1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cáu thế! Thằng đấy là thằng nào mà lại hẹn nhau với nó đi chơi, nhìn mặt thằng đó chỉ muốn có một trận hội chợ thôi! Cáu ơi!
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ. Tình cảm vẫn là tình cảm, đâu dễ phai. Thực sự các ấy đến cổ vũ bọn tớ vui lắm. Vì đâu phải đội nào cũng có cổ vũ, mà đâu phải đội cổ vũ nào cũng có con gái.
    Mỗi người cũng cần xốc lại, nghĩ lại 1 chút. Refresh phát nào.
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cũ rích ... luôn làm những người mình yêu thương nhất fải khổ, fải lo lắng ... biết, nhưng ko cai thiện đc ... tệ thật ...
    ... lại lẩm nhẩm don''t cry ... đường HN hôm nay thật nhiều bụi, cho dù trời mưa ...
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại đến cái khoảng thời gian mà cứ chập tối là trời đã bắt đầu sương sương khói khói rùi em ạ. Chỗ em chắc rét lắm rồi ?...
    Lạnh - một mình, cũng có gì ghế ghớm đâu, nhỉ ? Thích trời lạnh vì rất nhiều thứ, hehe, thích nhất là lúc nghĩ đến mấy vụ cặp 3 đi xem phim . Liệu đến bao giờ ...?
    Ngày hôm nay dài dài. Chẹc, còn gì thích thú bằng việc phóng xe vù vù lúc trời chuẩn bị mưa... Mà cái mùa này, lá rơi nhiều.....như trong phim , lại vừa nghe "những giấc mơ dài" nữa, hehe, thinh thích Định qua phá một đứa hư hỏng nhưng mà lại không thành
    Chẳng nghĩ đước điều gì tốt đẹp cả, lười quá mình ơi là mình ơi.
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phù ... tiền bạc là cái gì .. mà lại khiến nhiều người làm mất lòng nhau vì nó thế nhỉ ..
    ái chà cái cuộc đời này ..
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ''Cô gái đến từ hôm qua''
    Có lẽ đến bây h em mới hiểu hết được tại sao,chợt nhói lòng,sự thật trớ trêu quá.....''tình yêu dẫu trôi qua,dư âm để lại...'',
    Ảo giác không dành cho em ,đó là dành cho một cô gái ,''cô gái đến từ hôm qua''....và em thì lại xuất hiện từ hiện tại...
    Không thể được anh ạ.Dường như chỉ có tình yêu thì không đủ,em quá nhỏ bé,đôi chân em không đi hết được cả cõi lòng anh...dù không là lỗi của em,em vẫn muốn được xin lỗi anh.Và ta vẫn là hai người quan tâm đến nhau,thật nhiều...
    Giọng cô ấy da diết quá...em muốn khóc thật nhiều...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    nothing at all
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/10/2004
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngày!
    Mới biết, có thể mình bắt đầu đang làm việc có ý nghĩa, thực sự.
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CHẹp chẹp..trời đẹp nhỉ?Hum nay cả ngày cứ lang thang,rồi lại loanh quanh ,trong lúc vui vẻ thì vẫn thấy lo lắng,nghĩ ngợi ,hâm thế nhỉ.Có đứa dở hơi kết luận 1 câu "giống người yêu nhỉ?",nói thế có thấy xì chét không cơ chứ!Dạo này em ốm đau dặt dẹo quá,lúc nào cũng hoa mắt chóng mẹt.Hic,lại thêm cái bệnh hết tièn,nhợn ghẻ ơi giả tiền đây để em còn đi trả nợ,hichic.
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    biết ngay mà .. cái hội buồn cười ,cứ phải bốp chát nhau vài câu thì mới ..
    .. ngày hôm nay có 2 cái cực : cực vui và cực mệt
    ( Grrrrrrrrr .. mèo hoang )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này