1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn hiền, đêm qua tớ không thức muộn..... Dạo này tớ cũng không onl đêm nữa...Nên ko nháy máy được...Không có sự chờ đợi nào là lãng phí cả, đúng không?
    Anh ơi là anh, ngày sinh nhật thế nào ? Em đang buồn lắm đây, em đã cố gắng để mọi thứ nguyên vẹn như thế, để không có quá nhiều thứ khác đi rồi mà... Thế mà sao vẫn cứ loạn lên thế ? Đừng làm mọi người lo lắng thế chứ
    Ôi những sự thay đổi... Làm sao để thích ứng ? Đầu óc cứ... Muốn trốn hết. Sợ không trốn rồi làm cái gì cũng sẽ hỏng. Ôi giời ơi, tự kỉ ám thị. Laisse-moi tranquille...
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    To ... : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    ừhm .. hạ hạ ... ... như thế là tốt !. Hum qua thức tới 3h hơn thì phải

    Trong các thứ " được " thì chắc là được làm theo ý mình là thích nhất thì phải ... có ai cần không bean chia cho 1 ít này ...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cái j mà...Whenever sing my song,on my own,just once more...quên rồi.
    Chẹp,bị chất vấn nhiều quá,bực hết cả mình,những chuyện không hay thường kéo nhau đến cùng một lúc,bực mình,hừ,bực mình,tôi sống thế nào thì mặc xác tôi,mặc kệ tôi,không hiểu thì đừng có xía vào.Bực mình
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Đội hình chia cắt, toàn quân tan vỡ, mạnh ai nấy chạy, chỉ huy tự sát, binh lính vong mạng.............
    Đáng nhẽ hôm nay về nhà nằm vật ra............
    Mình có làm gì sai không nhỉ? Với người ta mình không muốn quan hệ nữa......việc này không trách mình được....vì mình tự nhận thấy mình không yêu người đó....mà người đó cũng chẳng để ý gì đến mình....ấy thế mà sao mình thấy mệt mỏi vậy????
    Mối quan hệ mới chẳng đến đâu cả, có lẽ mình không nên quen cô ấy thì đúng hơn, mình chẳng thích gì cô bé đó cả..... không xinh........mình đòi hỏi cao quá chăng?
    Mà từ trước đến giờ mình cũng có thích ai quá xinh đâu? Đến cái Thuỷ nó xinh thế mà mình cũng chẳng để ý cơ mà......
    Học hành buồn thật, suốt ngày lý thuyết có khổ cái thủ không vậy? Ngồi uể oải như nghiện ấy....giờ nghỉ cũng chẳng muốn đi đâu......muốn nói chuyện với "nó" mà lại nghĩ ra rằng mình quyết không nói chuyện với "nó" nữa......chơi bài mà cũng không thấy vui lên gì cả......
    Được nghỉ mấy tiết, chơi game với thằng Trường, đánh HL thì dương mạng nhưng MK tay nghề kém quá!!!!! Đánh chế thì bị bọn com nó đánh tung cả nhà...chán vãi!!!!!!
    Đi xe bus......lâu rồi không đi, hay là buồn ngủ mà khi xuống xe đầu đau như búa bổ, lại còn buồn nôn nữa......lại phải cuốc từ trường NH về nhà.....mệt vật vã!
    Về đến nhà....ông già nhìn thấy cái mặt mình là bắt đầu cằn nhằn....không hiểu ông già khoảng 50 tuổi thì còn đến đâu nữa???? Mà bà già thì suốt ngày mấy cái chuyện tiền nong...nghe nhức cả đầu.....
    Học tiếng anh....cái thằng Chris dạy như C ý, dạy như nó mình cũng dạy được.....ngồi ê a cả buổi giảng những cái củ chuối, nó cứ tưởng mình là con gà chẳng biết cái mô tê gì cả!
    Lúc nãy đi lòng vòng chờ 2 đứa con gái kia....nhưng cũng chẳng thấy chúng nó....thế cũng tốt, mình đang muốn thư giãn.....đi lượn một vòng cái đầu cũng đỡ mệt.......định về luôn, nhưng lại ra hàng net......
    ....phải ghi nhớ cái ngày củ chuối này lại.....
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    C''est moi, c''est moi, c''est moi
    C''est moi à cause de toi.... de toi....de toi....et de toi..

    ....không cùng buồn với nhau...!
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    uhm...làm sao bây giờ nhỉ?Đã bảo rằng"tốt nhất là chẳng nên tốt quá"...Tốt quá đâu...
    Mọi thứ cứ lung tung lộn xộn hết,bằng tất cả các nghĩa trên đời này.Sáng 8 rưỡi ra khỏi nhà,tối 8h về đến nhà,rồi lại đi và 11h bùn ngủ díp mắt lại..thời gian trôi qua quá nhẹ nhàng..đến mức ko còn xác định được mình đang ở đâu.Khè,đi măm ốc mùa này thì tuyệt rồi nhỉ?
  7. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ viết quá 1 trang nhật kí, hehe, mà từ trước đến giờ cũng mới có 1 trang viết lúc trên máy bay, khó ngủ, nên mới viết.....
    Bây giờ đang buồn ngủ, cũng viết 1 phát cho nó máu.........
    Không buồn, không vui, thấy mọi việc đều nhẹ nhàng, hehe, phải profiter quãng thời gian êm đềm này, có lẽ bão sắp nổi lên,ít ra thì cũng sắp tốt nghiệp merde, hết đời sinh viên (hik, còn có mấy tháng nữa là đồ án, là bảo vệ, rồi ra trường, ..... tiếp nữa thì tính sau, đâu khác có đó :D
    haha, củ chuối thật,
    la vie est tjours belle, même quand on pense qu''elle n''est pas.... il faut profiter du temps!!!!!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hết thời sv mới là quãng thời gian êm đềm nhất đấy , bạn thân mến ạ .
    Cuộc sống có bao nhiêu lâu mà hững hờ
  9. thanhblew

    thanhblew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để post Diary thôi, mặc dù... nothing to say...
  10. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ặ 'úng, cuỏằTc sỏằ'ng có bao nhiêu 'Âu mà hỏằng hỏằ, ai biỏt ngày mai sỏẵ thỏ nào, thỏ nên cỏằâ biỏt 'ỏn lúc nào chỏc chỏn biỏt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này