1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mai lạnh mới thích chứ, liệu có tin được ko nhỉ???
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Alo.. alo.. do^`ng ba`o chu'' y''!!! Theo tho^ng ba''o mo''i nhat'' cua? Trung ta^m quo''c gia du. ba''o khi'' tuo.ng thuy? van, bat'' da`u tu` nga`y mai 1/10 se~ xuat hien mot dot gio'' mu`a dong ba''c ta.i khu vu.c Bac Bo va` Trung Bo. "Ha Noi se~ buo''c va`o mu`a do^ng so''m" (Chu*a ki.p ngui? hoa sua~ i'' a). De` nghi. do^`ng ba`o chu'' y'' giu~ gi`n su''c khoe?. Ai co'' a''o ma.c a''o. Ai co'' qua^`n mac quan. Ai khong co'' gi` thi` mac va''y Ai thuoc "nho''m ma''u mu`a dong" thi` thue san may cai dia~ phim ma ve, do.i tro`i la.nh ca''i la` tru`m chan ngoi xem. <---- đọc cái này xong thấy vui hẳn lên tèn tén ten
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đấy lạnh đấy.Vừa oi vừa nóng,người cứ mệt lờ lờ,ho sù sụ.Buồn thối.
    Bây giờ thì mưa rồi.Chắc gì mai đã lạnh.Chắc gì mùa đông đã vui.
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,nhật kí thân yêu,nhật kí thân mến!
    Thế là mùa lạnh mong chờ của mình cũng đã đến,mở đầu mùa lạnh thật đúng là theo kiểu a new beginning!Cái j cũng gọi là mới.
    Ngoài một số chuyện không vui ra thì toàn là những điều đáng mừng cả .( tsb,dạo này cái quái j cũng đắt đỏ)
    Hm`,nói chung là chẳng có j đáng chấn động để viết j thêm.Xin chấm hết ở đây!he he
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù,nói thế nào nhỉ?Hôm nay có đứa mắt trợn trừng lên nói dối:''Có j thì cũng xong rồi''.Tệ hại!Có những thứ,food không thể giải quyết được.Bây h,chỉ còn cảm giác nôn nao,chẳng hiểu lòng và dạ dày nó có liên hệ với nhau không mà hợp tác ăn ý thế,xót xa đến cồn cào...Đau thật sự!
    Cũng may thay,chỉ buồn về đêm.Mà may hay là rủi nhỉ?Muốn...oa oa lên quá đi,nhưng mà đêm rồi,oa oa với ai,cho ai,ai dỗ dành,ai an ủi?Khéo cả nhà lại bật đèn quật cho mình một trận nên thân.
    Như mọi khi thôi,khéo mà gói gém lại.Bây h mình cần j? Lại sắp ăn vạ ai đây mà sao....
    Lòng nặng trĩu.Giá như đủ dũng cảm để viết thư tuyệt mệnh như bác mình,người cứ lâng lâng như say,bạn bè đi hết cả,Ếch,Yun,chị Vân Anh, Kune,ai cũng có lý do chính đáng,làm sao có thể giữ lại được???
    Cuối cùng thì bên tôi,tôi biết là mình khi nào đây?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dạo này hay bị hắt-xì-hơi...đi đâu cũng thấy mọi người nhắc tên mình...
  7. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đã post bài.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lòng thanh thản hơn được chút ít.
    Hôm nay đã lấy hết can đảm để dial .Thực sự mọi thứ không đáng sợ lắm như mình tưởng,tự dưng đang ...take a show chợt nghĩ đến chuyện phải dial,phải dial ngay lập tức,trước khi cái con người cố chấp và bảo thủ xen vào,bước khởi đầu ai đó không có nhà xem ra cũng đủ thuận lợi.Cụng ly phát
    Nghe ''ngày buồn'',thấy tay lạnh nhưng trong tim đã ấm dần lên,hít thở một cái,something new waiting,tuy rằng không chấp nhận tất cả,nhưng dần dần mình sẽ cố gắng để làm mọi thứ theo ý mình,mình luôn biết cách để vươn lên .Chắc chắn rồi.
    Yêu anh,em vẫn yêu.Chỉ thế là đủ.
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lòng nhẹ hơn rất rất nhiều,giờ đây,như đang nằm trên một thảm cỏ xanh mát,mọi thứ rực rỡ và đằm thắm hơn,có lẽ vì mình đã làm cái việc mà đáng nhẽ ra,một người biết yêu phải làm từ lâu rồi...
    Yêu anh,chẳng phủ nhận nữa.Và cần có anh,chắc chắn thế.Và dù không có anh bên cạnh,em vẫn yêu.Mặc kệ hết.Em vẫn yêu anh như thường.
    Yêu anh quá cơ!
  10. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Sao lâu rồi ko thấy ... đến chơi. Bình thường cứ thứ 7 là đến mà... 2 đứa giận nhau à..."
    Mẹ đừng hỏi nữa... Con ko trả lời đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này