1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seagames 22 để lại cho ta những gì.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 83_84_85_MetQua, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Seagames 22 để lại cho ta những gì.

    Việt Nam Vô Địch,Việt Nam Vô Địch...!!!đấy là những câu mà trong 7 ngày qua,chúng ta ai cũng phải hô vang ít nhất 1 lần.Hôm nay SG22 đã bế mạc,ngày mai thôi là cuộc sống lại trở lại vòng tuần hoàn vốn có của nó.Những người nhàn rỗi,sáng sáng lại đi uống cà phê,lại vừa nhâm nhi từng ngụm cà phê vừa thả khói thuốc lên bầu trời,tay không quên cầm tờ báo Thể Thao Hàng Ngày,những Công Nhân lại tiếp tục công việc,cán bộ công nhân viên chức lại vác cặp đến công sở,học sinh,SV lại cắp sách đến trường,các nhà buôn bán lại bắt đầu thức dậy sớm mở hàng,v..v.. mà trong lòng không còn mong chiều đến thật nhanh để được xem đội nhà thi đấu.Nhanh thật,mới hôm nào thôi trên tivi còn quảng cáo:chỉ còn 139 ngày nữa là đến SG22,thế mà hôm nay đây đã bế mạc rồi.Chiều nay đi trên đường Hà Nội,nhìn những lá cờ,băng rôn ... của Việt Nam bị vứt đầy xuống đường,tự nhiên mũi tôi thấy cay cay,mới vài hôm trước đây thôi,khi VN thắng Malay 1 trận hút hồn thì cũng con đường này,cũng những con người này ...đông vui và hoà đồng biết bao,kèm theo bao nhiệt huyết và sự nhiệt tình,ai cũng như quen,ai cũng như thân nhau từ lâu lắm rồi.Nhặt 1 chiếc băng rôn lên,chợt lòng tôi bỗng thấy buồn buồn,cảm giác này thật khó tả,buồn vì những ngày tới sẽ không còn được đi hò reo,cổ vũ cho đội nhà,buồn vì đội nhà thua Thái Lan,tôi cũng là 1 người Việt Nam,cũng là 1 thanh niên đầy nhiệt huyết,và cũng như tất cả mọi người:Tôi yêu bóng đá!!!
    Mới vài hôm trước thôi,tôi thấy 1 xe của 1 đám thanh niên đâm vào 1 xe của 1 đám thanh niên khác,họ giơ tay chào nhau và cười,sao lúc đó tôi cảm thấy vui thế,giá như ngày nào người ta cũng đối với nhau như thế này thì tốt quá,hay là lao vào chửi nhau,rồi cộng với sự hiếu thắng,tính nông nổi của tuổi trẻ rồi lại đi đến những hậu quả không ai muốn.
    SG 22 đã qua đi,để lại cho chúng ta niềm tự hào vô cùng về tổ quốc,về dân tộc Việt Nam mến khách,và để lại cả trong lòng những cổ động viên,vận động viên nước bạn những ấn tượng tốt đẹp nhất về đất nước Việt Nam yêu dấu.SG22 đã qua đi,cuộc sống lại quay trở lại vòng quay vốn có của nó,lại là những sự phân biệt giàu nghèo ko đáng có của những bạn trẻ,những sự phân tầng lớp,tuổi tác .v ...v... Ngày mai thôi,khi bạn dạo chơi trên hồ,bạn sẽ lại bị những cái nhìn rất trên cơ của 1 số thanh niên được gọi là sành điệu,những cái nhếch mép,trề môi khi một số người ở ngoại tỉnh có 1 biểu hiện vui gì đấy.
    Chúng ta đã được nhất toàn đoàn,1 kết quả rất đáng mừng,chỉ tiếc cho bóng đá nam,nhưng đội bóng đá nam của ta chơi như thế là quá hay rồi,ko việc gì phải buồn.
    Các bạn hãy nhìn lại xem,chúng ta thống nhất đất nước năm 1975,cho đến bây giờ mới là hơn 28 năm,28 năm mà đất nước ta phát triển được như thế này là quá nhanh,quá giỏi.
    Tôi tự hào vì mình là 1 người VN và tôi yêu tất cả các bạn.

    Phi Thuong Bat^' Phu'.
  2. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Hôm nay ngồi xem chương trình Toàn Cảnh SG lần cuối mà buồn rười rượi. SG với tôi ko chỉ có bóng đá, môn thể thao "hoàng đế", mà SG là mỗi buổi tối khi cả nhà căng mắt ra chờ đến 11h đêm xem hôm nay đoàn thể thao nước ta được bao nhiêu chục HCV
    Trước khi SG diễn ra, tôi đã không nghĩ VN sẽ có 1 kỳ đại hội thành công, về cả mặt tổ chức và thành tích, vậy mà.... không đến nỗi đấy nhỉ? Chỉ có 1 điều thật tiếc là Timor Leste, đội mà tôi làm supporter lại ko đạt được 1 HC nào, hì hì, Halo Timor Leste, We Love You
    Khoảng 10 năm nữa, SG sẽ quay lại với chúng ta, tôi và bạn lúc đó già khú, có thể vẫn máu nhưng cái gì cũng vậy, cảm giác của lần đầu tiên bao giờ cũng thú vị hơn và không thể nào quên
    Quay lại với công việc chán ngắt hàng ngày nào
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sea Game để lại cho tui 1 nỗi buồn to lớn vì tuyển Việt Nam không giành được HCV, không thể nói được nỗi thất vọng của tui khii TL ghi bàn, 2 ngày rồi vẫn không thấy vui lên được. Không biết bao giờ ước mơ giành được HCV ở môn bóng đá nam trở thành hiện thực đây
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Buồn thê thảm,phải công nhận là như vậy,hơn một trăm huy chương vàng mà ko có được 1 cái cho bóng đá nam ,dường như là mình hơi ích kỉ ,nhưng người ta đã gọi bóng đá là môn thể thao vua rồi,toàn bộ tình cảm ,lòng hâm mộ đã dành cho đội tuyển mà lại thế,vẫn biết sự chênh lệch đẳng cấp,nhưng thất bại này ko thể nào chấp nhận được
    Lần thứ 2 trong 1 năm mình có cảm giác mất mát hụt hẫng như thế này,ban đầu là chia tay mối tình đầu,hic,bây giờ là......
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Buồn giề mà buồn. Tự dưng đường xá được mở rộng, gọn gàng sạch sẽ. lại có thêm cái sân vạn động to vật vã, các nhà thi đấu ở các tỉnh nữa.không có SEAGAMES thì HÀ NỘI ứ tử tế và sạch sẽ như ngày hôm nay, chưa kể trước SEAGAMES còn cấm bán rong, trẻ lang thang, mặc quần đùi áo hai dây. nhông nhông ra đường...
    Sau SEAGAMES thì thấy rõ hơn bộ mặt và bản chất thật của một bộ phận cổ động viên không ở lại dự lễ trao giải, vứt cờ đầy đường.Chỉ buồn vì cái đấy. Chứ VN thua bóng đá thì buồn làm qué gì.Có buồn vì chẳng qua hôm ấy la ngày cuối tuần, đang muốn chạy chốn mình mà VN ứ thắng để đi đến khuya về, mệt, ngủ luôn, ứ có thời gian nghĩ đến cái gì.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết rằng chúng ta là những cổ động viên , hướng dẫn viên , tình nguyện viên nhiệt tình và thân ái với bạn bè ! Chúng ta có quyền tự hào và mong là sớm được tổ chức lần nữa !
    Mới có mấy thàng trước , tôi sốt ruột và nôn nóng đếm từng giờ từng phút cho seagames vậy mà bây giờ nó đã đi qua .
    Lại ước giá mà nó chưa tới , để mỗi chúng ta lại chờ đợi nó và hi vọng .....
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Để lại chú Trâu Vàng
    đêm nay đêm nay anh cho e ăn cà lem
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Seagame đã qua. Đối với tôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi không phải là 1 vận động viên, cũng không là tình nguyện viên. Tôi chỉ là 1 cổ động viên nhiệt thành cho các vận động viên Việt Nam. Từ lúc Seagame diễn ra, hàng ngày tôi luôn chờ mong các bản tin Seagame. Ngày qua đi, càng ngày tôi càng tự hào vì mình là người Việt Nam. Tự hào vì chưa bao giờ những tiếng hô, tiếng gọi, những lời hiệu triệu ?oVIỆT NAM VÔ ĐỊCH? lại vang vọng đến vậy.
    Seagame qua đi. Có nhiều niềm vui, cũng có nhiều nỗi buồn. Chúng ta vui, chúng ta tự hào về những thành tích tuyệt vời đã đạt được. Thật không sao tin nổi. 158 huy chương vàng và cơ man huy chương bạc, huy chương đồng. Đó là những thành công mà không ai có thể đo đếm được. Các bạn cứ theo dõi từ khi chúng ta trở lại đấu trường thể thao khu vực mà xem. Phải nói rằng, chúng ta đã có được bước nhảy vọt thần kỳ trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. Và thành tích đó chúng ta đạt được một cách đàng hoàng, một cách tự tin và công bằng. Thật tuyệt vời?. Còn nỗi buồn, chắc ai cũng biết. Nào là thất bại của nhảy cao nam và nữ. Nào là thất bại của các đương kim vô địch môn taekondo,? Và nhất là bóng đá. Một lần nữa các cầu thủ của chúng ta lại lỡ bước đường đến ngôi vô địch. Giá như, chúng ta may mắn hơn, giá như? thì thành công của Seagame đến trọn vẹn hơn.
    Bây giờ chúng ta trở lại đời thường, trở lại vói những vấn đề nhọc nhằn của cuộc sồng hàng ngày. Chúng ta ai cũng nuối tiếc thời khắc đã qua đi, nuối tiếc những không khí, những niềm vui, những thành công đã đạt được. Tôi cũng như các bạn. Nhưng tôi luôn ghi nhớ những thời khắc huy hoàng đó. Nó đã trở thành 1 phần máu thịt trong tôi. Để mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi dừng bước, tôi luôn nhớ đến nó. Và tiếp tục bước đi.
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Sea games rất vui đấy chứ, lần đầu tiên mà thấy nhiều người Việt Nam mình sát cánh bên nhau, cùng hô to tên nước mình với niềm tự hào, và cờ hoa nữa, chẳng bù cho có những lần ra nước ngoài, gặp ai nó nhìn mình nó tưởng là Tầu, Nhật, nó ra nói chuyện, lúc mình nói mình Việt Nam, nó quay đi cười...Ức lòi mắt!
    Hakunamatata
  10. bigeasyfil

    bigeasyfil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài đấy, tui ghét nhất khi ra nước ngoài bị hỏi là "Are you Chinese ?"

Chia sẻ trang này