1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại ghẻ,cứ kêu toáng lên nhưng lại không nhấc lên alô được,káu vật.Ngồi đoán xem ai gọi,phát điên.
    Chẹp,dạo này là tầm khủng hoảng thừa,khi có cái gì đấy thay đổi và tốt đẹp hơn bt thì bắt đầu lại nghĩ nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa?Hic,không được,fải tư duy tích cực lên các em yêu ạ."Nhiệm vụ của nhũng cô gái xinh đẹp là cứu vớt thế giới đầy khủng hoảng này"!!!
    Có 2 kon ở nhà đi xem bói,bùn cười,người ta nói tốt thì thấy như không,còn nói ko tốt thì về sẽ được ngẫm nghĩ.
    Ờ,mấy hôm nay thời tiết cứ làm sao,thỉnh thoảng thấy trời đất quay cuồng,huhu.Hay tại hôm nay ăn no quá?
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    khô hết cả môi, cổ ngứa ngứa rát rát ... mắt nóng nóng ... mệt thế nhi?
    ước gi? mau kho?i
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn của tớ chưa. Ai bảo đã ốm rồi còn ham vui, làm tớ hết chạy ra chạy vào một-chỗ-mà-ấy-biết-là-chỗ-nào-rồi-đấy copy rồi lại dịch cho hai ấy cái-mà-ấy-cũng-biết-nốt-là-cái-gì-rồi-đấy. Xong rồi lại còn bắt tớ kể chuyện-mà-tớ-và-ấy-đều-biết-thừa-là-chuyện-gì-rồi-đấy.
    Thôi chịu khó nghỉ ngơi đi ấy nhé, ở một mình làm gì có ai chăm sóc đâu. Mệt quá cũng ko được phép tủi thân mà khóc nhè ( như tớ mỗi khi bị ốm ).
    Khỏi đi nào, để còn chuẩn bị mà đón tiếp hai đứa bọn tớ chứ nhỉ
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    2222 golds,hị hị....
    Hi Hi Hi Hi
    Ha ha
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tay em bây giờ vẫn đỏ quạch này bác này, rửa mãi không sạch, nghĩ về chuyện dracula vẫn thấy thú vị, hôm nọ trên báo còn có cả ảnh nữa, bây giờ thì em mới biết dracula với ma cà rồng là 1
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Have a nice week ... for all and for me ...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Oài...mệt nhoài...chả còn sức mà chán nản nữa,rối tung hết cả lên rồi,time bị chia ra nhiều phần ,thấy giá như 1 ngày có 240 h thì tốt.Cố lên Dung ơi!!!
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    uh, khó chịu quá, đầu óc lại nghĩ lung tung nữa. ****. Ko được thế nữa.
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới.Hello world!!!
    ''Lòng em ấm hơn khi được anh gọi tên...
    Bờ vai ấm hơn khi được anh kề bên..''
    Em yêu anh!Anh yêu!Em yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh ,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh ,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh,yêu anh...
    EM YÊU ANH!AYYA
    Nói mãi,nói nữa,em muốn nói điều đó đến suốt đời,anh của em...Em yêu anh
  10. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Ờ, có cũng như không ! chẳng qua thì cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi mà........cứ làm ra văn ra vẻ thế, cứ tưởng người ta thích lắm đấy......cho biết mặt nhau nhá..........không có cô thì tôi vẫn cứ sống tốt.....con gái thích tôi thiếu gì.......vài hôm nữa là quên ngay ấy mà....đứa con gái thứ bao nhiêu rồi nhỉ???? Có đáng để suy nghĩ không?
    Cáu, đi dạy được 25 K thì lại mất toi 100K tiền vượt đèn đỏ, may là còn được 25K đấy......
    Tìm mãi chả thấy quyển Hình lớp 10 gì cả, phải nhờ cái bọn ỉn thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này