1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveflower

    loveflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đã đăng kí vào câu lạc bộ Ỉn HN .mong muốn được làm quen với các Ỉn cũ .
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là người ta lại ko hiểu mình như mình tưởng... Không chịu nghe mình nói... Và cuối cùng là cái cảm giác bị bỏ rơi như thế này... Phù...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ứ thích cái trường ngoại ngữ...chỉ iu mỗi khoa QTKD của mình...BAIST hơi bị đỉnhNổi nhất trường,từ phòng học cho đến sinh viên ,giáo viên,nhiệt tình hết chỗ chê....
    Thích quá
    ÁUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lượn đi lượn lại ở 2 nơi , 2 đầu thành phố , có thể sẽ quen dần với cảm giác này ,lao vào làm cái gì đấy để quên, nếu phải chịu những điều quá sức mình thì đau đầu ....... đau đầu khủng khiếp .......
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là dù có chuyện gì thì ấy cũng luôn có lí lẽ đúng, mọi người chẳng dám trách ấy cái gì mặc dù ấy có lỗi. Tất cả đều do mọi người ko hiểu ấy, khắt khe với ấy... Ấy nói ấy có lỗi nhưng cái cách ấy nói thì cứ như là mọi người mới là có lỗi vì đã ko hiểu ấy, còn ấy đã làm hết trách nhiệm, cố gắng hết sức mình nhưng ko được. Chính vì thế mà mọi người phải hiểu và ko được "xị mặt" hoặc phải tỏ ra bình thường...
    Buồn nhất là dù nói thế nào thì chung qui lại, tất cả đều là vì mọi người đối xử tệ với ấy... Dù nói thế nào, có viết thư tay hay nói thẳng vào mặt... thì vẫn là ở phía "người ta"... Đến bao giờ còn có thái độ đó, thì tình bạn sẽ còn phải căng thẳng và giữ kẽ với nhau dài dài... Đáng buồn!!!!

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 09/09/2004
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng quá !!!!!!!!!!
    Tất cả cũng chỉ tại 2 em khách xinh xinh , mời mình miam sấu chín rồi lại còn " cái anh này hiền cực ý " ... . Xúc động quá nuốt cả hạt sấu vào bụng ......
    Được Mrbean_dtk83 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 09/09/2004
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mất buộc tóc...hu hu huCòn j đau đớn hơn nữa.
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ! Anh quí em nhất mà. Nhưng chỉ thế thôi. Đã bảo đừng có nghĩ ngợi, sao lại thế. Cố lên nào...
  9. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Đau hết cả cái thủ.......chẳng hiểu sao độ này mình chat chán thế, chả bù với hồi trước!
    Cái bọn dở ấy lại thôi không đi chơi nữa rồi, chán thật đấy!
  10. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh quên rồi, thôi em đừng nhắc
    Đã cuối thu, lá muộn cũng phải rơi,
    Chiếc túi đựng "ngày xưa" đã chật
    Và Em ư, ừ anh cũng quên rồi !
    Em đừng sợ mùa đông quá lạnh,
    Anh đã quen, ( quen từ lúc đợi em)
    Em đừng sợ nắng quá mong manh,
    Ngày xa em, có bao giờ thấy nắng ?
    THỜI GIAN, thì ra lạnh
    Nên tình mới chông chênh
    Mà KHÔNG GIAN thì ướt
    Làm mờ khoảng Em_Anh.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này