1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ặc ặc, cái con Linh, nó có 30 giấy trên cái trò "chiếc nón kỳ diệu" mà có một tệp thư làm quen......ặc ặc,.......buồn cười quá! Nếu mà người ta biết ở nhà nó như thế nào nhỉ! Ha ha!
    Đi ăn ốc với nó....sao đau bụng quá.....chạy về nhà khẩn cấp thôi...Ặc!
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng mới ... Mọi thứ đều mới ... Còn mình đã mới hơn chưa Con bạn mới cùng nhà vẫn ngồi chăm chỉ làm mèo bông gửi cho người yêu. "Con này là con thứ 3, lần này còn chia tay nữa thì tôi thề 0 bao h làm mèo tặng cho ng yêu nữa". Chỉ cười, nhìn nó cặm cụi cũng vui vui. "15 này lão ý sang, tranh thủ chưa nhận lời, tôi sẽ đì cho chết." Hehe, đúng rồi đấy
    1 mình đi qua cái công viên đang mùa thay lá. Gió tạt bụi nước từ cái fontaine to đùng, rồi cả lá thu cũng hùa vào những giọt li ti ấy để trêu mình. Vẫn cái CD văng vẳng ".... đừng buồn thế, đừng buồn thế, dù ngoài kia vẫn mưa bay ...". Tôi có buồn đâu hả các bà, chỉ chán chán thôi. Tự nhiên thấy nhiều cái vô nghĩa, khi mình 0 chủ động thì cũng chẳng có gì đáp lại ....
    "How to lose a guy in 10 days!" ... "Vớ vẩn!" cái fim nhắng nhít ... "làm sao có thể mất cái mà người ta chưa bao giờ có?" ...
    Ôi amphi, ôi thầy cô ... ôi trời ơi ... Tại sao lại có ngày làm 1 bài QCM mà mình mù tịt hoàn toàn thế này nhỉ Thất vọng quá Đã thế em sẽ trả thù thầy, thầy ạ, ai bảo thầy cho em cái đề tài đấy làm rì 0 biết
    Mọi thứ sẽ ổn thôi, tất cả ...
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà trời ko xanh và nắng ko vàng nữa thì liệu em còn nghĩ nhiều thế này không...
    Nếu em nhìn về quá khứ,và mỉm cười như mọi điều bình thường khác, cũng có nghĩa là em đã làm được điều em đang cố gắng, thì liệu có phải là hạnh phúc thực sự không...
    Nếu em ko còn như một con nhím xù gai nữa..., hàng ngàn bọt bóng xà phòng sẽ nâng em lên cao..., ở trên đấy có trời xanh và nắng vàng, có giấc mơ hạnh phúc của em... và rồi... Gai nhọn lại mọc ra xung quanh em ... đâm vỡ bọt bóng mỏng manh ấy... Em rơi xuống... Sẽ ngã thật đau... Và đứng dậy bước tiếp... Em biết dù ở đâu thì anh cũng luôn mong em hạnh phúc...
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Em rơi xuống... Sẽ ngã thật đau... Và đứng dậy bước tiếp... Em biết dù ở đâu thì anh cũng luôn mong em hạnh phúc...
    Chả chắc .........vu vơ lắm
    Được marktinh sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 06/10/2004
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đau lưng, mỏi chân, ho, chai tay và ... ko thể vui hơn ... lâu lắm rùi mới đc đi ngủ sớm, và thực sự ngon như thế ...
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là ... đau lưng, ko bít sau này lấy vợ có đau lưng đến thế này ko nhỉ ...
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cuối cùng 3h môn khỉ gió này cũng xong. Chắc 1 fần nhờ quyển sổ và cú đt dễ thương của bác thầy 3h luật và 1,5h nhảy tưng tưng nữa là xong. Mẹ ơi, rất may là 0 bùn ngủ
    Net trường chuối quá đi mất, nhìn toàn mật mã, hic ... net ở nhà thì còn khướt. Tình trạng nhà nghèo chơi hoang
    Phù, bà yên tâm, bà 0 nói tôi cũng sẽ để bà và ông ấy có khoảng thời gian riêng. 1 tuần thôi, còn tôi vớ bà còn ở với nhau ít nhất là 1 năm cơ
    ... thấy lòng nhẹ bẫng, sau 1 đêm đọc lại thư .... kỉ niệm Có những cái không thể thay thế được.
    To ấy: chẳng biết được tại sao. Cũng 0 biết ấy có biết những dòng này là cho ấy không? Cứ nghĩ đến những gì của 2 năm qua tớ chỉ muốn khóc. Nhưng để làm gì nhỉ? Tớ đã nói nhiều, viết nhiều rồi. Thì mọi chuyện cứ để thế đã. Chỉ có điều tớ thật sự không chắc chắn 1 tẹo nào về ấy, ấy ạ. Điều đấy làm tớ hẫng hụt, vì tớ cứ nghĩ mình có nó, thế mới khổ thân tớ chứ . Kệ đi, tớ quen rồi .
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To bà iu: Nghe cái câu:''...quen rồi'' nghe quen quen nhỉ?
    À...thì ra đầu tiên phải tập hô hấp,hô hấp thật sâu,nhịp nhàng thì...tâm hồn mới sảng khoái để còn làm những việc khác được.
    Mọi thứ dần dần trở lại như thường...better than yesterday but worse than tomorrow...its ok!
    Vẫn yêu anh,nhưng hình như...ít ít hơn hôm qua
  9. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Text​
    TextText
    4 ngày nghỉ không có ... thật là chán.Em chẳng biết làm gì cứ để thời gian trôi đi thật là vô nghỉa.Làm sao để em có thể vượt qua được nhỉ?Text
    ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY
    ƯỚC GÌ ANH CÙNG EM CHUYÊN TRÒText
    Bây giờ em đă có cuộc sống của mình rồi và em hy vọng em sẽ thích nghi đưọc với nó.Chỉ có bản thân em mới biết em cần gì và em phải làm gì."good bye forever my D..."
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tớ sợ lắm, sốc lắm... Những câu nói đó, những dòng chữ đó, xé đi rồi, vứt hết đi rồi... nhưng còn ám ảnh dai dẳng những lúc điện đã tắt... Mịt mờ, loạng quạng đến lao đao... Những người tớ yêu quí à, có hiểu cái cảm giác đó ko??? Thực sự tớ rất sợ... Tớ biết tự nhủ lòng rằng chỉ nên tin vào bản thân mình thôi... Nhưng sao...
    Chỉ 5 đứa biết thôi nhé, thế là đủ rồi !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này