phải là hay, bởi với những nhân tố này thì phòng ngự luôn là sở đoản. Hiệp 1 coi như đã thành công, nhưng cái sự nơm nớp luôn đi kèm

    Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ vào trận với tâm thế sợ hãi. Sợ hãi ở đây chưa nói đến việc chủ động đá thấp, phòng ngự, mà sự sợ hãi nó thể hiện ở từng pha bóng, nét mặt, cử chỉ... Ai đời bọn đồng nát phải đá trong thế trận khốn khổ như thê này. Ko hề dám phối hợp, mà chỉ vơi tư tưởng chăm chăm phá bóng lên trên, bởi hlv đã thổi hồn vào đội bóng với tư tưởng bạc nhược, sợ Thái, Đương nhiên với tư tưởng đó thì ko cần phải nói, chuyện thua Thái là một phần tất yếu của lịch sử, truyền thống.

    Với tư tưởng đó, nếu bị dẫn trước rồi thì còn khốn nạn hơn, Nó ko còn còn cái tinh thần bất khuất của bọn Hagl jmg năm nào. Lại theo vết xe lịch sử.. lại đá với những cái đầu và đôi chân nặng nề, ko thể thanh thoát...và cơ hội đương nhiên là ko bao giờ đến nứa...

    Thằng báo Thái nó cũng phân tích thế là quá chuẩn và quá hiểu vấn đề rồi!
    _DucNo thích bài này.
  3. Chi_Ve0

    Chi_Ve0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    539
    Chả có gì phải tiếc. Đời mình ít nhất còn xem được hàng chục cái Sea game nữa! Vấn đề là bóng đá Vịt đi đúng đường thì lúc đó sự quan tâm mới thỏa đáng.

    Còn kể cả hôm nay, nếu thắng Thái với cái tư tưởng bạc nhược này thì bóng đá Vịt vẫn ko khá lên được. Jmg Hagl- đại diện cho một cách làm bóng đá hiện đại, chuẩn chỉ, ko phải sinh ra để đi theo con đường đó..
    _DucNo thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Trước giải tui đã nói là phải chuẩn bị 3 bộ khung rồi. 2 trong 3 là 1/2 chính 1/2 phụ (so le nhau). Và phải chuẩn bị những thay đổi thiên về sự chắc chắn phòng khi thể lực yếu hơn thì chỉ dồn sức trong 1 hiệp 2 thôi. Mấy con hợi fan cuồng lúc đ' nào cũng LÊN, "tấn công", rồi TA + XT mà xài... :))
    _DucNo thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Lên liên tục mà không sướng là bệnh gì nhỉ?
    _DucNo thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Không phải ko sướng mà là chỉ mới sướng lâm râm chứ chưa lên đỉnh :)
    Sau đó thì bỗng nhiên thằng chồng nó về, mọi lần nó cũng về nhưng lần này chuẩn bị kỹ càng nên cứ tưởng sẽ khác cơ. Ngờ đâu nó vẫn về như mọi ngày. Thế là sợ quá cuống cuồng chạy, nhưng quần còn dính mắt cá thì chạy thế nào được. Ra đến cửa thì lại trúng gió, lên cơn động kinh rồi nằm lăn ra, nó nhìn thấy thì tội gì chẳng thông cho ba nhát.

    Giờ chỉ có nước đi tìm thầy học võ, nó về thì đấm bỏ mẹ nó đi thôi. Tập đến khi trình vượt trội hẳn nó, như các chị em đi thi chạy, Ánh Viên thì bơi 400m ấy thì nhỡ có động kinh cũng còn gỡ gạc được. Chứ bệnh động kinh thì thuộc về di truyền hết thuốc chữa bố nó rồi.
    _DucNo thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Tin vui:

    http://news.zing.vn/cha-kim-son-san-sang-dau-tu-cho-con-nhu-schooling-post774632.html

    Cha Kim Sơn sẵn sàng đầu tư cho con như Schooling
    • 01:10 26/08/2017
    • 661
    Ông Nguyễn Khánh Hoàng, cha của Nguyễn Hữu Kim Sơn cho biết sẽ dốc hết sức đầu tư cho con nếu kình ngư này có khả năng phát triển về thành tích trong tương lai.

    Người vui nhất sau khi Kim Sơn đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp là ông Hoàng. Trong phút đăng quang, ông đã ôm lấy cậu con trai tài năng khóc nức nở. Sự tâm huyết, đầu tư hết mình của ông suốt 6 năm qua đã được đền đáp phần nào.




    Cha Kim Sơn ôm hôn, bật khóc vì thành tích của con trai Ông Nguyễn Khánh Hoàng, cha Kim Sơn khóc trong phòng thay đồ: "Con tôi thế mạnh bơi ếch, tưởng cháu nước rút ếch nhưng ko thành, thật bất ngờ khi cháu đòi lại hết ở bơi sải".
    "Chơi đến cùng" vì con
    Trước câu hỏi về việc có sẵn sàng “dốc hết vốn” để đầu tư cho con như Joseph Schooling (Singapore) hay không, ông Hoàng khẳng định sẽ hết mình vì con.

    Ông nói: “Tôi không phải là người có chuyên môn nên không thể nhìn nhận cháu có khả năng đi xa hay không. Nhưng với thành tích của cháu hiện tại, tôi sẵn sàng chơi đến cùng. Vợ chồng tôi đã tính đường đầu tư cho cháu từ khi mới 9 tuổi".

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Khánh Hoàng sẵn sàng dốc hết sức để đầu tư cho con. Ảnh: Facebook nhân vật.
    Schooling là kình ngư đã mang về tấm HCV Olympic đầu tiên cho bơi Singapore. Để có được vinh quang đó, bố mẹ của anh đã bỏ ra ít nhất 1 triệu SGD (hơn 16 tỷ đồng). Họ sống tiết kiệm, ăn mặc giản dị đồng thời bán một số bất động sản để Schooling có được kiều kiện ăn tập tốt nhất.

    Ông Nguyễn Khánh Hoàng cũng không ngoại lệ. Để động viên con thi đấu tốt tại SEA Games, hai vợ chồng ông đã sang Malaysia từ ngày 16/8 và thuê luôn một phòng cạnh phòng con ở khách sạn. Họ đi theo cổ vũ đồng thời mang theo thuốc, thực phẩm chức năng để tiếp sức cho con.

    [​IMG]
    Kim Sơn đã làm dậy sóng làn đua xanh tại SEA Games 29. Ảnh: Tiến Tuấn.

    “Tôi không thể tính được tiền đầu tư cho con hàng năm là con số bao nhiêu. Chỉ riêng chi phí tôi sang Malaysia đợt này đã tốn 60 triệu đồng, hay tiền mua trang phục, kính bơi cho cháu cũng lên đến cỡ trăm triệu. Miễn là cháu có đam mê, chúng tôi sẽ luôn ở bên ủng hộ”, ông Hoàng chia sẻ.

    Ông Hoàng vốn là người của ngành giải trí. Hiện tại, ông đóng vai bầu show của nghệ sĩ hài Chí Tài và ca sĩ Hoài Lâm. Công việc của ông rất bận rộn, điện thoại đổ chuông liên tục. Sau khi con đăng quang một ngày, ông phải vội vã bay về nước để tổ chức một show diễn ngoài Nha Trang.


    Sau SEA Games, Kim Sơn muốn bơi ra thế giới
    Nguyễn Hữu Kim Sơn không nghĩ mình là ngôi sao mới trên đường đua xanh ở châu lục nhưng anh tự tin mình đủ sức thi đấu ở giải thế giới trong tương lai gần.
    _DucNo thích bài này.
  8. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Đội hình đấy có 6 chú hagl, trong đấy chỉ có 1 chú hậu vệ, đội hình này là do Đức nổ chỉ đạo đấy :))
    _DucNo thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Đàn chị cổ vũ đàn em :-)

    Ánh Viên khản tiếng vì cổ vũ cho kỷ lục gia 15 tuổi của Việt Nam
    Kình ngư số một Việt Nam cười hớn hở khi đàn em Kim Sơn giành HC vàng, phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m cá nhân hỗn hợp nam chiều 25/8.

    “Tôi khản hết cả tiếng vì cổ vũ cho Kim Sơn. Hắn bơi tốt quá”, Ánh Viên cười phá lên chia sẻ với VnExpress.

    “Tôi không bất ngờ với thành tích của Kim Sơn. Ngay từ trước khi cuộc thi diễn ra, tôi đã tin cậu nhóc này sẽ giành HC vàng. Kim Sơn bơi tốt lắm”, Ánh Viên cho biết thêm.

    Kim Sơn là học trò mới của HLV Đặng Anh Tuấn, người thầy dìu dắt Ánh Viên nhiều năm qua. Trong các buổi tập, bộ đôi này thường nhí nhố trêu đùa nhau, tạo ra không khí vui vẻ.

    “Kim Sơn còn trẻ, sẽ còn tiến xa. Cậu ấy là tài năng hiếm có”, Ánh Viên đánh giá về người em trong đội.
    _DucNo thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Hôm qua thấy bác này trong phòng thay đồ, tui tự hỏi ủa sao HLV mà xúc động đến thế, hoá ra là ba của thèng ku.

    Theo gương Joe thì nên tìm thầy ngoại và học sống tự lập, đừng đi theo ông Tuấn ôm đồm nhiều việc lại hỏng hết.
    _DucNo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này