1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    chà? thẮy j cà?... mẶt ngà?y bì?nh thươ?ng.
    chà? biẮt viẮt j.
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp lên tivi
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    lắm lúc mình tự nhủ ... tai sao những bạn bè cùng lứa với mình lại có thể chững chạc như thế ??? trong khi mình........... cũng là 83... cũng là Ỉn vậy mà ........ phai chăng mình chưa tiếp xúc nhiều ??? phải chăng mình ko phải lăn lộn kiếm tiền ... phải chăng ........... rất nhiều ..... muốn hỏi rất nhiều ... nhưng chĩ nghĩ rằng .. mình còn trẻ con quá !!!!!!!!! nhiều lúc cũng muốn đi làm... đi kiếm tiền .. nhưng lại ngại... muốn đi kiếm người yêu ... nhưng lai lười ..... quanh di quanh lại vẫn chỉ có mình mình....
    nhưng dù gì... thì mình cũng ....... oài sắp ra trường rồi... tử tế lên đê !!!!!!!1
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thử bài phát. Nào một ngày tươi sáng, à quên một chiều ko sáng.
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    chă?ng hiê?u mi?nh đang la?m cái tro? j nưfa.Khó chịu cufng có, ma? hơi nặng nặng trong lo?ng cufng có.Cái ca?m giác na?y thật bực mi?nh, mai pha?i cố tươi ti?nh lên rô?i...Phu?,cố lên.Du? j thi? cái j đaf qua cufng qua rô?i.
    Rốt cuộc thi? anh muốn j, anh chă?ng coi em ra j pha?i không?
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bù đầu với những việc ko tên và có tên :) Lên tinh thần cho buổi tối hôm nay, "rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quí vị và các bạn ".
    Vẫn còn cái plan de mémoire, oẹp, biết bắt đầu bằng cái j nhỉ??? Và kế hoạch ôn thi, thi và "giả vờ" làm professeur nữa chứ... Thế mà còn cái quán màu hồng với truyện tranh manga, trượt patin vun vút và xì- tin :D... Còn môn thể thao iu quí, còn kế hoạch làm 1 sister và femme de ménage giỏi Chẹp chẹp.....

  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mạng miếc chán thế, muốn viết cái mail gửi cho Bánh Chưng cũng chẳng được, thế là đành thất hứa vậy. Mấy hôm không ol, mạng chậm chạp lề mề như con rùa.Bánh Chưng ơi , em xin lỗi...:((huhu, em cũng buồn lắm nhưng không biết làm sao cả.:((
    Tự dưng con bạn mình lại dở chứng... không hiểu nổi, đúng là mọi thứ đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần. Đang yên đang lành, tử tế yên ấm, người ngoài mơ còn chẳng được..Thật đúng người ngoài như mình không bao h hiểu nổi, không bao h hiểu nổi j cả. Mình cũng không hiểu cái cảm giác của nó thế nào, chỉ nghe, thực sự đã cố gắng, nhưng không hiểu nổi, vì mình .....mình không thể hiểu nổi nữa.... cuối cùng là tại ai? Tại cái thằng Trê Hiếc , tại bạn, hay tại anh P ở xa quá... Chắc bạn dằn vặt lắm, không hiểu nổi... mình cũng không thể giúp j nổi... làm theo tình cảm hay theo lý trí, "để không bao h cảm thấy hối hận".
    :((:((, tình cảm là thế sao? Thời gian và khoảng cách luôn là hung thủ giết chết mọi tình yêu sao?:(( Không còn tin vào đâu được nữa...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tuần vừa rồi lười quá
    Tại vì em ngập trong bài tập
    Tại vì nhiều thứ
    Nên em mất tích 0 online
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tự nhiên cảm thấy chán thế, chán như con gián......chẳng muốn làmc cái gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này