1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seagames đã đến,ai thích nhiếp ảnh thời điểm thì vào đây

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Seagames đã đến,ai thích nhiếp ảnh thời điểm thì vào đây

    Các bạn thân mến

    Langlenoinay nhận thấy trong box nhiếp ảnh mọi người có vẻ quan tâm nhiều đến góc độ kỹ thuật của việc tạo ảnh mà ít thấy ai quan tâm đến nhiếp ảnh báo chí - một loại hình nhiếp ảnh mà trong đó thời điểm bấm máy được đề cao làm yếu tố số 1. Với thể loại nhiếp ảnh này, các tính toán về kỹ thuật vẫn được duy trì nhưng được để thấp hơn việc bấm máy làm sao cho trúng cái gọi là "thời điểm vàng".Nói chung là bắt chết 1 sự kiện đang xảy ra(thưòng rất nhanh) vào đúng lúc nó đến khoảnh khắc cao trào.
    Seagames với hàng ngàn VĐV thể thao đua nhau về mọi mặt thể lực tốc độ cũng như hàng đoàn người lao ra đường cổ vũ là một khoảng thời gian thú vị cho mọi người tìm ra những khoảnh khắc mà ngày thường ít thấy.

    llnn xin mở đầu topic này với chùm ảnh nhỏ ghi được vào chiều 3-12 tại cửa SVĐ Hanoi vào trước giờ khai cuộc trận bóng đá Vietnam - Indonesia.

    Đây là chùm ảnh mà llnn chỉ quan tâm nhiều đến thời điểm bấm máy và hầu như không chú trọng đến viêc tính toán về hướng ánh sáng cũng như các chỉ số về tốc độ và độ mở ống kính.

    Topic này đưa ra chỉ để chúng ta liên hoan ảnh hoặc thảo luận về "cảm giác máy" bạn nào quan tâm đến phần kỹ thuật xin hẹn trong một dịp khác

    Thân ái



                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  2. Guest

    Guest Guest


                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  3. Guest

    Guest Guest

    Có lẽ ttvn đang gặp khó khăn nên việc tải lên 1 file lớn hơn khó thực hiện được,các bạn thông cảm xem ảnh hơi nhỏ.Vì có ít thời gian nên chùm ảnh trên được sắp xếp và trình bày chưa mạch lạc lắm. Xin mọi người thông cảm lần 2
    Thân ái
                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Llnn,
    Thế chụp các khoảnh khắc của thiên nhiên, không phải là có tính thời điểm hay sao ? Trong một ngày, hai lần bấm máy cùng một cảnh khác nhau sẽ cho ảnh khác nhau, như vậy là khoảnh khắc rồi còn gì nữa. Không có kỹ thuật tốt thì không thể bắt được cái khoảnh khắc đó. Chỉ có điều tôi kỹ thuật và kiến thức chưa cao nên chư thể hiện được rõ cái khoảnh khắc đó thôi.
    Còn nói về ảnh báo chí, đó là một lĩnh vực khó. Bởi vì ngoài cái khoảnh khắc, còn phải có cái nội dung, sự kiện. Có khoảnh khắc mà chẳng mang lại nội dung gì thì cũng bằng âm, rút cục lại chỉ có tính kỹ thuật thôi.
    Góp ý mấy bức ảnh của bạn một chút nhé,
    Xem mấy bức ảnh đó, tôi chẳng thấy chất SeaGame ở đâu cả. Bất kỳ trận đá bóng nào của đội VN với đội nước ngoài trong khu vực đều có những hình ảnh như vậy. Nếu đá với một đội nào đó của châu Âu cũng khó có hình ảnh như vậy vì cầm nhiều phần là thua. Như vậy nội dung ảnh là các cổ động viên cho một giải đấu nào đó tầm khu vực, không thể nói là SeaGame.
    Tóm lại theo tôi ảnh của bạn cũng chỉ có tính kỹ thuật: kỹ thuật AF nhanh và tốc độ chụp nhanh với ống Tele, phim độ nhạy cao, thế thôi. Có khi lại còn có tính quảng cáo ( cho LG ) nữa.
    m42
  5. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng sea games cái. mời các bác ngắm chân dung của hai vận động viên sẽ tham dự giải teakondo cho người già vào năm 2060
    vận động viên 1: Trần Căng Hải
  6. Guest

    Guest Guest


    Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Llnn,
    Thế chụp các khoảnh khắc của thiên nhiên, không phải là có tính thời điểm hay sao ? Trong một ngày, hai lần bấm máy cùng một cảnh khác nhau sẽ cho ảnh khác nhau, như vậy là khoảnh khắc rồi còn gì nữa. Không có kỹ thuật tốt thì không thể bắt được cái khoảnh khắc đó. Chỉ có điều tôi kỹ thuật và kiến thức chưa cao nên chư thể hiện được rõ cái khoảnh khắc đó thôi.
    Còn nói về ảnh báo chí, đó là một lĩnh vực khó. Bởi vì ngoài cái khoảnh khắc, còn phải có cái nội dung, sự kiện. Có khoảnh khắc mà chẳng mang lại nội dung gì thì cũng bằng âm, rút cục lại chỉ có tính kỹ thuật thôi.
    Góp ý mấy bức ảnh của bạn một chút nhé,
    Xem mấy bức ảnh đó, tôi chẳng thấy chất SeaGame ở đâu cả. Bất kỳ trận đá bóng nào của đội VN với đội nước ngoài trong khu vực đều có những hình ảnh như vậy. Nếu đá với một đội nào đó của châu Âu cũng khó có hình ảnh như vậy vì cầm nhiều phần là thua. Như vậy nội dung ảnh là các cổ động viên cho một giải đấu nào đó tầm khu vực, không thể nói là SeaGame.
    Tóm lại theo tôi ảnh của bạn cũng chỉ có tính kỹ thuật: kỹ thuật AF nhanh và tốc độ chụp nhanh với ống Tele, phim độ nhạy cao, thế thôi. Có khi lại còn có tính quảng cáo ( cho LG ) nữa.
    m42
    cám ơn phản hồi của bạn.
    llnn ko nói rằng cứ phải đến seagames mới có thể chơi thời điểm.
    Những gì bạn đưa ra xin công nhận nhưng hẳn bạn cũng công nhận với tôi rằng vào thời gian này,khắp phố phường HaNội và cả trên toàn Vietnam đang sôi sục một bầu không khí vui vẻ và sôi động hơn ngày thường.Và đó cũng là cơ hội để ta có được những bức ảnh thú vị hơn so với việc đi tìm nó trong nhịp sống đều&chậm của VN thường nhật.
    Những ngày thời tiết đặc biệt với dáng trời mây sông núi..v.v.. đẹp đẽ để ta chụp cũng là 1 dạng ảnh thời điểm nhưng tính nhanh nhẹn thời sự và tập trung vào con người là chính - vốn là các đặc điểm của thể loại báo chí lại không nằm trong thể loại ảnh phong cảnh này.
    Có người ngồi từ đêm trên núi đợi bình minh,tính toán kỹ càng từng 1/4 khẩu độ để có 1 mật độ đẹp và hợp lý cho 1 thời khắc độc đáo.Đó cũng là thời điểm nhưng là 1 dạng thời điểm được biết trước đoán trước của những người nhiều kinh nghiệm
    Điều tôi đề cập trong topic này không bao gồm những thể loại đó.
    Nó chỉ đơn giản là những khoảnh khắc về con người mà bạn chợt nhìn thấy và nảy sinh ý muốn ghi hình.Và điều tôi muốn nói là ghi hình làm sao cho trúng cái..........mà tôi đã đề cập từ đầu.Đó là thời điểm vàng của sự kiện
    Ý đinh của tôi không nhằm tái hiện chất Seagames như bạn nói mà đơn giản tôi coi Seagames như 1 dịp phố phường nhiều màu đỏ và nhiều nụ cười(nói dại có thể cả nước mắt),đó cũng là thứ một đi không trở lại vì như bạn nói,thiên nhiên thay đổi từng phút thì sắc thái trên mặt con người cũng thay đổi từng giây.Một tay máy cao niên có thể tính chính xác lúc nào nên ra khỏi nhà ,trèo lên một điểm nào đó với góc độ hoàn hảo và đợi bấm 1 sự kiện thiên nhiên trong 1 điều kiện lý tưởng nhưng chưa ai dám nói truớc 1 con người đang nhảy múa trước mắt ta sẽ làm trò gì trong 1 giây sắp tới.Chỉ có sự phát hiện và lòi mắt nhìn vào ống ngắm đợi cái mình coi là thời điểm vàng đến và......crạch.
    Tôi không ôm những mộng to lớn là gộp được nhiều thứ đến thế vào hình của mình. Chỉ là chút cảm xúc trước sự nhiệt tình của những cô cậu bé trẻ tuổi hơn mình,sự nhiệt tình mà ở tuổi tôi nó đã k còn nữa.Và tôi bấm máy
    Ở Hanoi có ko it điểm treo băng mừng Seagames hoặc biểu tượng trâu vàng,tôi hoàn toàn có thể đến đó và tìm ra những khuôn mặt,nụ cười và như vậy ngưòi ta sẽ rõ ràng hơn tôi chụp ảnh vào dịp nào.Nhưng thú thật tôi ko có cảm tình với con trâu đó vì nó xấu quá.Nếu phải ngoạm cả cái băng chào mừng tôi cũng không khoái vì chuyện đó dễ quá
    Nếu 1 đội châu Âu sang đây và VN nắm nhiều phần thua tôi vẫn sẽ đến đó và ghi hình nước mắt hoặc những nụ cười chiến thắng(nếu có).Đó cũng là thứ một đi không trở lại vì có thể lần thứ 2 đi chụp chắc gì tôi gặp được một khuôn mặt mà mình thấy gợi cảm như lần 1 ?!
    Về chuyện tính quảng cáo tôi ko bàn vì nhân vật trong ảnh cầm những ống nhựa đó và nếu tôi hay bạn yêu cầu "em bỏ nó ra,vẫy cờ Seagames đi hoặc vỗ tay ko thôi cho anh nháy phát" thì ko thể coi đó là ảnh thời sự thời điểm được.Tôi thích sự thật,tôi theo dõi nó,và bấm vào lúc tôi thấy nó đáng yêu nhất. Nhìn vào những tấm ảnh đó tôi thấy vui và post cho mọi người xem.Nếu bạn có hứng thú sao ko post vài bức của bạn?! tôi ,bạn và mọi ngưòi sẽ có nhiều cái để xem, nhiều điều để bình luận hơn?!Mong được xem những cảm hứng của bạn và mọi ngưòi trong thời gian con người Vietnam đang vui vẻ này?

    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 06/12/2003
  7. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    A, bắt bẻ cậu chút hỉ.
    Thứ nhứt, theo tớ hiểu, đã nói tới nhiếp ảnh là đi đôi với khảnh khắc, hai khái niệm này không thể tách rời. Ví dụ chụp ảnh chân dung cũng cần có khoảnh khắc, khi đó người cầm máy bắt được cái thần của người được chụp. Cái khoảnh khắc này cần có kỹ thuật điêu luyện, cần đầu óc sáng tạo, nhạy bén của người cầm máy và cả cái may nữa. Do đó theo tớ, cậu cho tính kỹ thuật xuống thứ yếu là không đúng ( có thể là các giáo sư dạy như thế, nhưng khi đó họ phải cực kỳ điêu luyện về mặt kỹ thuật rồi ). Thêm vào đó khi nhìn một tấm ảnh, sau khi đã xem hết phần nội dung, người xem muốn học hỏi như tớ chẳng hạn sẽ đặt câu hỏi làm thế nào để chụp một tấm ảnh như vậy. Cậu không thể bảo họ đi chỗ khác mà hỏi, mà bàn được, ở đây miễn bàn được.
    Thứ nhì, ở đây cậu đề cao ảnh báo chí, tính báo chí của ảnh nhưng cậu lại không chỉ rõ thế nào là ảnh báo chí. Theo tớ hiểu một tấm ảnh báo chí phải đặt cao tính thời sự, ( phải phân biệt tính thời sự với khoảnh khắc đấy hé ), nội dung truyền tải, có nghĩa là phải trả lời được các câu hỏi: đó là sự kiện gì, xảy ra ở đâu, khi nào, nói về cái gì. Nhìn vào ảnh của cậu chỉ thấy mấy người bôi mặt đỏ, vẽ cờ, quay cuồng, thế là hết. Nếu nói về sự kiện thì nhìn vào ảnh không thể biết là sự kiện gì ( một người không biết có thể tưởng đây là ảnh tại Tiger Cup ), địa điểm: có thể đoán được lờ mờ là ở Việt nam, thời điểm: không rõ là khi nào xảy ra, chỉ biết là xảy ra ban ngày, trận đấu nào cũng không rõ, không rõ là đấu môn gì, ...
    Còn theo các bức ảnh thì có thể nói rằng đây là những bức ảnh chân dung: chân dung các cô gái đang phấn khích, chân dung một cậu bé hoặc chân dung một nhóm người, chỉ có thế thôi. Như vậy cậu có ưu điểm là đã bắt được một số nét cao trào trong chân dung những người đó. Thế sao không bắt những thời điểm mọi người hân hoan khi các cầu thủ đội nhà ghi được vào lưới cho nó cao trào hơn ?
    Còn để chỉ rõ được tính thời sự về SeaGames mà cần phải chụp vài cái khẩu hiệu hay con trâu vàng ( trâu phải đen mới là hiện thực mà báo chí cần hiện thực đấy nhé ) thì quá thô. Còn làm sao mà thể hiện được thì thời điểm cao trào cũng chưa đủ. Cái này thì khó, phải có đầu óc và kỹ thuật nữa. Tớ thì lực bất tòng tâm rồi, chỉ dám chụp những cái gì đó chầm chậm, bình thường thôi. Nhưng cậu tự hào là chụp ảnh báo chí, khoảnh khắc, thời điểm, thời sự mà ảnh cũng chỉ đến thế thôì ư !?
    Còn về tính quảng cáo, đây chỉ là hệ quả thôi. Khối chương trình quảng cáo gắn liền với thể thao còn gì. Ở đây ý tớ muốn nói là nếu ảnh của cậu chỉ có thế thì có thể hiểu sai thành quảng cáo cho LG mà cũng không trách người ta được ( ví dụ đối với những người bã đậu như tớ chẳng hạn ).
    Còn về chuyện đá với đội châu Âu thì cậu cũng chẳng hiểu ý gì cả. Ở đây nói đến quá trình phân tích khi nhìn bức ảnh của cậu, tớ sẽ phải đoán xem đây là sự kiện gì, tính thời sự thế nào và cuối cùng chỉ đoán ra được đó là các cổ động viên Việt nam cho một giải đấu quốc tế nào đó tầm khu vực. Còn về tinh thần dân tộc, tớ sẽ cổ vũ hết mình ( cái này thì đừng lo ) cho đội tuyển Việt nam thi đấu thành công tại SeaGames, nhưng cũng phải biết giới hạn của đội Việt nam đến đâu chứ không thể cái gì cũng ?ovô địch?.
    Mong các bạn có những tấm ảnh báo chí hay hơn nữa.
    m42
  8. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn llnn về những bức ảnh cái đã, không khí ở nhà vui nhở. Trận VN-Indo xem lúc được lúc không, nhưng mình thắng, sướng, mai lại được xem bóp Lào
    Các bác cứ cãi nhau, em thấy cũng vui vui nên nhảy vào hôi, nhưng mà đọc hoa cả mắt, chẳng hiểu gì. Em thấy ảnh bác nnll thế nà ngon, đẹp, hình như thấy cả HBX cười tít cả mắt lên hay sao ý nhỉ? Tiếc thật, không được sống trong không khí Sea games ở nhà, thôi, đành ngồi xem tv online với lị đợi ảnh các bác vậy.
    Bác gì mắng cái bác chụp ảnh cũng được cái đanh đá như em nhỉ, hehe. Với mấy cái ảnh đó em thấy bác ý nói là báo chí cũng được, truyền tin mà. Ví dụ có chú cần biết dân tình ngoài sân như thế nào? (em hỏi chẳng hạn), bác kia trả lời bằng một loạt ảnh đỏ hực màu cờ, với những gương mặt rạng rỡ, đôi lúc hơi điên điên. Sea games máu nhờ...
    Em chờ ảnh Sea games của các bác, khỏi phải báo chí với lị nghệ thuật. Mấy hôm nữa cãi nhau sau, đề tài muôn thủa của các cụ Việt Nam: Phân biệt ảnh báo chí với lị ảnh nghệ thuật, rồi ảnh báo chí nghệ thuật...cái này cũng vui.
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có ảnh của các vận đông viên Karate-do Việt Nam ở seagames22 này post cho mình vài tấm đi,anh đẹp đẹp mà khổ lớn nhé.cám ơn nhiều.
    i love this game NBA
  10. Guest

    Guest Guest

Chia sẻ trang này