1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Seagames !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi01, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Và thế rồi trận chung kết bóng đá Nam cũng đã đến ... Tất cả mọi người đều mong đợi một trận chiến thắng đầy huy hoàng của đội tuyển nhà trước kỳ phùng địch thù Thái Lan ... Không chỉ người Việt Nam đang sống và làm việc , học tập tại quê nhà mà cả những người Việt Nam sống và làm việc trên khắp mọi nơi trên thế giới .... Tất cả mọi người đều hướng về trận đấu , qua Tivi , qua mạng ....
    Và kết quả là :2/1 nghiêng về Thái Lan , đáng tiếc cho Việt Nam nhưng cũng thật tự hào vì các cầu thủ đã "chiến đâu " hết mình trong suốt 100 phút của trận đấu ...
    Về toàn thể Seagames l, lúc em lên mạng xem thì ta đã có 150 chiếc huy chương vàng rồi . Và như thế cũng là đạt đến được con số mà nhiều người dự đoán , Việt nam ta chắc chắn vô địch rồi nhỉ ....

    Chúc mừng các vận động viên Việt Nam . Các anh , các chị đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo .



    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  2. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thua rồi, buồn quá.
    Nhìn gì vậy !!!
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khi xem xong trận đấu mà buồn tới nỗi không muốn về nhà nữa . Khi nằm ngủ mà em cứ ước sao đó chỉ là một cơn ác mộng .
    Đội tuyển VN hoàn toàn xứng đáng giành được huy chương vàng mà , nhưng ... thật bất công . Hix hix
    Tôi yêu VN
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng không có gì là bất công cả. Ông trời luôn công bằng với mọi người. Chúng ta đã có hơn 150 huy chương vàng gần gấp đôi cường quốc số 1 Đông Nam Á. Chúng ta đã thâu tóm cả HCV bóng đá nữ và nếu chúng ta dành được cả huy chương vàng bóng đá nam thì có lẽ Cgame 22 sẽ là một Cgame thành công nhưng thiếu hấp dẫn. Xét cả về cục diện, lối chơi thì Thái vẫn là một đội bóng có đẳng cấp hơn ta rất nhiều. Các cầu thủ trẻ của Thái được phát triển dựa trên một sự quan tâm, đầu tư cực kỳ chu đáo "từ gốc tới ngọn". Thái đã chơi một trận rất thành công. Tiền vệ Thái hôm qua đã chứng tỏ một bản lĩnh vững vàng, luôn giữ được cái đầu lạnh trước những thủ thuật của tiền vệ Việt Nam, và dường như họ càng chơi hay hơn dưới sức ép của khán giả đội nhà.
    Đối với tôi, trận CK vừa rồi mới thật sự là trận đấu hay nhất của đội tuyển VN. Họ đã chiến đấu hết mình vì danh dự của Tổ quốc. Bàn thắng vào phút bù giờ là một phần thưởng ngọt ngào dành cho những nỗ lực của họ. Chúng ta đã thua trong một thế trận chúng ta thiếu người và sức lực đã bị cạn kiệt. Thắng lợi đã dành cho đội bóng bản lĩnh hơn. May mắn cuối cùng đã không đến với chúng ta.
    Có một điều tôi không hiểu, chúng ta có thể ăn mừng nhảy nhót khi chúng ta thắng Lào bằng một trận đấu vật vờ, thiếu sức sống nhưng khi các tuyển thủ đã cống hiến hết sức mình cho một trận đấu "sòng phẳng" với Thái Lan thì chúng ta lại "chui vào chăn" đi ngủ. Trên khán đài, từ sau bàn thắng của Thái, cả SVĐ như buồn ngủ và chỉ khi Quyến ghi bàn thì mới sôi động trở lại. Chẳng lẽ suốt 70 phút vừa qua, cầu thủ VN ko xứng đáng nhận được sự động viên?
    MUPMIP
  5. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những điều bác An vừa nói cũng là những điều em định nói ! Chẳng có gì là ko công bằng, chẳng có gì là số fận, chẳng có gì là tại sao lại như thế này mà ko như thế khác !
    Rõ ràng là hợp lý và hợp cả tình luôn !
    Yêu VN, ừh, đương nhiên ! Ko những chỉ là sôi động hơn vì năm nay mình là chủ nhà, mà năm nào chả thế ! Cứ đến khi có đội VN thì ai chẳng nhảy dựng lên cổ vũ, gào thét , nó giống như tiềm thức ăn mòn vào mình vậy !
    Rất tự hào về trận chung kết và ko buồn tẹo teo nào ! Thậm chí, trận trước mình hoà thì mình cũng đã cảm giác họ chơi bản lĩnh hơn mình rùi ! Ko fải là tán fét, nhưng đó giống như là cái gốc rồi thì fải ! Thực tế chỉ là may mắn fần nào thì tốt fần ấy mà thôi ...
    Khi mà bị thua bàn đầu tiên, quả thật là cũng thấy xẹp xẹp, buồn buồn, nhưng ko vì thế mà ko tiếp tục theo dõi, chỉ là thấy sao mọi người cổ cũ kém hẳn đi fần nhiệt tình !?
    Ngưỡng mộ các anh, hơi lóng ngóng nhưng hết sức cố gắng, cả thời gian dài căng thẳng như thế ... Bàn gỡ hoà ... đáng khóc vì cảm động nhiều hơn !
    Thể thao là niềm vui ! Dù sao seagames năm nay thế là rất rất thành công rùi ... Yêu VN quá cơ ! Và mong là có nhiều hơn, những sự kiện thể thao như thế !
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    KHi VN thắng, nào cờ nào băng rôn ngập trời, nhưng chỉ 1 trận thua Thái Lan, cờ quat , băng rôn, biểu ngữ vứt đầy SVĐ và đường phố, không biết các bạn bè nước ngoài người ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nhìn bãi chiến trường mà thấy đau lòng quá, chẳng hiểu những cổ động viên nhiệt tình đã suy nghĩ gì mà hành động thiếu văn hoá như vậy?? Thật là chẳng còn gì để nói nữa
    Đại Ca
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận. Khi em đi về, nhìn thấy cờ đỏ sao vàng mấy hôm trước còn phất vẫy rợp trời, bay giờ vứt chỏng trơ ngoài đường, nằm lẫn với bùn đất.... Em thấy đau lòng lắm ấy. Sao người ta cái lúc còn yêu còn thích thì nâng niu. Đến lúc nó không còn được như người ta yêu cầu, không đạt được cái người ta muốn, hi vọng nữa thì người ta quay lưng chà đạp lên nó thế nhỉ..... chẳng lẽ đấy là phong cách sống của người VN sao...
    Tinh thần tự hào dân tộc của thanh niên VN hoá ra là thế, chỉ trỗi lên lúc nào VN chiến thắng, còn khi có sự thất bại thì quay lưng đi. Chẳng cần biết người nước ngoài nghĩ thế nào, ngay người VN đã thấy không thể chấp nhận được rồi.
    Nhìn nó em lại nghĩ đến hình ảnh cành đào đêm 30 tết. CHỉ 1 ngày trước người ta còn nâng niu, hét giá trên trời. Thế mà đến qua giao thừa thì dọc 2 bên đường Lạc Long Quân, đào vứt đầy.....
    Buồn thay!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các bác làm gì thế ? Chẳng phải các bác đang hạ thấp nhân cách con người VN sao? Mấy bác nói cứ như thể người nước ngoài cao quý hơn thế ? Thế khi họ thất vọng vì một niềm tin quá lớn họ sẽ làm gì? Chê trách cổ động viên VN không ra gì ? Họ làm mấy bác thất vọng? Thế mấy bác làm gì sau khi VN thua , mấy bác phải ăn mừng thì mới chứng tỏ được tinh thần cao đẹp ? Chẳng qua mọi người thất vọng cũng chứng tỏ TY với bóng đá của họ thôi mà . Không phải sao? Nêu như không yêu thích và không tin tưởng thì họ đã không phản ứng mạnh mẽ như thế sau thất bại .
    Em là em rất bất bình khi đọc bài viết các bác chê cổ động viên đội nhà lắm .
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta đổ ra đường hò hét sau trận chiến thắng Lào rồi lặng lẽ đi về nhà sau khi thua Thái Lan cả. Chúng ta vui vì chúng ta chiến thắng, và ta buồn vì ta không thắng đội bạn. Chỉ đơn giản thế thôi. Đâu cứ gì Lào, thắng Malaysia người ta cũng đổ ra đường hò hét như điên, nghĩ ra đủ thứ trò như trẻ con để thể hiện sự vui mừng hạnh phúc. Và nếu hôm đó thắng Thái Lan người ta sẽ còn trẻ con hơn thế.
    Cho dù hôm đó đội tuyển bóng đá Việt Nam đã cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì chính chúng ta, những người yêu bóng đá và yêu Tổ quốc. Nhưng sự thật vẫn là Việt Nam không đạt huy chương vàng. Chả ai cấm người ta không được buồn và thất vọng cả. Chỉ khác nhau ở cái cách thể hiện nỗi buồn ấy thôi.
    Mỗi khi Việt Nam thắng trận, tất cả mọi người đều có một niềm vui chung. Gương mặt nào cũng bừng lên niềm hân hoan như nhau, cùng hoà chung nhịp rộn rã của con tim bừng bừng nhiệt huyết. Nhưng sau trận thua Thái Lan người ta mới thấy xã hội quả thật nhiều loại người khác nhau, thể hiện ở cái cách người ta biểu lộ sự thất vọng. Người khóc, người thẫn thờ, người nhóp nhép nhai kẹo cao su mà miệng hô Việt Nam vô địch đầy nhạt nhẽo, người khác cũng hô Việt Nam vô địch nhưng với kiểu khác, khí thế và đầy lạc quan, người ném cờ Tổ quốc xuống đất và người nhặt nó lên lặng lẽ đút vào túi dù biết rằng công việc ấy là không xuể... Trình độ văn hoá của mọi người đều thể hiện hết ở cái buổi hôm đấy.
    Dù sao thì Việt Nam vẫn oanh liệt ngời ngời với 158 Huy chương vàng!
    [​IMG]
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Một trận thua đau đớn và ấm ức của đội VN. Đi đường thấy cờ quạt cuốn hết vào, rủ xuống cứ như đưa ma ý.
    Thái độ con người thay đổi mới ghê gớm làm sao chứ, đáng sợ thật.
    Thua trong bóng đá, lễ bế mạc cũng ko đc trọn vẹn và hào hứng nữa. Chán.
    SG qua rồi, HN lại quay về với cái cuộc sống tĩnh lặng của ngày thường, cứ đều đều trôi. Hic, không khí SG tưởng như đã cách đây lâu lắm rồi.
    Bây giờ người ta đã xúng xính đến chuyện đón Noel, giáng sinh cơ. Chả mấy ai nhắc lại cái SG gì nữa cả, cũng hết chuyện mà nói.
    Biết bao giờ HN lại có dịp như vậy nữa nhỉ?!
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này