1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi lại xoá.Thôi thì,coi như là mây là khói,mây và khói rồi sẽ tan hết.Tan hết là chấm dứt hết.
    Mệt mỏi,buồn ngủ,con người đi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác,liên tục,cứ thế này mình sẽ ngã gục mất.
    Thật sự,nếu như trong lớp không có ấy,chắc tớ sẽ khóc mất.Tớ sợ lắm,thật sự tớ rất sợ,sợ đến trường,sợ phải đi học,sợ nói chuyện với các bạn mới,sợ giáo viên,sợ tất cả những j ngoài ngôi nhà của tớ,tớ cũng không hiểu nổi mình nữa.Bề ngoài thì tớ không thế đúng không,nhưng thực sự là tớ rất nhút nhát,rất yếu đuối.Nụ cười của ấy mỗi khi đến lớp làm tớ tự tin hơn rất nhiều,tớ luôn tự nhủ rằng,dù có j đi chăng nữa,ấy sẽ luôn gánh vác tất cả cùng tớ,ấy sẽ luôn bên cạnh tớ.Có phải như thế mà tớ lại càng sợ ,tớ thật yếu đuối phải không ấy?Cám ơn ấy vì đã tin tưởng tớ,cám ơn ấy vì đã nhìn vào mắt tớ và nói :Ấy hãy ở lại đi!,cám ơn ấy vì đã ủng hộ hết mình kế hoạch của tớ,cám ơn ấy về một bạn Thảo nào đó giống tớ,cám ơn ấy vì đã dũng cảm đứng lên thuyết trình về BA4,cám ơn ấy vì ấy nói nhanh chen hết cả phần tớ ( vì tớ chẳng hiểu ấy nói cái j để dịch lại cả),cám ơn ấy vì đã nói cho tớ về một bài hát ba người,cám ơn ấy vì đã giải thích tất cả hộ tớ.Bên cạnh ấy,tất cả thật yên bình,tớ ''value'' cảm giác ấyƯớc j chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau,cho đến hết cuộc đời này,ấy có tin vào duyên số không?Buồn cười nhỉ,mới đầu sao tớ ghét ấy không chịu được,ghét từ khi học chung lớp học thêm,ghét cho đến khi thi cùng phòng.Lạy trời phật tha tội,tớ đã nguyền rủa cho ấy không đỗ,thế mà,run rủi thế nào mà lại học chung lớp,mà tớ càng ngày càng quí ấy nhiều hơn..Có ấy học cùng,tớ thấy yên tâm hơn rất nhiều,cám ơn ấy!
    Áp lực quá.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có người sắp đi rồi.Rơm rớm rồi,hic hic.
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thủng xăm. Đi học muộn. Và cuối cùng là phải vào đây
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời quân gian ác.
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mình bị lừa ... fải vậy 0 nhỉ Chán quá đi mất ... Niềm tin nó biến đâu hết ráo
    Xem cái clip trên nền bed of rose ....

  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái này , nhớ lúc gọi điện , nhớ cái hôm đấy
    http://www.ttvnol.com/83hn/328577.ttvn
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trông con bé hỏi vài câu rồi mặt nghệt ra, lếch thếch đi, chắc đáng thương lắm. Hờ, đờ ra cứ như là bị đuổi học rồi. Vớ vẩn quá, không được thế.
    Đơn giản là tìm cách khác thôi
    Come on barbie, let''s go barbie.....
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy trống rỗng quá,như một cái chai vốn không nắp giờ lại bị đập tan ra ngàn mảnh,vỡ hết cả,đụng vào là sẽ đứt tay chảy máu,cần một cái chổi để quét hết đi.
    Mình đã nói với mình thế nào nhỉ?Người đầu tiên em hôn sẽ là người em yêu nhất...Giờ thì sao?
    Hình như có một mảnh chai cứa vào lòng...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm đi nghĩ lại thì chắc chắn rằng ..càng lớn mọi người càng có nhiều chuyện buồn hơn là vui , mệt mỏi và chán nản ...
    Có cách nào để " buồn + buồn = vui " không nhỉ ... bean muốn phát minh ra phép toán đấy
    ...
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là vào 1ngày đẹp trời, có 1 chuyện gì đó xảy ra. Cũng không nghiêm trọng. Nhưng nó đủ để thấy trống vắng. Và những kỉ niệm đến đúng lúc ấy ...
    0 biết mọi thứ sẽ thế nào ... nhưng lại là 1 sự bắt đầu .
    Sozzy người fải thức khuya nhé
    Em như một tia nắng hồng, xôn xao chiều đông cuối cùng ... tia nắng của anh ... dấu vết ngày xanh
    Mùa đông chưa đến mà ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này