1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tặng em gái đeo khăn trắng đang khóc và người bố trẻ
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, buổi sáng đi học, nhìn chú công an đứng trên cái bục cao khoảng 1m, vừa thổi còi, vừa dang tay ra dấu cho mọi người, tứ dưng thấy dễ thương tệ
    Ui các bà ơi, hôm nay đi thi, nhìn thấy bạn Cẩm Linh, nhìn bạn í, cười cười, thế mà bạn í không nhận ra chứ , mới có 6,7 năm thôi mà
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bạn Cẩm Linh à...hehe,không nhận ra chứng tỏ mới có 6,7 năm mà nhan sắc đã tàn phai hehê.Nghĩ 1 lúc mới xác định được CL là ai nữa.Bạn Ziu post bài chóng cả mẹt.
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    - Trung thu năm ngoái lớp mình làm gì nhỉ?
    - Hình như là bán hàng
    - Nhầm rồi cô ơi, đấy là năm kia...Năm ngoái đi hát Karaoke với Sapa rồi về đi ngắm trăng với 83 đấy chứ...
    Năm cuối rồi... Lại hò hẹn nhau : Bán hàng tiếp nhé! Làm nến nhé! Lên Hàng Mã thôi! Đèn ***g và nhợn rọ bánh nướng nhé! Tranh thủ thôi ko zà mất . Cái bọn nhắng nhít
    Phù, cố lên thôi... Tớ nhớ rồi Năm Cam ạ... The heart has the reason that the reason doesn''t know...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi,lắm sóng gió,buồn ngủ quá đi mất!
    Hôm nay bị bắt bài,hm`.Thôi mệt quá đi mất,may mà ngày mai còn được nghỉ học,hừ.
    Chẳng biết mai vụ chuyển lớp thế nào đây?Vừa mong được chuyển,vừa mong không,nhưng không hiểu sao,nhìn 1 con 85,ngứa mắt
    Oài,bạn Yun đi rồi,dặn dò đủ thứ.Ừ,biết khi bạn về thì sao?Thôi cố để năm sau lại được học ở HN.
    Càng ngày càng bị hiểu lầm ,nguy
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi học,post một bài,có gọi là spam không nhỉ?
    Mình biết mình thích j,ghét j mà.Tất nhiên thế,hôm qua mình khuyên Kune thế nào,bi h mình sẽ làm như thế.
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, công nhận đòn thả mồi bắt bóng của mình hiệu quả thật, mình phục mình thật, chẳng bõ công nghiên cứu một thời gian dài....đặc điểm của bọn con gái là tò mò mà! Ha ha!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn em bảo dạo này em hay than thở.Em cũng chẳng biết nữa.Tại sao nhỉ?Mà em cũng không biết than thở là j nữa?Như em gọi là than thở?Bộc lộ nỗi buồn,viết hết và nói hết ra,thì là than thở?
    Nếu thế thì chắc em là kẻ giấu diếm cảm xúc của mình tệ nhất thế giới.Hị,vì cái j buồn em cũng viết,vui em cũng viết,đáng cười em cũng viết,mà đáng ...mếu thì em lại càng hay viết hơn.
    Em rõ là buồn cười nhỉ?
    Em cũng chẳng biết nữa.Từ lúc nào,em hay nói ''em cũng chẳng biết nữa''?Từ lúc nào em hay nói ''Sure?'' ?Từ lúc nào em hay nói ''đỉnh cao'' ,từ lúc nào nhỉ?
    Từ lúc nào,những thứ đó là từ lúc nào?
    Điên đầu thật,bạn em có lần nói,nó chỉ mong được mất trí,em lại không muốn thế.Em không muốn mất trí một chút nào,ít ra thì cũng vì 12 năm đèn sách.
    Ừ,nhắc đến bạn em,có một kỉ niệm xem ra chẳng nên nhớ,nhưng đó lại là kỉ niệm đầu tiên,mà cũng buồn cười,chẳng hiểu ai nghĩ j mà lại nói thế,làm thế.Quả thực ,em quá ngạc nhiên về ai,ai cũng như mọi người,mà ai lại quá trẻ,thực sự là trẻ hơn em nghĩ về ai nhiều.Và em đã thất vọng lắm.
    Em nghĩ lại cũng buồn cười mình.Không,xin ai đừng hiểu là em đang cố tình đào bới lại tất cả,em không muốn thế,và lại càng không muốn bị tổn thương vì thế.Nhưng ,cuộc sống đôi khi lắm sự trùng hợp,người giống người.Mấy hôm nay,không hiểu nổi ,khi đi học đều thấy thoang thoảng đâu đây một mùi hương,rất nhẹ nhàng,cũng không hiểu nổi nó từ đâu tới,cứ lẩn quất,lúc mơn man nhẹ nhàng,lúc xộc lên mãnh liệt,nó gợi lại một cái j đó rất đỗi êm dịu,một cảm giác đầm ấm,không hiểu nổi,quả thật,đâu đây trong em vẫn còn ngày haloween ấy,lần đầu tiên vui haloween cùng các anh chị 83,lần đầu tiên nói chuyện với ai,cái cảm giác lén lén lút lút bật pc,hồi hộp connect,lần đầu tiên ,buồn cười thật đấy,không biết khi nhìn lại,có đáng để cười không?
    Haloween sắp đến rồi,chắc sẽ không có ai đó bị bom card.Sure.
    Bây h mà có hờn dỗi thì chắc cũng chẳng ai làm cái giọng ''Em!'' ngọt ngào nữa.
    Thôi,cũng đành.Mà em cũng chẳng biết nữa.Anh còn chưa biết tại sao em gọi anh như thế?Em đã định đến Haloween sẽ nói,em đã định như thế.
    Em đã định như thế đấy anh ạNhưng không thể nữa rồi.Em yếu đuối quá,thực sự em rất cần anh,chỉ để nghe anh nói:''Em!'' cũng được.Hay anh cứ nói dối em như anh vẫn thường làm cũng được.Thế nào cũng được,miễn là được nghe anh nói,nhưng hình như con người ta chưa bao h tự thoả mãn với những j mình có.Có lẽ thế,em cũng không biết nữa.
    Thực sự thấy mình nhỏ bé quá,liệu có anh rồi,có được hạnh phúc không?Em cũng chỉ cần biết anh vẫn hạnh phúc,thế là đủ.
    Thôi quên đi.
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi mới tự cho mình nghỉ 1 ngày. Tắt điện thoại, khoá cửa trong cửa ngoài, ngủ với chơi game cả ngày, tối lại đá bóng
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đói.Đói hoa mắt.Vừa đói vừa bực mình.Vừa đói vừa cáu.Sao lại có cái ngày thế này,đi làm thì mệt mỏi ể oải,mà tự vac việc vớ vẩn vào thân giữa trưa nắng to tướng,đi vẽ thì bị hỏng bố cục,vẽ người thiếu mất tí chân(đau!),thằng bạn thân lên cơn,giận ,chửi te tua(grrr),điện thoại thì dở chứng để lúc cần thì chả làm ăn được rè.
    Đi ăn.Hủ tíu vẫn ngon hơn mọi ngày.Kì này fải ăn cho chục bát,nhưng ăn được 1 bát thì no chết thôi,thấy con kia vẫn cắm cúi húp xì xụp"mày ăn nhanh lên để tao còn đứng dậy,no wá rùi ko ngồi nổi nữa"Chẹp,kết thúc bằng kem chua,và cười há há như chưa bao giờ bực bội.
    Chết thật,dạo này béo lên nhìu rùi,huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này