1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đổi avatar mà không được các em ạ, sốt ruột quá
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhiều thứ nhưng có lẽ ko viết sẽ tốt hơn...
    Sắp Noel... Cái j cũng đẹp hit hit, tất đẹp card đẹp, khăn đẹp, mũ đẹp, găng tay đẹp , túi đẹp, thú bông thì mĩ mãn... Oa, hit, giá mà vác cả hàng về được
    Chắc là sẽ phải thế thôi. Đến khi nào tự vượt qua được mình
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thật sự biết là mình không thể cứ phủ nhận những gì hiển nhiên đúng...nhưng không đành lòng.Cũng buồn lắm chứ...tại sao mà không...nhưng vì thế mà thấy được rằng bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người thì cũng an ủi được nhiều rùi...
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Uh, tại sao lại phải đi xa ? Có lí do bạn hiền ạ, toàn lí do vặt vãnh, trẻ con thôi. Nhưng cứ phải thử đi đi rồi mới thấu được, người khác nói thì không bao giờ nghe đâu (thế mới dại!)
    Nhà tư vấn này, phải làm thế nào khi các í nghĩ cứ mâu thuẫn với nhau ?
    Xem cái đó xong, chỉ nghĩ đến cái "bản lĩnh". Ùi, cứ thế này rùi bệnh mất.
  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giá mà đuợc 1 chuyến Vĩnh Phúc phẩy có fải là sướng không nhỉ?Em thấy nghĩ nhiều nặng đầu quá các anh yêu ạ.
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp, 3 thầy éco đều đẹp , bài làm sạch đẹp ... chiều nay đi chơi đã
    Nhận thấy 1 điều là sách vở cũng là cách giải toả tâm lý và "tìm quên" 1 cách khá hiệu quả
    Phát hiện thấy có mấy đứa đú đởn ăn khoai ở nhà đứa nào đấy không nhớ tới bạn bè
    Cuộc đời đó, có bao nhiêu mà hững hờ
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ...
    tô?n thương
    ...

    Được miiizu sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 04/12/2004
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái rì cũng đẹp bạn Mèo Mít ạ, chỉ có đìu đừng có tham lam quá thế chứ, để dành cho người khác nữa chớ, nhỉ . Tớ thì chỉ ước Noel này có người tặng cho tớ.... 1 điều ước của tớ, hihi... Thế là đủ!!!
    Bạn rì này, cái từ " nhà tư vấn" của bạn làm tớ hơi giật mìn 1 chút, hì, mình cũng từng là "chiên za" đấy chứ!!! Tớ nghĩ cách tốt nhất... là cày điên cuồng mấy "thửa ruộng francais" đê, rồi sẽ qua hết... Tớ nói thế nhưng cũng đang đánh lộn với "ý chí" đây , cùng cố nèo!!!

  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2, kể từ ..., làm mình fải mất ngủ. Cánh hạc và những bức thư bút chì, KTX Mễ trì và rạp chiếu fim 6k/1 vé, hoa hoàng lan với hoa xưa, những con đường đầy bụi, dàn hoa tigon tím, răng khểnh và tóc bím, ..., chợt nhận ra một điều rất thật, nhớ em .
    Mình yêu cái cảm giác cả nhà đông đủ, ấm áp và hạnh fúc ...
  10. Walking_Dead_Z

    Walking_Dead_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngủ...
    phải
    ...vì em đang nhớ
    Hết đông rồi vẫn lạnh lắm đấy em
    Giá như giờ đây có một phút ở bên
    Để ấm lại những tháng ngày xa cách
    Lửa hồng thử thách
    Chất vàng...
    Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này