1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEAMONSTER FAN CLUB'S OFFICE: Văn phòng của Câu lạc bộ những người hâm mộ SEAMONSTER

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi seamonster, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chậc.Đúng là "Luckylucke42c1 ,người phát ngôn tài ba xứ 323".
    Mà có cái poster ảnh nào không hả Lucke ơi,khuyến mãi anh em cái.
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn là ai thế? Tớ có thấy nói gì đâu? Mà hâm mộ cũng là một điều xấu à?
    Toi rồi Luke ơi, CLB đang phát triển chẳng lẽ ...
    Mà thui, hâm mộ thì mình cứ hâm mộ. Mình đứng ngoài hò reo cổ vũ chứ có làm điều gì xấu xa đâu mà.
    Hy vọng SEA thi tốt.
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm thức trắng của mình. Buồn ơi là buồn. Mà lấy gì để đảm bảo chú T là bạn trai của SEAMONSTER? Hê hê. Thằng Luke cũng nhận mình có quen biết, mình cũng nhận là chủ tịch ---> Chẳng ai biết ai với ai.
    Mà nói cho chú T biết nhá, đây là văn phòng của CLB. Bất kể ai cũng đều dưới quyền Chủ tịch hết. Chú cũng thế thôi. Muốn tham gia ở đây thì chịu khó đóng lệ phí đi.
    Có người không thích bạn gái mình được hâm mộ kể cũng lạ. Thằng Luke muốn thế lắm mà có ... ai hâm mộ cho đâu
  4. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ thần tượng của chúng ta mới thi a`? Hoá ra thần tượng của chúng ta bị thi lại a`. Híc híc ... Thất vọng quá...
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thế là câu lạc bộ có nguy cơ bị khủng bố rồi. Chơi tới bến đi T ơi, ha ha, cậu đánh sập tiệm câu lạc bộ đi, còn mình tớ chiến đấu với cậu, hi hi ha ha, tớ đánh mánh lẻ thôi, nhưng mà nguy hiểm ra trò đấy.
    Bye bye mọi người....., S_H lặn và chơi trò chơi của mình đây

  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú Casau kia, chú ko đọc rõ qui chế CLB à? Thằng Luke đâu, cầm tiền trả lại cho Casau đê, loại ra khỏi CLB lý do: Bôi xấu THẦN TƯỢNG.
    To S_H: Chú có mỗi em Chuckle mà cưa mãi không xong thế mà cứ ti toe.
  7. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là bôi xấu đâu . Đấy là sự thật mà. Sự thật nào chẳng phũ phàng ....
  8. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú đọc lại qui chế chưa? Phải dùng MỸ TỪ khi nói về thần tượng cơ mà? Để xét vào CLB chú Casau cần phải qua thử thách đã.
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không gặp em. Chẳng biết tình hình thế nào? Các anh em ai có thông tin gì mới post lên đây đê.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đối với Lucky là một ngày thật hạnh phúc. Cả một ngay thật ra đang rất ngán ngẩm, tưởng như chả có gì vui vẻ. Lên trên trường có tí việc thì không ngờ lại gặp may đến thế. Mình thơ thẩn trong trường thì không ngờ gặp SEA đang đi cùng bạn. Bóng nàng lướt qua làm mình thẫn thờ một hồi lâu mới bừng tỉnh. Quay lại vẫn còn kịp thấy thấp thoáng hình bóng của SEA , vương lại sau lưng là tiếng cười trong vắt, thánh thót như ngọc. Tự nhiên mình thấy cuộc sống rạng rỡ hẳn. Lập tức đi lùng sục khắp trường thì thật may mắn, mình gặp được SEA ở trong sân vận động, cũng chỉ dám nhìn từ xa thôi, đâu dám đến gần.... thật là ngưỡng mộ. Ngươì đâu lại có người xinh đẹp tươi vui thế. Cả ngày hôm đó mình cứ như sống trong giấc mộng. Ước gì mỗi ngày chỉ cần nhìn thâý SEA một lần thôi, cuộc đời sẽ ý nghĩa biết bao....
    To Mr T: Ông anh cũng hâm mộ SEA à?? Thế thì nộp tiền rồi đăng kí làm thành viên nhé. Không được nhảy vào giữa chiếu như thế. Từ thành viên mới mà lên đến bậc người yêu của thần tượng còn lâu lắm, đừng có nhận vơ.....
    To casau: Thần tượng làm gì có chuyện thi lại... Đấy là nàng đi nhắc bài cho bạn thôi. Thế mới thấy tinh thần vì bạn bè của nàng thật cao qúi, sức học cũng thật đáng nể...
    lần sau mà chú còn nghĩ xấu về thần tượng như thế là trả lại tiền khai trừ khỏi CLB ngay đấy ....

Chia sẻ trang này