1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, sẽ fải ăn nói thế nào đây nhỉ, chẳng bít, chắc sẽ chỉ là ... xin lỗi ..., và rùi lại im lặng ...
    Cả tuần lặn ngụp ngoài đường, mà cũng chẳng làm đc j` ra hồn. Mỗi ngày người ta tuyển đền cả nghìn người, mà sao m` chẳng tìm đc công việc nào thích hợp nhỉ? Kén chọn, đâu có đâu ... giao báo, chạy bàn ... j` m` cũng okie, thế mà ....
    Lại chơi trò ngư ông, hờ, nguy hiểm, kéo lưới ko khéo, lưới nó kéo lại thì tiu
    Cả chậu quần áo to đùng, chán chẳng buồn giặt. Hôm trước đi sn P, chẳng hỉu sao, maus chỗ đầu gối chảy ướt đẫm cả quần, cũng kệ, chẳng thèm giặt ... P bảo bẩn, trả lời thế cho nó chất ...
    Hôm wa Ars hoà, nhưng mờ ko đau = Man, cho chúng nó chít, nhân lào wả lấy mờ
    Cái bài Min, có mỗi 200 wả mà đánh mãi ko thắng, cứ kỉu này thì còn thức đêm dài dài, rùi lại chạy vào http://ttvnol.com/83hn/345888.ttvn mà kêu bùn ngủ
    Lại Hallowen rùi ....
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chán ốm
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trọn vẹn ngồi nhà, chỉ có nấu cơm và ăn cơm cũng papa. Xuất sắc.
    Tối thứ 7 ngồi bật FM nghe jazz. Hay hay. Cửa sổ mở. Y như năm ngoái.
    Năm ngoái, một buổi tối đứng lan can chờ, nghe FM nhà hàng xóm, mấy bài xưa xưa của Thanh Tùng, "từ lâu lắm, đã vắng em trên con đường này.... cây bây giờ, lá rụng gió heo may... ". Gío gió lạnh lạnh, thích.
    Tự dưng bực mình cái thời tiết này, sao thu dài thế ? (Dự báo thời tiết nói là đến đầu tháng 12 trời mới rét, nghĩa là khoảng 1 tháng nữa lận , áo dài tay thì lại không có, hik kíu kíu)
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Haloween này, thế mà nằm bẹp ở nhà, hit hit. Chán òm...
    Tự dưng thèm học nhạc thế, hị hị ... Cả học vẽ nữa... Thèm có đủ các thể loại màu để tô vẽ linh tinh...
    Hai vây xinh xinh
    Cá vàng bơi trong bể nước...
    Năm con thằn lằn con thi nhau cắn nhau đứt đuôi...
    Chú mèo con, lông trắng tinh, mắt tròn xoe nhìn trông rất xinh...
    Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng...
    Gà mà ko gáy là con gà quay..
    .
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hihi,em lại thèm làm một con bé hiền lành và ngốc nghếch rồi,( dở hơi nữa chứ)...ai đọc rồi thì biết rồi,ai chưa đọc thì ... càng tốt
    Yêu mọi người nhiêu hơn hôm qua,nhiều lắm,nhiều lắm hihi,có ai tin được cái mặt ngố này không nhỉ?
    Ai đó quên mình rồi ... no comment!
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 01/11/2004
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    May mà mạng ở đây cũng tương đối. Nếu ko thì....
    Hẹ, còn 2 tuần nữa thôi. Cố lên.
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    oài,sao mà rắc rối thế!!!!!Phát điên lên mất.Cả ngày hôm nay cứ luẩn quẩn mấy cái suy nghĩ ấy.Có đứa nào nhỏ nhen thế này không???Có mỗi 1 chuyện mà cứ cân đo đong đếm,mà đuợc cái j?
    Tự dưng nghĩ về bác í nhiều hơn mọi khibố khỉ,chả hiểu cái gì cả.Bực bực,khó chịu ...
    Sao mình cứ thế nhỉ?Hơ...2 ngày ..thế là Rub thì mình điên thật chắc?Sao cứ hơi 1 tí là muốn ném tất cả đi,tất tần tật????Ổn,vẫn đang ổn cơ mà?
    Hum nay về lại có kẻ bóng gió,hic.Du calme,pls!CÓ lẽ sẽ lẩn như trạch thôi,cả 2 phía tổng tấn công thế này ngại ra tay lém.Hí.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ôi.... hôm nay là cái ngày đen đủi,tốn phí ngu và hai ba khoản thót tim ngoạn mục
    Em thấy lo lo,không biết em làm được j không?Nhưng mọi thứ cứ cuốn em đi, nó không cho em thời gian nhìn lại kĩ càng mọi thứ nữa.Có lẽ em nên để bản năng dẫn đường chăng?Chắc không được, con người gồm 2 phần mà,em không làm thế được, dù j thì em cũng sẽ cố gắng
    Tự dưng ngồi thừ ra một lúc,một chút đổi mới trong diary, cảm giác nhẹ nhàng hơn, em không dám nói trước điều j cả, em cũng không nói là em không còn yêu anh hay tình yêu em cho anh là mãi mãi... nhưng em không muốn bị thương hại, và bát nước đổ đi không lấy lại được.Giữa anh và em vẫn còn một sự cảm thông, thế là tốt lắm ,em vừa lòng như thế. Chẳng ai cấm anh và em đi tìm một nửa cả, cái chính là em chưa sẵn sàng thôi....
    Mà sao em lại hỏi anh như thế nhỉ? Em biết anh đã một năm rồi, và thời gian tiếp xúc cũng không ít, nhưng em cần một khoảng lùi thời gian để hiểu được tất cả. Và ai nói rằng, em không hiểu anh?
    Hôm nay,em mong anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng thức đêm nhiều như em không lại đau đầu nữa, ừ, chắc không phải nhắc chuyện ăn uống. Buổi sáng đi học anh nhớ quàng khăn nhé, trời dạo này dở hơi lắm. Hihi,anh đừng quên mang mũ nữa,đoạn đường đó nắng ghê lắm,
    Em có làm được j không? Nhiều lúc lo sợ ,em muốn bỏ cuộc. Nhiều lúc đơn độc, em muốn oà khóc. Cũng nhiều lúc hiểu lầm, em đành nín lặng. Những ai chỉ cố nhìn vào một mặt của vấn đề mà suy xét, em không trách họ. Nhưng có ngày họ sẽ hiểu dần và chấp nhận em, em chỉ thèm một khoảng ấm nào đó, để khi mệt mỏi cho em được về, cho em được núp vào, cho em cảm giác được chở che ,một khoảng ấm ''biết bắt em phải lắng nghe''.
    Mỗi khi làm j thiếu tự tin, em lại có cảm giác lạ lùng khó tả, cứ nôn nao, lại bồn chồn, mệt mỏi, rồi lại hăng hái, rồi lại lo lắng, khó chịu và bứt rứt...nó cứ quay vòng thế.
    Thanks ấy, dù sao mỗi khi đến lớp, nghĩ rằng có j xảy ra, ấy cũng sẽ '' die'' trước tớ cũng yên tâm hơn. Hôm nay tớ và ấy có buổi nói chuyện rất thú vị. Từ một chủ đề rất cỏn con đúng không, chúng ta dùng miệng, dùng mắt , dùng tay ,chắc chúng ta hiểu được ng kia cố tình muốn nói j.Trông ấy cười thật hiền, ước j chúng ta có một sự hợp tác tốt đẹp ( tớ không dùng từ tình bạn vì không có tình bạn thân giữa hai người như tớ và ấy).Mỗi khi chán nản, nhìn ấy lại phì cười. Trông ấy còn thảm hơn cả tớ kìa! Chỉ biết động viên là '' Thôi, cố lên'' '' Tớ chịu thôi. Hết cách rồi.'' '' Đừng lo, cứ cố đi.Mới đầu thế thôi.'' ''Chẳng hiểu muốn j nữa.''''Tớ cũng không biết, bước đầu.Thành công rồi''. Hãy tự tin là chúng ta đã làm hết sức, và ngẩng cao đầu vì sự tự tin đó. Ấy còn nhớ buổi học đầu tiên không? hi hi, chắc ấy không còn nhầm tớ với ai đó nữa. Lần đầu tiên gặp, chúng nó nghĩ tớ ''ghê gớm'' lắm cơ đấy, hi hi, ai cũng bị ấy loè cho, chứ tớ thì còn lâu, vì tớ hiểu và tin ấy, và ấy cũng tin tớ. Chúng ta tin ở nhau, đúng không?
    Em cố gắng tìm lại một niềm vui để lấy lại thăng bằng, nhưng thực sự trong lòng lại nôn nao vô cùng...Em sợ thất bại, nhưng đâu nhẽ thành công mãi...Có cái này,có cái kia. Em cũng không buồn nữa, vì em đâu còn thời gian mà buồn, thời gian của em đổ voà mồ hôi, vào hờn giận, vào hò hét cả rồi...Dường như cái tính nóng nảy dần dần được khắc phục, nhưng cái tính ''một tí đã chán'' thì chưa lung lay...Bốc đồng!
    Sao hôm nay em viết nhiều thế nhỉ? Không biết mọi người có thích đọc nhựt kí ng khác không, không thèm lén lút mà vẫn được đọc chứ. Qua đó ta hiểu nhau hơn, em hiểu các anh chị, và các anh chị cũng hiểu em.
    Vào Nhật kí hay topic nào cũng thế, im im và rề rề...mọi người bận bịu quá rồi, chút thời gian cho nhau cũng san sẻ.Vào xem thấy tiếc chứ không buồn, người ta bận rộn vì công việc, phải mừng vì có việc mà bận, chứ đau như mình suốt ngày rỗi hơi
    Bây h em hơi có thời gian rồi...sẽ có chuyện hầu các anh chị đây!
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Dung à , em cứ viết nếu có thể . Chả bù cho mình , ngồi 1 lúc lại quên hết cái cần viết , lúc muốn viết lại mất hứng rồi. Cái gì mình cũng làm theo cảm hứng thế này thì khổ .
    No msg on this day . Sau 1 số sự việc cảm thấy đi xuống , 0 có cảm giác nhớ thương , yêu ghét , cảm giác lúc này là gì cũng chẳng biết . Đáng sợ nhất cái kiểu thế này , kinh khủng , sợ chính mình lúc này đây . Muốn trở về của những ngày trước, nhưng 0 được nữa , 0 mệt mỏi , chỉ cảm giác muốn tự do cho cảm xúc , muốn khóc 1 lúc nhưng 0 khóc được , muốn ôm Ci, muốn Ci làm cho mình khóc được . Dạo này hình như mình bị trơ cảm xúc , yêu 0 còn , ghét cũng 0 được , buồn cũng 0 xong , 0 thấy giận ai , cái kiểu bình lặng thế này rất đáng sợ.
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay..... hôm nay..... hôm nay... Thực sự là vẫn chưa khác gì ấy ạ, tai hại quá, tớ còn bao nhiêu thứ phải làm, thế mà...
    Ngày nào cũng ngắn như nhau. Tiêu một buổi tối bằng những bài xủng xoẻng từ lâu lâu không nghe, có lẽ đấy là cách tốt... Tốt cho nhiều thứ. Không nghĩ gì, không nghĩ đến ai...
    Chẹc, đã lúc buồn ngủ lại phải nói chuyện với 1 đồng chí hâm hâm, dở ẹc. Đúng là không phải ai cũng... . Merde.
    Bài của Quỳnh vừa post là bài thứ 308 đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này