1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Season 03-04 : Ancona - MILAN 0 -2 - Trận khởi đầu khá lý tưởng

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Season 03-04 : Ancona - MILAN 0 -2 - Trận khởi đầu khá lý tưởng

    Đội hình ra quân của 2 đội :

    ANCONA - Here are the line-ups for the late match between Ancona and Milan at the ''Conero'' stadium:

    ANCONA: Scarpi; Bilica, Viali, Milanese; Russo, Berretta, Carrus, Maini, Sussi; Di Francesco; Hubner

    On the bench: Marcon, Andersson, Bolic, Bruno, Ganz, Lombardi, Perovic, Sommese

    MILAN: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Costacurta; Gattuso, Pirlo, Serginho; Kakà; Inzaghi, Shevchenko

    On the bench: Fiori, Laursen, Redondo, Rivaldo, Rui Costa, Seedorf, Tomasson

    Referee: Pierluigi Collina from Viareggio
    Chi tiết trận đấu : http://www.acmilanvn.com/hotnews.asp?tinid=304


    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  2. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ nổi bật nhất của trận đấu hôm qua là Shevchenko ( dĩ nhiên ), Cafu, Nesta và phần nào là Kaka ( hiệp 2 ) và Pirlo ( hiệp 1 ).
    Phải nói là tôi rất mừng khi chứng kiến Cafu chơi tốt đến thế bên hành lang phải, lên công về thủ như con thoi, anh ta cứ đá như thế suốt mùa thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về cánh phải rồi ( chả bù cho mùa trước ).
    Kaka đã cũng rất khá, nhất là hiệp 2 khi có thêm nhiều khoảng trống. Anh ta gây ấn tượng mạnh với Tiền Sử ở tốc độ, kỹ năng kiểm soát bóng hoàn hảo ( hiếm có thằng nào khống chế bóng gọn đến vậy ), phong cách chững chạc, óc quan sát và những đường chuyền khá thông minh ( dù chưa thật hoàn hảo lắm - có lẽ thêm 1 thời gian nữa thì đỉnh ), sự quyết đoán trong các cú sút xa . Còn phải quan sát thêm về khả năng chơi bóng trong không gian hẹp và kỹ thuật qua người.
    Pirlo thì vẫn vậy : luôn toả sáng khi tuyến giữa không chịu nhiều sức ép ------> rảnh chân xông lên hỗ trợ tấn công, trong hiệp 1 có nhiều lúc cảm tưởng anh ta chơi như 1 hộ công. Nhưng mỗi khi đối phương đá rát chân, tăng sức ép thì Pirlo lại lặn mât tăm. Chính vì thế mà Tiền Sử luôn mong muốn anh ta được trả về vị trí tiền vệ tấn công, còn công việc hiện tại của anh ta nên để người khác đảm nhận ( nếu muốn duy trì "deep playmaker" thì dùng Redondo, còn cần tiền vệ phòng ngự đơn thuần thì dùng Max ). Chắc là còn phải tranh luận nhiều với sếp goodman về chuyện này
    Sheva chơi quá tốt, ta đang được thấy lại phần nào hình ảnh của anh những năm trước.
    Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đúng là quá đẹp. Kaka tâng bóng qua đầu 1 cầu thủ đối phương rồi hứng bóng gọn gàng, tăng tốc loại 2 cầu thủ khác, xẻ 1 đường xé toang hàng phòng ngự đối phương cho Cafu khi họ đang bị hút theo Sheva. Cafu căng ngang vào trong cho Sheva đối mặt TM, quả sửa bóng của Sheva cũng rất đẳng cấp. Lâu lắm mới được chứng kiến 1 bàn thắng mẫu mực như thế ở Serie A.
    We were born to win...... NUMBER 1
  3. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Về điểm số thì đó là một sự khởi đầu suôn sẻ, nhưng hình như chúng ta đã phải trả hơi nhiều cho chiến thắng trước một đối thủ mới lên hạng như Ancona. 2 thẻ vàng cho Billy và Serginho, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Captain.. Maldini vẫn nổi tiếng là một cầu thủ rất điềm tĩnh trên sân cỏ cơ mà nhỉ. Does anyone knows how many red cards has Maldini gotten so far?
  4. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 sự khởi đầu tuyệt vời với sự chói sáng của sheva cung với việc pippo được gọi vào đội tuyển thì Milan đang lấy lại sự tự tin.Theo sự đánh giá của nhà chuyên môn thì Milan không đáng sợ bằng những đội bóng khác dự cup c1 nhưng những đội bóng nào gặp Milan thì hãy cẩn thận

Chia sẻ trang này