1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    đi la?m vê?, mệt vafi lúa, 10 tiếng ...
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,sáng nay tỉnh dậy mới biết hôm qua say...May mà
    Muốn khóc quá
    Thôi sắp khởi hành,
  3. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    May mà sao hả KDIG ?
    -------------------------------
    Hôm qua ta say lên giường ngủ muộn , để sáng mai đây dậy sớm post bài !
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi, có phải trước đây, tất cả chỉ là giả tạo, bạn bè, kỷ niệm ... Họp lớp, tính ra chắc đc 15 đứa, và may mắn là cũng đc hơn 1 nửa cái số đấy có mẹt . Tự dưng có cảm giác gì đấy thất vọng ghê gớm ... Sau này có lẽ ko cần họp lớp nữa đâu, đến lượt đứa nào cưới sẽ là lúc họp lớp, khỏi phải hẹn hò, cả lũ cùng bật cười, cười mà không biết nên vui hay nên buồn ...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,may mà lúc đấy,lại không khóc rống ra đấy,không thì....ngượng lắm.
    Thấy rượu cay,mà lòng lại càng cay
    Ngồi đối diện một người,thấy giống,cứ nhìn mãi nhìn mãi...thấy nực cười
    Nhiều thứ...Đêm về nghĩ ngợi nhiều,nhưng chẳng đủ can đảm để viết một cái mail để đưa mọi thứ về ...start.Chờ đợi thì lại càng điên hơn.
    Mà ...chắc là,không cần thiết nữa.
    Hôm nay đi giữa thiên nhiên bao la,tiếng nhạc du dương,thấy cuộc sống dài rộng quá..
    Nhớ một bài sgk Anh mà mình thuộc lòng:For man is slowly changing all the time.
    Muốn rít lên:Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi ... Uống thì ko giải quyết được gì đâu... Ước gì được mất trí vĩnh viễn...
  7. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mí hum nay chuyển nhà mới ..vui ghê hihì.. lúc nào cũng thích về nhà :D , nhất là lại có cả cún con nữa chứ . Mũi tụi cứ đến tối thì bùn .. hỗng hỉu sao nữa .. tại mình lắm chuyện thôi mà .. cái tính của mình , chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh .. động tí là lại nghĩ linh tinh hix.. muốn sửa hoài mà ko sửa nổi. Mình ko muốn lúc nào mình cũng phụ thuộc vào anh như vậy.. lúc nào cũng nghĩ đến anh , anh đông làm cái gì là dỗi hix... mình muốn mình là riêng mình và mình ko buồn.. không thích buồn.. hix.. sao cứ buồn vậy nhẩy ..
  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, 8h sáng ngủ, 4h chiều dạy ăn sáng, học bài , 8h ăn cơm, 11h lại tiếp tục đánh điện tử ----- sướng, giá như lúc nào cũng là cuối tuần.
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hình như có người đang hiểu nhầm mình.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của một ngày đúng một tuần trước,có người buổi sáng khóc như mưa.Ờ biết là không nên nghĩ lại,nhưng thấy...chẹp,không có việc j làm...nghĩ nghĩ một tí.
    Ờ, hôm đấy tỉnh dậy thấy đầu óc mỏi mệt quá đỗi,trong lòng thấy rất lo sợ,chà,như bình thường,9439101,cứ thế mà tít tít.
    Ờ,nghe một câu nói dối chuối nhất quả đất,lại tưởng trêu mình,nhăn nhăn nhở nhở hỏi lại''Thật à?''''Ừ'',như người bước hụt.
    Ờ,lúc đấy thế nào nhỉ?Giận,bực,cáu,xấu hổ,giận,bực,cáu,điên tiết,buồn,cáu,lại điên tiết,chán,nhớ,ức chế,lại điên tiết,trống ngực cứ đập thình thịch,->gục->cái chăn được giặt ướt trong 5 phút.
    Ờ,gọi điện cho Bánh Chưng,thều thào,mà chẳng nhớ đó là cái j nữa,ngạt mũi,đau họng,buồn,cái điện thoại cứ gọi là sạch sẽ vì nước mắt.
    Ờ,dập máy,Bean thò mặt ra.Thẳng 26 LH.
    Ốm ốm,hâm hâm,sốt sốt,chả thiết ăn uống j cả...Nhìn trời mưa tím cả lòng,mà tại sao lại là màu tím?Tại sao lại là hoa cúc?Tại sao lại là lúc chết?Tại sao?
    Nhiều cái nghĩ đâm ra hỗn loạn...cái j trước cái j sau nhỉ?maybe...biết đâuÀ uhm...thấy người nhẹ bẫng mà chân lại nặng trĩu.
    1 tuần để nghĩ lại. lại cười toe toét,nhăn nhở.Hm`,ghét vật!
    Sắp được lấy đĩa về,hm`,ghét vật.Chả bít thế nào?
    Tình cờ đọc bài thơ của anh Beo gửi,tự nhiên thấy nhói đau,oà
    khóc,-->sung sướng vì đã khóc được .Phù,cảm ơn anh Beo.Cuối cùng thì ta cũng đã khóc ra...omigodehehe
    đừng bao giờ em hỏi
    vì sao mình yêu nhau
    vì sao môi anh nóng
    vì sao tay anh lạnh
    vì sao thân anh run
    vì sao chân không vững
    vì sao anh van em
    hãy cho anh được thở
    bằng ngực em rũ buồn
    hãy cho anh được ôm
    em, ngang bằng sự chết
    tình yêu như ngọn dao
    anh đâm mình, lút cán
    Omigodehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này