1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    À , có đôi khi lại muốn làm cái gì đấy phá phách 1 chút , đúng với bản chất của mình 0 nữa . Mệt mỏi vì hôm qua , chấm dứt tất cả rồi . Thuốc gì đi nữa cũng 0 đủ làm nguôi ngoai , nếu 0 uống thuốc ngủ nhwu hôm qua có lẽ cả đêm lại phải thức ,mệt quá , 0 ngờ ốm mà lại mệt thế này . 3 ngày chẳng thiết ăn uống , chán và nhớ điên cuồng
  2. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Buồn dã man .. chẳng hiểu sao nữa .. Nếu anh biết được những suy nghĩ trong đầu mình lúc này chắc anh sẽ ghét mình.. bỏ mình mất .. mà lạ thật , đó lại là điều mà đôi khi mình muốn hix .. Nhiều lúc ghét anh dã man .. chẳng muốn yêu nữa, muốn bỏ rơi anh một mình để thiếu mình anh mới hiểu rằng mình qua trọng với anh như thế nào ..để anh phải chiều mình hơn trước. Hicc.. mà có phải anh ko chiều mình đâu ??? tại mình cứ được voi đòi tiên chăng ? Chẳng hiểu nữa .. mình chỉ thấy anh chẳng hiểu mình gì cả .. có rất nhiều chuyện anh ko hiểu mình hix.. mình chưa bao giờ yêu ai mà lại ghét người yêu mình đến thế .. vậy mà giờ yêu anh mình lại thế đấy .. buồn cười thật.... ghét thật ...
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    a a,thứ 6 ngày 13.Trời mưa tầm tã,gió tạt rát mặt.Đưa kon ranh đi mẫu giáo,gió thổi dựng ngược cả cái ô lên,nó cuời phe phé.EM mí chả ún.
    Chúng nó đi măm măm mới nhau,bỏ cái cửa hàng thành vô chủ ,về cười rũ rượi nhìn mình ôm 70 quả ổi thu lu.Rồi 1 chuỗi ăn uống bánh giò,xôi gà ,chè,cháo,nhãn..nhãn..ặc ặc.
    Lũ lợn!Hichic
    thứ 7 ngày 14.Trời nóng nóng.Mất hứng.
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ờ thì thế, cái dân Thanh Hoá có tiếng thế mà.....với cả mấy bà đi cùng như dở é......mờ cái con sư tử kia xinh dẹp cái gì mà lắm trò....ha ha...ấy thế mà chỉ buồn cười ở chỗ nó cứ cho mình là xinh lắm é....zời ạ, khiếp như ô mai cuối lọ...may phước là mình không dính dáng gì đến ló.......Nam mô a di đà!
    he he, chẳng hiểu thằng nào được nó cho vào group anhyeu nhẻ, xin chia buồn cùng gia quyến!
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có fải tại cái ... "dây to" ko vợ, hik, nếu fải thì chồng áy náy lắm ...
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá!!! Tí đi viết trường ca Mặt Trời, Mặt Trăng và các Vì Sao
  7. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vẫn bùn ... hix ... đi mua cái niềm vui bằng những thứ không đâu .. nhưng may mà cũng vui được chút chút, ko thì lại tốn tiền vô bổ mà lại đang giai đoạn kẹt mới kay chứ ! Càng kẹt thì càng buồn, mà càng buồn thì càng tốn xiền ... tấc nhiên càng tốn xiền thì lại càng kẹt .. cú đời !
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 14, một ngày đen đến phát buồn cười. Quyết tâm không chịu thua, cuối cùng thì cũng có thể coi là thắng, hehe.
    Cuối ngày vẫn đen vì bị hiểu lầm, haha. Chết cười!!!
  9. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói yêu em nhiều mà không được. Hôm nay lạnh , lòng nhớ em quá. Muốn được ôm em trong vòng tay như ngày nào. Nhưng ......khó quá
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không phải chồng ạ. Hic, vừa xong xong. Lần đầu biết thế nào là 4 mũi thuốc tê (cấu mà không đau ). Khó chịu quá , không biết bao giờ mới hết cứng đờ thế này, zời ơi. Ông bác sĩ hói bảo "từ bây giờ mới thực sự bắt đầu này , chắc mất 4,5 ngày cháu ạ"
    Lâu rồi thành quen quen. Thỉnh thoảng cũng muốn giận dữ, nhưng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này