1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mệt !2 con dở hơi,bùng học đúng hôm quan trọng.Nói thực ra trong khi con kia lo sốt vó,còn mình thì lại cứ....bình chân như vại,cùng lắm là hạ hạnh kiểm chứ j đâu
    Chà,nghe rendezvous,cũng được,sáng mai làm confessions
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đc thêm 2 nháy nữa, ai dè
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Chép bài này cho em KDIG này
    Whenever sang my songs On the stage... will know that you''re not dreaming * repeat
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    uhmmm.Mệt,và chả buồn nghĩ zì nữa.Hum nào cũng vậy hết,sáng lờ đờ,trưa quýnh quáng...(trưa nay có đứa làm món salad nga cho mình ăn,hihì,ngoan vật vã)..chiều vật vờ buôn,chiều tối toé loé.Tối loăng quăng...Buồn vui không bit.Có lẽ là cũng vui vui,thấy cuộc đời rộng hơn đẹp hơn(sến hơn).
    Ôi đôi guốc nhọn hoắt của tôi ơi.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chuếnh choáng,hoàn cảnh có thể làm thay đổi con người thật nhiều.Lắm lúc thấy buồn và cô độc lắm,sợ nhất là nghe người ta nói to,vậy mà lắm lúc mình cũng quát mắng,cũng nặng lời,cũng...to mồm như ai?Vậy là sao?
    Nhìn lại mình một lần nữa,đây có còn là ''cái tôi'' nữa không?Mình đang làm j với chính mình?Mình có công bằng với chính mình không?Mình đối xử với mình mà không quan tâm đến cảm xúc của mình,không nghĩ xem mình thích j và chán ghét cái j,chỉ đơn giản,cái j cũng tống vào,nghĩ thế là đủ?
    Hoàn toàn không đủ,và sẽ không bao giờ là đủ.
    Công bằng hơn đi,từ mai nhé!
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lòng nặng trĩu,sắp mất mát một cái j,hôm nay lúc nói chuyện,muốn nói nhiều lắm nhưng lại không thể thốt nên lời,cứ im lặng mãi,làm bạn phát cáu ''Mày làm sao đấy?Có đi mãi đâu mà sợ!''.Bạn không hiểu lúc đó tớ đang khóc à?
    ...
    Buồn đến khủng khiếp,ngực đau nhói,nghẹt thở.Khủng khiếp,thật khủng khiếp.Thời gian trôi nhanh qúa,chỉ còn tính bằng ngày.
    Có người sắp ra đi.Không khóc nổi nữa rồi.
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ cả ngày, 11 rưỡi dậy, ăn cơm, rùi lại ngủ, đến 6 h chìu, hik cũng chỉ tại hôm wa ...
    ... sáng làm 1 trận, về vẫn kịp chăn dắt đc 1 con hàng . Chìu lại làm 1 trận (fải = 3 lần cái trận buổi sáng), về chân mỏi nhừ. Tối, có hẹn với bạn Chip (xin nỗi thằng Long nhợn), dưng mà ... rock với rap, càng lúc càng lởm, 10k/ vé, wá đắt, bít thế ở nhà xem Aresnal đá ...
    Dạo này ấy gầy đi nhìu ... Hơ, chắc tại vất vả đấy ...
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    [r39)] thà 2 cụ đừng gọi điện còn hơn ... Cứ fone đúng lúc con gái đang đi làm, nghe tủi thân vật vã
    4 đứa vừa làm, vừa đú, vừa Dracula già vừa rên theo tiếng hát anh UHF, anh Tuấn Hưng ... 1 tuần qua cũng đâu đến nỗi tệ. Trừ chuyện áo dài dở hơi
    Ơ ờ ... nhiều chuyện để nói quá. Tuần sau đi học. Phù ...

  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA HA!!
    Sau ba tuần vất vả, cuối cùng thì cũng xong.
    Để xem được bao nhiều xiền nào .
    LÀ LÁ LA! Cuộc đời tuyệt thật!!!
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hihi, vào thăm bạn hìn, Bin nhỉ
    Hôm nay được xem người ta mang đồ thách cưới đến nhà cô dâu ăn hỏi... Bùn cười, nghĩ chắc gần 10 năm nữa thì... mình mới...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này