1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Seagames 22 : Các bác các cô thấy Việt Nam thế nào ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chỉ có khi ẳm mới có thể xác định đích thực cá heo không phải cá hay heo hay cá heo mà là cá voi .( câu này của anh Lon Sâm nói ) Còn hôm đó ẳm lên mới biết thì ra chị Giọt Mưa Thu ăn KFC nhiều thế nhưng cũng chưa nặng lém , khi cần em có thể quẳng phát là từ vịt bầu thành vịt giời ngay .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Myanmar trong một trận cầu nảy lửa (theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)... Các nữ cầu thủ Myanmar chơi khá rắn nhưng bằng kinh nghiệm và ý chí thi đấu các nữ cầu thủ Việt Nam đã một lần nữa đăng quang :-)
    Bàn thắng đầu tiên của Văn Thị Thanh phải nói là quá đẹp, cú sút từ góc hẹp bóng căng đi như kẻ chỉ và...VÀO! <- một lần nữa VN lại cho thắng đẳng cấp của mình!
    Tuy nhiên, thể lực dường như vẫn là một bài toán khó với cả đội nam và đội nữ, khi mà họ đều có dấu hiệu xuống sức ở cuối trận đấu... VN có khác, ko thèm "lấy cần cù bù thông minh" luôn :-D
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay xem bóng đá nữ VN - Myanmar mà cũng hồi hộp không kém hôm VN-Malaysia nhất là lúc bị gỡ hòa ở gần cuối trận đấu. Cuối cùng VN cũng chiến thắng.
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ...
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngày mai Nam Việt Nam đá Antey sẻ đến sớm để giử cái chổ gần màn hình nhất như hôm vừa rồi , lần này thì rút kinh nghiệm không chiếm ghế là chính mà còn chiếm cả diện tích để lấy thêm ghế bù vào .
    7 Giờ đá nhưng mọi người tới sớm 1 tý nhé kẻo hết chổ, nhớ mua sẳn ổ bánh mình hay bánh bao gì gặm lấy năng lượng ủng hộ VN đấy .
    Rainbow là quán cafe nhìn ra Hồ Con Rùa ở ngay Hồ Con Rùa luôn .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 11/12/2003
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Bà con chú ý:
    Lẽ ra thì Chủ nhật này mới đúng dịp và đông đủ để xử lý món quà Hà Nội do Coxuoc mang vào nhưng nếu không "xử lý" sớm thì e là hạt dẻ sẽ bị hỏng.
    Do đó, chiều mai tôi sẽ luộc và rang, mang lên Rainbow để chúng ta cùng ăn và xem VN thi đấu
    hy vọng không ai bị hóc hạt dẻ khi đội VN đá thắng Thái Lan.
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái trận bóng đá bán kết VN - Malaysia, như đồng chí Long Vũ nói trên ti vi, người đau tim không nên xem thật
    Em ngồi xem, trước cái ti vi bé tí mà hò hét cũng ra trò, âm lượng "Hifi" lắm Mỗi một bàn thắng của đội VN, em lại nhẩy lên, vỗ tay và...hét. Híc, cuối trận thì cái giọng vốn trong trẻo và... dễ xương của em trở nên giảm đi 60% độ dễ thương !!!
    Trái tim cũng nhói lên mỗi khi Malaysia ghi bàn, nhất là cái quả thủ môn phát bóng, vèo một cái, thủ môn VN mình ngẩn ra, em cũng...ngẩn ra !
    Khiếp, nhưng mà trận đó thú vị và hồi hộp thật
    Không biết ngày mai chung kết thì thế nào đây. Mẹ em cười "Cá không?" Em cũng cười"Mẹ đoán tỉ số đi" Mẹ: "4-2, VN thắng" Em : "Úi giời, mẹ đoán gì mà tham thế, VN ko giỏi thế đâu, con đoán 2-1, VN thắng"
    Hì, các bác thấy mẹ con em "máu" không
    Còn hôm nay, đội bóng đá nữ VN mình lại chiến thắng rồi. Thích thế. Mà thương chị Ngọc Mai thế, bị đau liên tục.
    Cụng ly chúc mừng chiến thắng đội nhà nào.
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    các cô các bác ơi, tối mai mà Vietnam thắng thì chúng ta tổ chức đi bộ đeeeeeeeeeeeeeeeee. Hôm thắng Mãlai, em với 2 thằng bạn đi bộ từ trên ngã tư NKKN - LCT xuống Sài Gòn chơi. Vui thật là vui, nhưng mà cảm thấy mình lạc lõng quá. Bà con vẫn máu chạy xe hơn đi bộ. Chỉ khi xuống Lê Lợi mới thấy có nhiều người đi bộ hơn một chút.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tối nay bóng đá nam VN sẽ thắng Thái Lan ?
    Một tuyển VN hừng hực tinh thần chiến đấu , đá bằng cả sức mạnh và sự khéo léo cùng với niềm khát khao chiến thắng ...
    Một tuyển Thái Lan giàu bản lĩnh và kinh nghiệm , khôn khéo và vững vàng , càng đá càng mạnh , càng đá càng nguy hiểm ...
    Hãy biến cái không thể thành có thể , hãy biến cái có thể thành điều chắc chắn !
    Một trận thư hùng trên " chảo lửa " Mỹ Đình sẽ ngập chìm trong màu cờ đỏ sao vàng của 40,000 khán giả , một cơ hội tuyệt vời của hai đối thủ xứng đáng cả về tầm vóc lẫn độ quyết tâm , một trong những trận đấu bóng đá đáng chú ý nhất và sẽ có nhiều người theo dõi nhất tại Đông Nam Á .
    Hy vọng các chàng trai VN sẽ làm nên một Điện Biên Phủ trên sân bóng ! Chiến thắng tối nay sẽ làm cho Seagames 22 trở nên ngọt ngào và trọn vẹn vô cùng với đất nước , với dân tộc .
    Khi phóng viên hỏi rằng các cầu thủ Thái liệu có chịu được sức ép của 40,000 khán giả VN ông HLV tuyển Thái Lan , ông Carvalho , đã nói " chúng tôi đã quen với điều đó ... " . Liệu ông có quá tự tin và có phải đây chỉ là một cách nói để động viên , trấn an các cầu thủ Thái ?
    Thái Lan quả là đáng sợ , nhưng VN cũng chẳng hề yếu ớt chút nào . Quả bóng sẽ định đoạt tất cả .
    Chúc tuyển VN giành chiến thắng !
    Votrungh@
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay VN thắng thế nào cũng phải đi đến khuya! :-D (tại "về sớm" ko được nên đành phải "về trễ" vậy...)
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    nào nào, thay quần áo lên Đại Sứ Quán VN xem trận chung kết nào
    Huynh ngautuan có lên chỗ ấy xem kô nhỉ ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng

Chia sẻ trang này