1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu làm sao mà tự dưng lại trùng hết cả xuống..., mặt mũi thê thảm...cái bánh đa nhúng nước chắc vẫn fải gọi bằng cụ. Chắc là do buồn ngủ thôi, chẳng sao cả đâu, mình chẳng làm sao hết....
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    em mệt...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, ngập đầu trong đống bài tập, ngụp lặn trong đống cours ... chưa đến mức chết đuối nhưng sắp chết ... ...chết gì nhỉ ... hic hic
    Cô bé quàng khăn đỏ ... tại sao trong bài teste tiếng Anh, cô bé 0 cho bác tiều phu giết sói, mà lại cãi nhau, rồi bà già nhảy ra, lấy cái rìu chém đứt đầu ai đó ( điều khó hiểu là 0 biết chém con sói hay bác tiều phu, khi mà câu cú cứ loạn cả lên rồi câu cuối cùng kết luận cho sói, bà và cô bé sống hoà thuận với nhau) ... Hic hic ... chuyện gì vô lý thế cơ chứ ... hay là mình hoa mắt nhỉ ... hic ... bài thi đấy chứ
  4. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hẹn giờ đồng hồ 1h28'' để thức dậy xem bóng đá Juve- Roma mà không thấy đồng hồ kêu. Khi tỉnh dậy cầm đồng hồ lên ngó thì thấy 3h16''. Chả xem được gì khác ngoài việc trọng tài đưa còi lên miệng. Định đập vỡ đồng hồ nhưng hoá ra tại mình... thò tay tắt khi nó đang kêu
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Oài...cổ đau nhừ...
    Em có cảm giác giống một năm trước,cũng thế,đi xem về,bố đợi,cổ mỏi nhừ,rón rén bật pc,cứ thế,cứ thế...,nhưng cảm xúc thì khác trước nhiều lắm,không vui vẻ bằng,(nghĩ tội tội cho Bean,thằng nào ác thật).
    Ừ,mà cũng không vui vẻ bằng thật.Anh hỏi em đứng ở đâu,em nghĩ là nên không thấy nhau thì thoải mái hơn,như một qui ước rồi mà.
    Anh bảo anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều,em cũng thế...Chẳng thể hiểu được trong 2 ta đang nghĩ cái j,như anh nói đấy,cái j không muốn nói ra thì đừng nói,cái j không nói ra được thì lại càng không nên nói...nhưng cái j không nói ra được mới được chứ?Túm lại là hiểu theo cái kiểu qui ước ngầm,mà em cũng chẳng hiểu j cả.
    R u surprised?Its so cute!!!Cái cảm giác rón rén rón rén,thì thầm phù phù vào cái điện thoại,nghe chắc buồn cười lắm''Em nói lại đi"''''Thế nhé'' Buồn cười đau cả bụng,oài,khổ thân,hi hi,chắc có người tưởng mình định...trói đời người ta đây mà.Đừng mơ!
    Oh,nếu không nhầm thì theo qui ước,vẫn thếEm cũng thích ''cocolate,làm từ coconut'',haha
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hình như hai đứa quay lại với nhau. Ừh, vui buồn hờn giận rồi cũng qua đi... Khi tình yêu đủ lớn và 2 người cảm thấy thực sự cần có nhau trong cuộc đời... Khi khoảng thời gian cách xa cũng là lúc nhận ra rằng "em là người duy nhất có thể gây bão tố sấm chớp hay ngày nắng đẹp trong trái tim tôi"... Cũng mừng cho bọn nó. Thấy vui lây ... Hôm nay trời nắng đẹp mà
    Hôm qua cho nó nghe bài Katy Katy, nó bảo là hay thế, nhắng thế, vui thế. Nghe xong thấy yêu đời hơn hẳn... . Hị hị, nhạc cứ tưng tửng mà... Hãy giữ trên môi những đoá hoa thật tươi... Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh... đừng để tuột mất tuổi xanh...
    Lớp tiếng Anh vui. Được chơi trò lấy táo trong chậu nước. Được nghe nhạc hay khủng khiếp. Được chạy loăng quăng khắp phòng và cười toe toét... Được kể luyên thuyên về chuyện quả táo và bài hát . Được nghe Will u wait for me... Được buồn , được vui , được... buồn ngủ ... và ... hắt xì . Tớ ốm roài
    Xem Chiếc nón kì diệu, tự dưng thấy ô chữ Khói lửa. Buồn cười ko nhịn đc...
    Hôm nay là ngày 30...Trời nắng... Gió lành lạnh. Nhẹ nhàng...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp,mùa này là mùa cưới mà....Chẹp,dạo này cứ tưng tửng,chẳng vui hẳn chẳng buồn hẳn,nhiều cái đáng để lo,chỉ thấy lo lắng điên ,lo đến muốn nôn oẹ,quái đản.Hôm qua tưởng rằng mình đã die vì đau đầu khủng khiếp(hix,có ai chết lãng nhách thế không?oh my health)
    Niềm vui chẳng trọn vẹn vì một người nữa lại ra đi,tuy chẳng quen biết j mà lòng lại thấy bùi ngùi,cái cảm giác sợ hãi..Em sợ lắm,em sợ lắm...
    Ở nơi ấy,2 anh chị hãy yên nghỉ,mọi người luôn luôn nhớ về 2 anh chị...ra đi đâu phải kết thúc,còn những người ở lại thì sao?
    Oái,mai là 31 roài,nhanh thật!Card đâu card đâu,chả biết có ai nhớ mà send cho mình cái j không?ha ha
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lại đau!Chó thật!Bây h mới hiểu anh khổ sở thế nào,cái cảm giác choáng váng ,muốn đập một cái j đó,lại buồn nôn...Khéo lại....Mẹ ơi,con chẳng muốn chết!
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình vừa mới bảo anh sợ nhất nhìn xe cấp cứu , hôm nay đọc mấy cái dòng đen đen kia , càng ngày càng sợ nhìn xe cấp cứu .
    Chẳng có cái gì đọc được chữ ngờ đâu em nhỉ , hình như sức khoẻ em đi xuống thì phải , D à
    Có cái gì đấy bị chặn lại trong mình rồi ............cảm giác thanh thản hơn nhiều , bãi tre , sông Hồng , nhẹ nhàng quá !
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Trời nắng chiều vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống, chuyện vui, ôi bao nhiêu điêu` muốn nói, nhưng đâu đó, nụ cười vẫn thoáng nỗi buồn ..................và em , hãy vui cười lên, em đẹp nhất khi em cười,...........và yêu nhau đi đừng suy tư mãi........
    Đẹp trời, mùa thu, trời xanh lắm, ấy sụt sịt, tớ ngủ mơ màng, quá mất một buổi chiều thứ bảy, cuối tuần, chiều nay, tớ biết, mình lỡ mất một chiều ấm áp, mây trôi miên man theo cơn gió đông về, nhớ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này