1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Seagames 22 : Các bác các cô thấy Việt Nam thế nào ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cứ mỗi lần xem bóng đá Việt Nam là y như rằng ... đến đau cả đầu vì những lời chê trách ... mà đúng là thế thật , ngày ấy tuyển VN đá bóng sao mà chật vật , chen chúc kiểu " sản xuất nhỏ " , loay hoay lúi húi ... chả ra làm sao . Rồi nào bán độ , nào chơi xấu , nào suốt ngày LĐBĐ hục hặc với các HLV nước ngoài ...
    Thế mà đến lần Seagames này mới thấy VN có một đội bóng đá nam trẻ trung , khoẻ khoắn và có một lối chơi hiện đại và đầy sức sống mãnh liệt như thế . Phòng thủ chắc chắn hơn , tấn công khôn khéo và quyết liệt hơn . Những chàng trai Việt Nam ấy đã cống hiến cho hơn tám mươi triệu người Việt Nam những giây phút không thể nào quên . Họ đã đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường vào trận chung kết .
    Trận cầu hôm nay kịch tính và nghẹt thở quá . Cả 3 bàn gỡ của Malaysia đều là những ngẫu hứng lạ lùng không thể nào ngờ nổi . Bao nhiêu triệu trái tim như muốn ngừng đập khi Malaysia gỡ hòa vào những giây phút cuối của trận đấu . Lúc ấy tôi không còn muốn tin vào vận may vì vận may những lúc ấy là quá hiếm , là không tưởng .
    Vậy mà một cú đánh đầu cực đẹp , khó và đúng lúc như thể tạo hóa ban tặng từ đầu Phan Thanh Bình tung vào góc cao của Malaysia ngay vào phút cuối cùng của trận đấu . Phan Thanh Bình , cái tên ấy sẽ làm cho Việt Nam nhớ mãi . Đêm nay thế là lại tưng bừng vui rồi ...
    Quả đúng đêm nay Chúa là người Việt Nam , như lời bác Đặng Gia Mẫn nói trên VTV3 . Xin cảm ơn vì điều đó !
    Bao nhiêu người Việt Nam đêm nay sẽ ngủ với nụ cười chiến thắng ?
    Lần đầu tiên 7X SG rủ nhau đi xem , hò hét vui đến thế . Khản cả cổ rồi đây ...
    Chúc cả hai đội tuyển bóng đá nữ và nam VN đều vô địch ! We love you !
    Votrungh@
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người lẳng lặng đi mua 1 cái áo có in Quốc kỳ và dòng chữ Việt Nam Chiến Thắng, mặc vào trong, áo đồng phục cũng màu đỏ hắn khoác ngoài rồi đi làm, kể ra thì chuyện cũng lạ vì hắn trước giờ vốn không thích bóng đá Việt Nam, hắn chỉ yêu những con quỷ đỏ ở xứ sương mù của hắn mà thôi, thế mà hôm nay, hắn ủng hộ một đám quỷ đỏ thứ hai, quỷ đỏ châu Á, mà ủng hộ thật sự, hắn đã tiu nghỉu khi Việt Nam bị gỡ trái đầu tiên, chửi um lên khi đám quỷ để vào 2 trái sau, để rồi sau đó hắn lại la toáng, hét tướng lên cùng những người anh đồng nghiệp ôm chầm lấy nhau reo hò, tuyệt vời !
    Lần đầu tiên hắn xúc động thật sự, con quỷ đỏ châu Á của hắn đã trưởng thành thực sự, đã biết vùng lên sau khi vấp ngã và khẳng định được một điều: tất cả vì màu cờ sắc áo, tự hào dân tộc !
    Chỉ tiếc một điều ... hôm nay, lúc đấy hắn phải đi làm, không được hò reo chung với những người bạn đồng trang lứa...
    BAD
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói mà nao cả lòng. Lòng tự hào dân t ộc trong em cũng trổi lên rồi nhá :-D, hic nhưng mà chả làm gì được. Ngày ngày vẫn sáng đến trường, chiều đi làm.....ahhhhhh nhớ nàh quá. :-((



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa ăn tối vừa xem. Đến cái lúc mà VN ghi bàn thứ 2 thì bất thình lình em thấy một bàn tay chộp lấy em, một cái gì đó thúc vào người, rồi cảm giác của sự đau đớn chạy dọc từ cổ tay tới các ngón tay... VÌ lúc ấy sung sướng quá nên em cũng nhẩy lên như loi choi và tạm thời tha thứ cho hành động khủng khiếp của kẻ dở hơi nào đó. Đến khi định thần ngồi xuống, con tim vẫn nhói lên bồi hồi xúc động trước Việt Nam đáng tự hào, đến khi quay sang, thì thấy TN đang trào cả nước mắt! Cô ta chơi cá độ! Và hình như cô ta thắng!
    Đến lúc 3-2, 3 đều, thì em tinh ý chạy biến ra chỗ khác. Khi người ta sung sướng, người ta cào em, khi người ta đau khổ, người ta giết em mất!
    Và rồi 4-3, em đã chấp nhận một cú ôm chầm chập điên cuồng của cô ấy. Nhưng chấp 1 trái thì cô ta chỉ hoà thôi! Song, chấp chiếc cái gì, chỉ cần biết Việt Nam đã thắng, một cách hoành tráng và tự hào biết bao! Đi qua hàng cờ quạt, em định mua một cái để phất cùng với đoàn người đang ào ạt xông lên như tổng khởi nghĩa kia, nhưng nghĩ bụng, sáng hôm sau phải gõ bài rùi (là cái bài này này), nên ứ mua nữa, phất chỉ tổ mỏi tay thôi.
    Tình hình đua xe ở Sài Gòn thế nào? Anh Hiếu và Quỷ tường thuật em nghe mới!
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 10/12/2003
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam, chưa bao giờ trong lỉch sử nhiều cờ như đêm hôm qua nhỉ?... kể cả cách mạng tháng 8 lẫn quốc khánh.....
    Các cầu thủ bóng đá đã làm được 1 điều mà biết bao nhiêu chính khách chưa làm được... đáng nể thật.
    Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng Việt Nam Chiến thắng
    big gun
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trước lúc đi: Anh ui, tình hình cổ động viên trong đó thế nào rồi", "Đang chuẩn bị băng rôn và cờ, vui lắm em ạ".
    Trên đường đi đi: Dòng người hối hả, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà hoặc đến một điểm hẹn nào đó để xem bóng đá. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét cổ vũ của đám đông đang ngồi dán mắt lên màn hình khiến kẻ đang đi ngoài đường như mình chỉ ước sao bay ngay đến Nhân.
    Trên đường về:Thôi thì không đi cổ động cùng mọi người thì tranh thủ trên đường về ngắm mọi người cổ động vậy. Một đoàn xe lướt qua, tất cả cùng hô vang "Việt Nam vô địch". Những cô cậu học trò cũng gò mình trên chiếc xe đạp bé nhỏ. Từng đoàn, từng đoàn nối đuôi nhau, người không quen cũng trở nên thân thiết, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.
    Đường Láng Hạ, Thái Hà, Tây Sơn... những người không đi cổ động thì ra đứng hai bên đường, nào xô, nào chậu, nào xoong... tất tần tật những gì có thể phát ra những âm thanh đều được họ mang ra sử dụng. Và gõ, và đập, và hò reo mỗi khi có đoàn người đi qua, cứ như là đón mừng những chú bộ đội ***** ngày trước. Không chỉ đứng một chỗ, họ rồng rắn nhau đi bộ dọc con phố, miệng hô vang những khẩu hiệu cứ như đi biểu tình vậy.
    Lướt qua là hai anh thanh niên. "Ơ, anh em mình đi tay không à?". Chắc có lẽ họ sẽ táp vào đâu đó, mua một lá cờ hoặc vài tấm băng rôn. "Chị ơi, mua cờ, băng rôn ủng hộ Việt Nam mình đi chị". Cứ thế, cứ đi, cứ nhìn và cứ mỉm cười một mình. Chắc cũng chẳng ai nghĩ rằng mình hâm đâu nhỉ bởi trên khuôn mặt ai cũng lấp lánh những nụ cười.
    Một điều thú vị là không thấy những cô cậu thanh niên phóng xe ngổ ngáo. Rất từ từ, rất chậm rãi. Một nét đẹp trong một buổi tối hạnh phúc.
    Sáng hôm sau: "Hôm qua có ra đường không? Trời ơi, trên Bờ Hồ đông nghịt người, vui lắm". Không hiểu dư âm của nó còn vang đến tận bao giờ

    Landai
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua có:
    - 1 người khóc khi VN thắng
    - 1 người khác bế 1 "cô bé" lên ném lên tận trần nhà
    - 1 người tính bỏ về không xem hiệp phụ vì sợ đứng tim
    ...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chiều hôm qua nhận được một cuộc gọi từ Singapore của James , một khách hàng thân thiết . " Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá VN đã vào chung kết với Thái Lan . VN đá hay quá . Fantastic ... tiếc là vì không có truyền trực tiếp live telecast nên tôi chỉ xem được phần tóm tắt ... " . Nghe khen mà muốn nở lỗ mũi , tôi hỏi lại . " Này , thế James có buồn cho đội Singapore không ? " , " Ôi , buồn quá đi chứ , đúng là một sự sỉ nhục cho Singapore ( what a disgrace to Singapore ) , mấy tay đó chưa đá đã muốn thua ( they were already out before the game started ) . Còn đâu cái thời của những Fandi Ahmad ... mấy cậu nhóc sau này kém quá ( these youngsters still can not score ) ... " .
    Cảm ơn James vì những lời ngợi khen đó . Tôi hết sức vui vì chắc chắn có hàng trăm nghìn người Singapore và từ các nước Đông Nam Á khác đã và đang có một cái nhìn ngưỡng mộ hơn , cập nhật hơn , khác hẳn với cách nghĩ lạc hậu của họ về VN lâu nay . Tôi còn nhớ năm 1995 khi sang Singapore một tài xế taxi đã hỏi tôi là : " VN còn đang đánh Mỹ không vậy ? " . Mà cũng không trách họ được khi trên TV của họ toàn là tin CNN , BBC mà VN thì có bao giờ đăng tin hay quảng cáo gì trên đó đâu . Mãi gần đây mới thấy duy nhất một cái quảng cáo " tàm tạm " của Vietnam Airlines trên CNN .
    Chiều nay VN liệu có làm cho thế giới ngưỡng mộ một lần nữa bằng chiến thắng trước nữ Myanmar không ? Tôi luôn tin vào chiến thắng của các cô gái VN .
    Hãy vỗ tay ủng hộ họ , ủng hộ Việt Nam !
    Votrungh@
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    http://htv.com.vn/tructuyen/channel.asp
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cả người được bế lên hay người bế đều cảm thấy vui... Đó là niềm vui chung, niềm vui chiến thắng mà. Hy vọng lại được bế như thế nữa trong trận đấu chiều nay và cả ngày mai nữa....
    VN VÔ ĐỊCH! TÔI YÊU VN


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này