1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ...............
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hết việc, thừa thời gian, lại nghĩ ... con trai bọn ấy, đứa nào cũng có mới nới cũ ... oan tớ wá, mới có đâu mà nới, chỉ là ... ko thể tiếp tục ...
    Bị con bạn cho bỏ bom, cả chìu ngồi chít dí ở nhà, mệt mỏi fát bực ...
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cho đến ngày hôm qua, thằng mình đây vẫn không thể biết được mình định làm gì nữa.
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình cứ bị cuốn theo những cái rắc rối mà người khác tạo ra..?Mệt mỏi,chán nản...và lại nghĩ linh tinh,lại nảy sinh tiêu cực,trùng xuống..ừ,hay là lại thôi..thôi hẳn hay..?Chắc sẽ chẳng làm gì cả,sẽ chẳng quyết định gì cả,nhưng mà buồn.Phải công nhận là buồn thật.
    Mong đi học tiếng nhanh nhanh lên...
    Hic,cái xương cá hóc trong cổ vẫn không làm thế nào lôi ra được,đau quá!
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy tháng nay, 83 ì ạch thế này chẳng phải chính
    là đang tự nói rằng: 83 đang ở thời kì quá độ, đang tự giải tán đó
    thôi???!!! Bây giờ cũng lớn cả rồi, mỗi người có 1 việc, có 1 kế
    hoạch riêng nên chuyện đi chơi có ít đi thực ra cũng ko có j
    đáng nói...
    Nhưng điều quan trọng là ở chỗ, khi ko còn hoạt động offline
    nữa, online thì vẫn "củ rỉ cù rì" như thế... thì tình cảm quý mến
    giữa các thành viên cũng ko nên vì thế mà giảm sút rõ rệt đến
    mức này... Mọi người vẫn thường nói với nhau rằng, chuồng Ỉn
    ko phải là nơi ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, là tập thể
    đoàn kết và vui vẻ (rất rất nhiều nữa)... Song thực tế dạo này,
    việc cái tập thể đó có tồn tại hay ko, có còn là một phần nhỏ
    trong cuộc sống của mỗi thành viên, nhỏ thôi nhưng có lẽ cũng
    là 1 mối quan tâm ko thể ko nhắc đến với mỗi người... có còn là
    nơi gắn kết tình cảm anh em, bạn bè nữa ko... thì hình như, ko
    còn ai để tâm nghĩ đến...
    83 thực ra đã và đang tan ra rồi... Chẳng biết nên làm j vì chuyện
    này phải cần sự quan tâm thực sự của cả 1 danh sách các
    thành viên hội Ỉn... Nghĩ đến sự lãnh đạm hiện nay của hội
    mình, nghĩ đến những gì tốt đẹp, dù ít hay nhiều mà hội đã
    có,nghĩ đến việc 83 giờ cũng gần giống như " cha chung ko ai
    khóc"... thì chỉ thấy tiếc mà thôi...
    Có nên chăng mỗi người hãy "xốc" mình lên 1 chút, động viên
    mình tích cực hơn, vì lợi ích của 1 tập thể đã có truyền thống và
    "có tiếng" là... đoàn kết, vui vẻ... và quan trọng hơn cả (tớ vẫn
    nhấn mạnh điều này), là vì TÌNH BẠN mà chúng ta đã
    gây dựng được qua 1 thời gian ko phải là ngắn.... Có nên
    chăng....????!!!!!!

  6. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì chỉ cảm thấy là vào cái chuồng này là khó thôi , đúng cảm thấy mọi người khó tính quá , nói chung là mình chưa biết cụ tỉ tình hình mọi khi như thế nào , nhưng mà Xốc lại một chút chắc sẽ tốt , nhưng mà có nên chăng khi mà ngồi đây mà chỉ chích như vậy chứ vẫn còn có 2 trận bóng phía trước và ngày 20-10 cũng đã gần kề , hãy để cho mọi người tự nhìn lại và thay dổi lại trong thời gian tới , hãy để cho mọi người có cơ hội để mà sửa chữa chứ , cha mẹ có mắng con cũng chỉ mắng đến một chừng mực nào đó để con nó còn biết đường mà suy nghĩ cơ mà
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thành topic nói thật rồi à???
    Trong lòng trống rỗng lạ,chẳng có j để viết cả.Bao nhiêu chuyện cùng ập đến,đúng là ''lúc cần không có,lúc có lại chẳng cần'',''lúc ăn không có lúc đẩy không ra'',em biết là em chẳng có j khó xử cả,nhưng đừng bắt em khó nghĩ thế.Em có cảm tưởng em là kẻ đi xin xỏ.
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng trường lại cho ol thoải mái thế này mà 0 có YM mới cú .
    To kdig : Chị cũng đang có cảm giác như em , hôm qua có người hỏi tại sao lại br-up, chị 0 trả lời được , vì mọi chuyện đã quá đẹp , chị 0 thể quên , càng quên lại càng nhớ , 0 biết sau này sẽ thế nào nhưng bây h chỉ muốn được share. Nổi loạn 1 lần thì sẽ có lần thứ 2 , 3 nhưng vẫn thích được gọi là your kitten.
    Dạo này mất ngủ hơi bị nhiều , cả ngày đi học thì 0 sao , đến tối lại lôi đủ thứ linh tinh ra làm.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nhìn bài mọi người post nó cứ như kí hiệu, chẳng hiểu rì cả
    Uhm, nhiều cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn, chẹc, như hôm qua tớ nằm mơ 1 bữa tiệc linh đình của 83 đưa tiễn 1 đồng chí nào đó, đi đâu đó Rồi ai cũng có cuộc sống riêng, có công việc và những bận rộn riêng. Ngay cả người yêu mình cũng 0 giữ kè kè được bên cạnh nữa là bạn bè
    Hì, tớ đùa đấy! Nhưng bạn bè còn quan trọng hơn nhiều thứ khác. Nó 0 rủ mình đi chơi thì mình rủ nó, nó 0 nhớ gì đến mình thì mình khủng bố cho nó nhớ. Đúng là nhiều khi những tin nhắn, những email no reply đáng thất vọng thật nhưng dù sao cũng còn hơn là cả 2 fía càng ngày càng xa nhau ra
    Loanh quanh 1 hồi cũng chỉ để nhắc với bọn ấy là cố gắng tận dụng lúc này đi. Hic, đừng như tớ bây giờ net hỏng, ngồi nhà đọc lại thư tay của chúng nó mà sụt sịt Tại vì những lúc tinh thần tớ xuống cấp nghiêm trọng là y như rằng có đồng chí nào đó lù lù xuất hiện
    Ôi giời ơi, đang cúm này, có ai 000000 .... hắt xì
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây ... Đợi anh nhé, anh sửa lại cái chổi đã... Lâu ngày ko dùng hỏng nhiều quá, hit
    Trời dạo này tối sớm... Sắp đông rồi nhỉ. Hì, thỉnh thoảng hâm hâm... Có gì buồn mà khóc thế hả em
    Cuộc sống chẳng vẹn nguyên như ta tưởng
    Có gì buồn mà khóc thế hả em
    Lau nước mắt để thấy mình đang lớn...

    Hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời ... ko xanh lắm , thở ra thật mạnh... cười 1 cái thật tươi... Và... La vie en rose...
    ------------------------------------------
    Còn mùa thu, còn anh, còn em
    Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
    Kỉ niệm hiện về trong cơn mưa quay quắt
    Nỗi nhớ nhỏ dần và chết ở trong tim...

    ----------------------------------------------------
    Về đi nhé, người dưng, đừng tiếc nữa
    Về một mình sẽ thấy nhớ nhau thêm
    Chuyện chúng mình mang màu bong bóng nước
    Vỡ long lanh những hoài niệm bên thềm
    ...
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 14/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này