1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Tiêm 6 mũi rồi! Mai lại phải xách cái đống giấy tờ đi giải quyết con xe! Đen hết chỗ nói!
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Công viên đẹp ... lá vàng rơi đẹp ... tất cả đều đẹp ...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều đẹp mọi Phù thuỷ là xấu he he he
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    1 công việc mới, 1 thử thách mới ... sẽ ổn thôi ...
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Rũ bỏ hết forum với website, anh dứt áo ra đi. Vài ngày sau anh sẽ quay lại.
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Con "chó" mèo được chiều quá, hôm qua cào mắt maman chảy máu, tội mẹ quá, ăn bao nhiu cho lại được . Tạm thời "treo giò" con mèo đó lên, ko cho ngủ chung chăn nữa, mèo với chả mủng, dở chứng...
    Ol hỏi thăm tình hình ôn và thi của các "cháu" học sinh, sinh viên , hôm qua đóng cửa cả ngày để tụng kinh gõ mõ, ko mở cửa nhà 1 lần nào nên bị tẩu hoả nhập ma, sáng nay rút ngay kinh nghiệm . Gặp 1 đồng chí thấy báo cáo tình hình cũng ko có j sáng sủa, ko biết mấy đồng chí kia thế nèo ??? Dù sao cũng tiếp tục tinh thần chiến đấu nhé, ko nản ko nản!!!

  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Có cả buồn và cả vui... Vui vì bác chủ thân thiện quá, làm cho bọn cháu cảm thấy thân nhau lạ! Buồn nhiều hơn, vì bài làm, vì đứa bạn, vì... Thôi, nhưng mà trời đẹp quá, chẳng việc j fải rầu rĩ cả,cái j qua rồi thì qua, rồi biến mất... Muộn phiền j đâu, tuổi xanh cũng có limite... " la solidarité doit avoir ses limites"... Người đó quên hết rồi, cả mình cũng ko còn j nhiều... Chẳng còn j... Kệ!!!
    Còn Prag,còn KTGD2, còn Eva..., còn Séman..., Tư tưởng..., Nghiên cứu...,còn cái bể nước nóng,còn buổi bù khú, còn le plan, còn làm prof... Nhiều thứ fải làm và được làm quá đi mất!!!

  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, 1 số con trai bây giờ mở miệng ra là "trông thế nào?", " có cao ko?", "nhà ở phố nào?", "học trường j?", "anh có thể xem webcam được ko?"....hỏi liên tằng tằng ko kịp phản ứng...
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi thi rét rét. Hôm nay tóm lại thì vẫn là một ngày rất đẹp trời dù mọi vấn đề vẫn thế, chẹc, chỉ khác là 1 đồng chí đã bị hạ gục, chỉ còn 6 nhóc nữa thui (Chiến đấu trên tinh thần "quyết chiến" còn thắng thì không biết có "quyết" được không , thui cứ hết sức đã, các em nhỉ ?) Ấy iu đừng khóc nhá, phải xông lên thui, "nhổ cải lên, nhổ cải lên, ái chà chà, ái chà chà...."
    Thích buổi chiều hôm nay, làm việc công được này, buôn bán được này (dù những việc cụ thể không giải quyết được, nhưng hi vọng là có đứa giải quyết được chút ít vấn đề tinh thần , cả tớ cũng thế.), được lượn lẹo cùng 1 đứa dở hơi này, mua được cái sạc này (dù hơi bị hơ hớ), đến lớp bắn như là loại "tự động lên đạn" này, lại có bác Nguyễn tốt bụng mang "hàng" đến cho nữa.... Few... Ờ mà cả buổi sáng nay nữa, có các em xinh tươi, có cacao, có "biển hồ" , có nắng ...
    Chỉ có mỗi việc là viết bài dài ngoằng nhưng lại không muốn post thôi

    Em lo gì giời gió
    Em lo gì giời mưa
    Em tiếc gì mùa hạ
    Em buồn gì mùa thu ?
    Em cứ yêu đời đi
    Yêu đời như thủa nhỏ
    Để anh lại làm thơ
    Và để em dệt lụa​
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vắng khách, quán buồn thiu, may mà có cô bé người Fáp, xinh tệ, ko thì chán chít
    Đến tối nay là tròn 1 tuần rùi đấy, ko thể nhớ hơn đc nữa, bao h cho đến ... tối mai
    Việt Nam cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này