1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Seagames 22 : Các bác các cô thấy Việt Nam thế nào ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó thì chị hoa mắt bất ngờ, Pa à, phải cố dụi mắt cái để nhìn lại xem có đúng là bóng đã chạm đất rồi nảy lên, len lách qua hàng phòng thủ TL và ngạo nghễ làm tung lưới của gã thủ môn TL đẹp trai (bạn chị nhận xét ) nhưng mà điệu và dền dứ phát ghét (lời chị chê , có ông trọng tài công nhận bằng thẻ vàng!!!)
    Nhưng không, không phải hoa mắt mà là trời đất tối sầm. Hóa ra mình đã bị kéo xuống đất từ cái ghế cao ngất nghểu và đang bị ôm chặt, tai ù đặc vì tiếng hét của mọi người và hình như của cả chính mình Bạn ơi là bạn, may là bạn ngồi cạnh tớ nhá, ngồi cạnh anh chàng nào là thôi rồi Hic, ôm người ta chặt cứng rồi còn nửa khóc nửa cười nữa chứ...
    Mà rõ ràng bên trái là chị, Pa nhé, bên phải chị bạn đó là một anh chàng. Chị ấy ôm chầm lấy chị rồi bỏ ra ôm chầm thêm ai đó nữa Khi đó chị bận ôm cô bé em nên không nhìn được
    Còn cuối trận đấu thì chẳng ai nói với ai câu nào


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua trời nhẹ lên cao
    Việt Nam không thắng hỏi sao không buồn .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội thật lạnh!
    Seagames qua rồi mà vẫn còn dư âm...Lâu thật là lâu không gặp bạn bè online, tự nhiên trong lòng thấy cứ...ngại ngại. Ngày đó đường đông quá, lòng háo hức cũng muốn đến cùng vui, hò hét với bạn bè trên mạng, nhưng rồi nghĩ đến mẹ ở nhà một mình xem ti vi thì mẹ sẽ buồn lắm, thế là về! Hai mẹ con ngồi xem, vắng vẻ thật, nhưng quấn trong cái chăn cũng ấm Mãi ko có tỉ số, mẹ bảo"Thôi, mẹ quay mặt đi để cho VN vào một quả", em nhìn mẹ, thấy mẹ nằm nghiêng quay mặt vào trong tường thật, cười ha ha "Ai đời xem bóng đá trên ti vi lại quay mặt đi ko xem mà chỉ nghe tường thuật thế kia, mẹ đúng là số một" MẸ nheo mắt, cũng cười"Ừ, mãi VN chả được quả nào, quay mặt đi không nhìn, nhỡ ra...". Mẹ đúng là...Em không thể nhịn được cười. Sao lúc đó trông mẹ hiền hậu quá.
    Tối nay chạy xe trên đường, lạnh quá, tự nhiên nghĩ nếu có một chiếc khăn dạ thật ấm của một người mình yêu quý tặng thì chắc sẽ quàng nó suốt mất. Nhớ năm trước mỗi lần trời lạnh, quàng khăn của cô bạn mà thấy nhớ và cảm động quá, chứ nếu là của người yêu tặng thì còn cảm động đến cỡ nào
    Lại chợt nghĩ tới một vài câu tả nhân vật rất đỗi khôi hài, và một chút châm biếm trong một số truyện ngắn mới đọc của một nhà văn nữ, không nén được mà mỉm cười một mình. Đến nỗi khi dừng xe trước đèn đỏ thì bật cười thành tiếng, khiến mấy chú đỗ xe bên cạnh nhìn nhìn (chắc tưởng em...crazy quá)
    Ai đời lại tả thế này bao giờ "Anh chàng con ông thợ may bên kia đường thỉnh thoảng nhìn Diễm mắt buồn như mắt trâu", rồi ở một truyện khác lại "Cuộc đời thầy lẻ loi như quả trứng luộc thầy vẫn hay ăn ở các quán cơm bụi".....Cứ nhớ đến là lại cười, không thể không cười, cách ví von lạ lạ và thật độc đáo, ấn tượng...
    Tối về nhà, xem ti vi và nhổ tóc sâu cho mẹ, sao thấy thương mẹ xót lòng. Mẹ mới chỉ 46 tuổi, mẹ vẫn trẻ, phải, vẫn trẻ.
    Đem giặt cái áo len, thấy cỏ may găm đầy tay áo, nhớ ra sáng qua xuống thăm bố, lòng lại càng xót xa. Bố hơn mẹ 5 tuổi, cũng đâu phải là người già, tóc bố ngày xưa đen lắm, rất đen. Tóc em chắc gì đã đen bằng. Vậy mà cũng 3 năm rồi, lại sắp tết nữa rồi.
    Đêm, nghe nhạc, cả CD, cả radio, nhớ một người quá, nhớ bạn bè quá, nhớ tất cả....tất cả..............
    Một ngày thật nhiều nỗi niềm
    Nhưng em yêu cuộc sống. Trịnh Công Sơn đã chả nói thế sao "Một người vì ngại chết mà muốn sống". Đúng thế, nhỉ!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Seagames đã qua , mà vẫn thấy dư âm của những tiếng hô " Việt Nam chiến thắng ! " còn đâu đây .
    Tối xem tivi thấy một nhà báo Singapore ( người châu Âu ) bật khóc vì sung sướng khi nhận giải nhất về trò chơi bình luận trong đêm giao lưu giữa các phóng viên tham gia Seagames 22 do VTV3 tổ chức , rồi thấy các vận động viên nước ngoài đội nón lá Việt Nam chụp ảnh , mặt mày hớn hở ... tự dưng mình cũng thấy sống mũi cay cay . Tự hào thay khi nghe những người bạn nước ngoài nói về Việt Nam bằng những câu như " Marvellous place " , " It''s been wonderful being here " ...
    Giá như Việt Nam lúc nào cũng đẹp và đáng tự hào , đáng khen ngợi như những ngày Seagames vừa qua , giá như từ đây trở đi những mục tiêu lớn của đất nước đều được tổ chức thật tốt , thật hiệu quả như Seagames 22 , giá như những điều tệ hại , yếu kém cũng được quan tâm và sửa đổi với tinh thần quyết tâm như một đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu ...
    Lâu rồi người Việt Nam mới được dịp thoả thuê bày tỏ niềm tự hào về màu cờ sắc áo , được vỗ ngực ngẩng đầu mà xưng " ta là người Việt Nam " , được cầm lá cờ thân yêu vẫy trên khắp những con đường góc phố ...
    Seagames đã làm được những điều kỳ diệu , đã đánh thức niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của hàng chục triệu người , đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và làm thay đổi hình ảnh một Việt Nam nghèo nàn và lạc hậu lâu nay , đã tạo thêm tiền đề phát triển cho kinh tế - du lịch - văn hóa - thể thao nước nhà ... vv
    158 chiếc huy chương vàng ấy xin hãy tiếp tục bằng những chiếc huy chương vàng khác trong công cuộc hiện đại hóa , công nghiệp hóa đất nước , xin hãy mang không khí khát khao chiến thắng ấy vào trong từng công việc , từng chương trình cụ thể để một ngày nào đó mỗi người Việt Nam có thể tự hào xưng danh ở bất cứ nơi nào trên thế giới .
    Đêm nghe Mỹ Tâm hát " We are the champions , keep fighting till the end ... " chợt thấy những lời ấy mới hay ho , đúng lúc làm sao ...
    Seagames 22 , cột mốc cho niềm tự hào và hy vọng của những ngày sắp tới ...
    Votrungh@
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dà, mấy cái hay ho mọi người nói hết rồi, còn tôi thấy xấu hổ thay cho mấy người trên sân Mỹ Đình khi làm lễ trao huy chương bạc và vàng cho trận đấu bóng đá nam.....mọi người đầu bỏ về gần hết, không ai chịu đứng lại mà ủng hộ cho VN, mọi người luôn có tư tưởng cay cú thì phải, lẽ ra khi ấy tất cả mọi người cần đứng lại để ủng hộ cho đội tuyển U23 thì an ủi cho các cầu thủ biết mấy nhỉ. Còn mấy phóng viên thể thao cứ nhè vào hậu vệ Đức Tuấn mà chỉ trích, làm như lý do thua trận tất cả là do chú bé đó không bằng....
    Còn nữa, tôi mà có phép thụât thì tôi không biến hóa cho Vn thắng trận đó mà tôi sẽ biến cho mấy ông kẹ ở liên đòan bóng đá Vn đổi nghề sang làm nghề nhặt bóng ở các sân bóng đá và đi luợm banh tennis cho đến mãn đời, toàn là các thứ ...thôi tự kiểm duyệt không chửi thề
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/12/2003
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, sao ông không đem mấy ông kẹ ở LĐBĐ đó ra làm bia bắn tỉa chơi cho dzui. He he
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Condor ui, cho mấy ông kẹ đó đi lượm banh mới có thể cho dân chúng chửi dài dài , với lại nể tình chút xíu gọi là chuểyn qua công việc có liên quan tới bóng đá ấy mà, chứ bắn thì chết ngay rồi, đâu có dễ dàng vậy,sáng nay ai có coi báo Tuổi Trẻ thì thấy ông Mai Liêm Trực phát biểu....huề tiền luôn, coi như trách nhiệm này là trách nhiệm chung, hehhe, cha chung không ai khóc ấy mà.......
    BE COOL!
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét thế, tuy có hơi...nặng lời, nhưng đúng là XR cũng buồn thật, khi thấy lễ trao huy chương mà dân VN nhà mình về đến gần hết, còn lại có một nhúm người ở lại. Mà sao dân tình họ rút nhanh thế, loáng cái đã thấy các hàng ghế vắng vẻ đìu hiu quá. Mình "than phiền" với mẹ "Chả còn ma nào thế kia thì trao huy chương chả ý nghĩa gì".
    Xong rồi mình lại còn rất "AQ chính truyện" "Mà thôi, VN có huy chương bạc là được rồi, để dân tình đỡ đua xe" Mẹ bảo "Ơ, thế mày không yêu nước à, VN phải thắng chứ" Chỉ cười trừ.
    Buồn nhỉ. Ừ, thì VN ko chiến thắng, nhưng đâu đến nỗi buồn đến thế nhỉ. Với quả sút bóng của Văn Quyến, bóng xoáy, tung lên rồi đập xuống sân cỏ, bay qua 4 hậu vệ, và tất nhiên bay qua cả thủ môn TL vào góc phải cầu môn, bàn thắng đẹp tuyệt vời ấy làm sân MĐ bùng nổ...âm thanh. Cả ở nhà mình nữa chứ, đến phút 90, XR chả buồn xem nữa, đến bàn thắng ấy thì bật dậy như bị điện giật, sau đó là...hét, là nhảy như...crazy trên cái đệm mút...hét một chặp xong rồi thì ngạc nhiên tự hỏi "Sao với 42 kg cân nặng lại có thể hét với một âm lượng như thế, cái trần nhà và các bức tường chắc cũng...rung rinh
    Với bàn thắng ấy của VQ, cũng chứng tỏ rằng đội VN là đội chiến thắng rồi, dẫu cho bàn thắng vàng của TL đã làm rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt tiếc nuối...
    Nhưng với biết bao tấm huy chương vàng của các môn thể thao khác nữa, mỗi khi nghe quốc ca lại chả thấy lòng xúc động vô cùng đấy sao. Bỗng thấy từng gương mặt xa lạ trở nên hiền hoà và thân thương quá đỗi...
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá và công chúa Lọ Lem ...
    ( Nhớ những ngày hừng hực khí thế Seagames 22 vừa qua... )
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Mà muôn triệu người cùng xuống đường
    Đông vui quá miệng cười tay vẫy
    Nhìn ai ai cũng thấy dễ thương
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Mà nghe hồn đất nước thăng hoa
    Mà niềm vui bừng trong ánh mắt
    Từ gái trai đến các cụ già
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Mà chợt say sưa lời quốc ca
    Chợt muốn hét " Việt Nam vô địch ! "
    Chợt yêu màu cở đỏ thiết tha
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Lòng người sao bỗng chợt khoan dung
    Cái dễ ghét cũng thành dễ mến
    Cái rất riêng thành cái rất chung
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Tivi đêm nào bóng chả bay
    Thế mà Việt Nam sút vào lưới
    Bao nhiêu người bỗng ngất ngây say
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Em và tôi quên hết giận hờn
    Nắm tay nhau - Nào ! Ta xuống phố
    Hòa vào trong hàng triệu tâm hồn
    Chỉ có quả bóng bay vào lưới
    Bao nhiêu thiếu nữ hóa thiên thần
    Lọ Lem bỗng trở thành công chúa
    Lộng lẫy như cỏ hoa mùa xuân
    ... Ngày nào bóng không còn lăn nữa
    Lọ Lem ơi , em về cùng tôi
    Như thuở chưa hề xem bóng đá
    Em là em , thế cũng tuyệt vời

    16.12.2003
    Votrungh@
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói theo truyện cổ tích thì lọ lem của bác sắp được gặp Hoàng Tử rồi ,sao bao gian nan thì cũng tìm được kết cục có hậu rồi . Thế nhưng với anh em cứ để nàng mãi là lọ lem ngày nào , hiền lành chất phát , mến khách không kêu căng không tự mãn tự phụ .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này