1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Damn it.
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    fn chơi sa 'òa quà hehe 'Ăng lĂ anh long sĂnh 'i?u
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hết 1 ngày nghỉ ... "dạo này anh chị thấy bé khác lắm nhá, buồn gì hả? Vứt hết đi cho anh, lát chị dắt đi ăn kem ... " Anh chị nuôi, hì ... rồi tata ... Cười cười Ra soi gương thấy mặt mình 0 cười trông thê thảm, mà cười gượng thì thà khóc còn hơn ... chẹc ...
    Thư của chị ... " khi bình tĩnh lại hãy giữ cho lòng mình thanh thản, em sẽ biết mình thực sự muốn gì. Và hạnh phúc chỉ đơn giản là thế" .... Grrrr, vấn đề là có thanh thản được đâu chứ ...
    Tự nhiên muốn hét quá đi mất ...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nắng vẫn thế và mưa vẫn thế
    Chỉ có em là khác xưa nhiều
    Ánh mắt chẳng còn trong như thưở trước
    Mà thay vào là màu mắt suy tư
    Gió vẫn thế và mây vẫn thế
    Mây vẫn trôi như không thiết sự đời
    Gió vẫn thổi như ngàn đời vẫn thổi
    Em bây giờ sao quá khác ngày xưa...
    Em ngày xưa hay giỗi hay hờn
    Hay thổn thức trước ánh tà đỏ ối
    Hay lang thang trong mưa giăng mờ lối
    Hay nhặt phượng hồng ép vào sổ thơ
    Em ngày nay ít khóc ít cười
    Ít chạy lăng xăng trên bờ cát trắng
    Ít run rẩy trước cái nhìn của kẻ khác
    Ít tự thêu cho mình những ước mơ xanh
    Anh xa em nên em chẳng là em
    Tự đánh mất mình trong tình yêu anh phản bội
    Tuổi xuân kia đã xa khỏi vòng tay với
    Em muốn tìm lại mình trong dĩ vãng ngày xưa
    Ai có thể trả cho em những buổi chiều vàng như mật
    Những câu yêu thương tưởng như mãi muôn đời
    Trả cho em trái tim trinh nguyên, lành lặn
    Để em lại là em - Khi chưa yêu anh...

  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay
    2211 gold
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Suýt thì bị kẹp chết!!! Tíc tắc nữa thôi... Tim bắn ra ngoài mất một lúc...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về rồi thích thế không biết được
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới có cảm giác thế này.Thật là thích.Phê quá
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thôi quên đi.
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 18/08/2004
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ghi vào nhật ký : ngày 15-8-04, Mu - Chelsea 0:1 , lại nhớ ngày xưa hàng tiền vệ bốn người : Gyss, Schole, Keane, Beck. hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này