1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Ko biết các bác thấy sao, chứ tôi lúc nào cũng có cảm giác như ở VN có nhiều thời gian hơn ở nước ngoài
    Ở VN 1 ngày có hai buổi rõ ràng. Đi học chỉ 1 buổi, còn lại nguyên một buổi làm gì thì làm
    Bên này thì lỡ cỡ, đi học xong về thì loay hoay làm homework tí là hết một ngày

    Đi làm cũng vậy, sáng ra đi làm, chiều về cái là hết ngày, lo ăn rồi mai đi tiếp. Thấy một ngày trôi qua cực nhanh
    Ở VN thì làm xong đi về 5h chiều vẫn có thể làm thêm cái gì khác, tụ tập nhậu nhẹt, hoặc chơi cái gì đó, hoặc đi làm ăn nếu cần. Nói chung là thấy cái ngày nó dài, có thể nhét thêm nhiều thứ vào

    bác giờ vẫn hút thuốc à? Vợ ko bắt bỏ hay sao?
    ptsondr thích bài này.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Ở đâu chả thế, 5h đi về ai cấm bác đi bar đi gym đâu
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Ngày tui chỉ hút có 2 điếu thôi. Nhâm nhi cafe mà ko làm điếu thuốc nó cứ như ăn bún riêu mà ko bỏ mắm tôm vậy :)) hút ít nên vk cho phép :D
    --- Gộp bài viết: 13/08/2021, Bài cũ từ: 13/08/2021 ---
    Chắc ý bác í là ko tụ tập bạn bè đi chơi được. Ở Vịt công nhận tụ tập dễ vì... đất chật người đông :D chứ bên kia bạn bè toàn xa tít mù tắp, nhẹ nhẹ thì vài chục cây, ko thì phải hàng trăm cây :-D
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Thế có nghĩa là ít bạn :D
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tự nhiên tôi nhớ hồi đi làm bảo vệ khách sạn, làm ca kíp mới thấy thiếu thời gian khủng khiếp. Về đến nhà ăn miếng cơm đặt lưng là rã rời ngủ chưa kịp ngon giấc đã lại dậy đi làm. Có lần tôi trực hộ người khác từ sáng thứ 6 đến chiều ngày thứ 7 hết ca là xỏ giầy đá giải khách sạn 5* Hà Nội, đá xong nhậu be bét phi xe đâm vào taxi cắm đầu xuống đất máu me be bét sáng hôm sau vẫn dậy băng đầu đi làm. Ông đội trưởng mở băng ra còn gắt mày thế này cố đi làm làm gì. Hồi đó làm từ 23 đến 26 tuổi, ám ảnh mãi, nằm mơ cũng thấy mình đang được ngủ.
    hoa_khanh thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Ko biết bác làm nghề gì, cơ cấu chỗ ở xa gần ra sao, chứ tôi về tới nhà ko bao giờ trước 6:30h tối. Nếu có ra sớm (ví dụ 5:30 là cực sớm ở cty tôi) thì kẹt xe về tới nhà cũng từng đó. Ra trễ hơn (ví dụ 6:30) thì về nhà 7h. Về tới nơi cất đồ, tưới cho mấy chậu cây xong vào ăn, ăn xong hết ngày rồi, chỉ có ngồi xem TV chứ làm được gì nữa. Sáng thì còn "chặt" hơn, hôm nào cũng phải nhốn nháo để kịp giờ đưa bọn nó đi học xong mình đi làm.

    VN thì 5h là ai nấy biến hết rồi. Từ chỗ làm về nhà lại gần.

    Có thể bây giờ đường xá đông đúc nên khác trước. Chứ hồi tôi còn nhỏ, nhớ phụ huynh trưa về 11:00-1 nấu rồi ăn trưa, chiều thì 5h đã có mặt ở nhà. Thấy mặt ở nhà nhiều hơn hẳn bên này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tui nghe nói ở TBN giờ giấc mới gọi là buồn cười: sáng làm việc tới trưa xong rồi về ăn ngủ nghỉ chán chê tới 4h chiều lên làm tiếp tới 8h tối, 9-10h mới ăn tối :D có bác nào ở TBN xác nhận cái nhỉ :-D
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Tôi làm Software, thường thì 4:50-4:55PM là tôi rời office vì chỉ cần về sau 5h là tắc đường. 5:30 về đến nhà đủ thời gian đi bơi, tennis, golf vì mùa hè 8:15-8:30 mới tối. Hôm nào ko về nhà ngay thì đi bar với đồng nghiệp. Anh em VN cũng hay đánh tennis đến tối muộn 9-10h. Nói chung là ăn chơi thế nào là do mình thôi, ở đâu cũng chơi được hết, miễn là sắp xếp được thời gian.
    hoa_khanh thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Tôi ko sống ở đó nhưng từng du lịch. Đúng là giờ giấc cuộc sống ở đó rất khác những chỗ khác
    Sáng dậy muộn, vào làm muộn, 9h mới lục tục, 10-10:30 mới gọi là đủ mặt
    Trưa 2h thì có siesta (ngủ trưa) đến 4h mới vào lại
    Tối thì ăn trễ, 9-10h mới ăn như bác nói
    Sáng hôm sau dậy trễ, tiếp tục vòng quay

    Lúc tôi sang đó đang mùa đông nên cái sự muộn giờ càng rõ, vì buổi sáng 8-9h trời còn khá tối và lạnh. Mùa hè thì có lẽ mọi người dậy sớm hơn một chút
    Vụ siesta thì duy nhất chỉ có TBN, ko nghe những nước Tây Âu khác.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Bồ cũng thế bác ạ, và một số vùng của Ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này