1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Gõ toét cả mắt mới xong 3 chương Đại cương In, chẳng biết thằng Chuối xanh nó về soạn tài liệu thế nào! Hì, gõ thế này cũng là cách học rất hay!Đáng đời cái lũ lười, chỉ biết chép tài liệu của chúng ông, để rồi đến lúc đi làm thì các con hãy oán!
    Áy náy quá, cái Quỳnh nó nhờ đúng cái lúc mình đang lu bu lo thi, thế là lại lỗi rồi! Xin lỗi ấy nhé!
    Vân à? CŨng bình thường thôi, chẳng phải lăn tăn gì cả!Lúc thì trông dễ thương, lúc thì trông như xác ướp é! Ghê cả người!
    Còn mấy ngày nữa lấy xe nhỉ!!!!! 26 lại phải tiêm rồi, mấy hôm nay 6 cái vết cũ nó bị sao ý, cứ đỏ đỏ lên, chắc là lũ virus với bạch cầu đang oánh nhau vỡ đầu đây!
    Thấy chán chán lạ, thỉnh thoảng mình lại thấy chán, chẳng thiết làm gì nữa
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phát hiện ra papa có một cái phong bì cũ đựng giấy tờ xe máy, CMND... lúc nào cũng mang theo. Nhìn kỹ lại thì đấy là phong bì thư mình gửi cho papa cách đây 7 năm, hồi papa đi Bỉ
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Xem lại thì hình như em Le Lói bị chó dại cắn nên mới phải tiêm nhiều thế Đã bảo đừng có tham mấy em hay ôm mà lị...
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Vn ơi là Vn. Đá thế này thì giải tán đội bóng cho nhanh.
    Hôm qua vui quá là vui. he he.Cám ơn chúng mày nhiều. Cám ơn em. Cảm giác đó đối với anh rất thân thuộc...Hôm nào làm phát nữa
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Nghe giống cái quảng cáo Kẹo cáou bạc hà nhỉ! Nhưng không phải đâu bà già ạ! Hôm ấy là mấy thằng bạn đâm phải người ta ngoài đường,có mấy thằng chầy bửa muốn hôi của, đang về gọi hội với cả xách dao ra thì bị chó nó đợp, có bít đâu, cách đó 15 phút ngồi ở nhà nó thì nhốt chó, lũ bạn thì say bét nhề, còn một thằng đang nằm ngủ chổng mông lên, mình đi vào nhà thấy chú vẫn nằm đấy (ấy, cái thằng ấy thế mà may, sao lũ chó không thịt vào mông chú nhỉ?) thì 2 con bốn mắt lai beger phi ra, chơi cho 1 nhát vào sau chân, thấy nhói nhói quay lại thì chúng nó làm cho 2 nhát vào đầu gối nữa! Đúng là đồ con chó!
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ ,thế mà nó lại thành ngày rì nữa ko biết được.
    Sáng đang rúc trong chăn,điện thoại phòng mẹ réo inh ỏi lồm cồm bò sang."mẹ mất phone rồi tìm cho mẹ đi".Xong.Mất buổi sáng.
    Gọi .Giọng 1 thằng choai choai :1 con bé nhặt được đưa cho em,anh muốn nhận lại lên đầu TRẦN QUÝ CÁP nhận(khi đi nhớ mang theo tiền) Giọng nó tỉnh bơ.
    Đến hẹn.Mất tăm.Quá 30'' sau hẹn thấy 1 thằng choai choai tóc vàng hoe lượn qua lượn lại .Nghi nghi. Đuổi theo .tuýt tuýt.Một anh vàng cá.Đi ngược chiều.Em ko mang giấy tờ.miễn trình bày:400 K.
    Đang mải nghĩ chuyện thàng kia.rut'' ra đưa ,nghĩ lại sao mình ngu thía.
    Mới đầu tháng .Xui thế giời ơi.Muốn chửi bậy quá :-*************
    Cái thằng rì ơi,tao mà gặp được mày thì á,thì a'' ...............................tao đưa tiền cho mày cho nhanh.
    Mấy ngày như thế này nên ghi để lúc nào đọc lại.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy mình có khả năng nước đến chân, đến đầu mới nhảy , chết thật ...
    Cả đêm 0 ngủ được nằm nghe nhạc ... sao lại có những bài hợp cảnh thế nhỉ Rồi mơ màng .... phù .... Cái mớ bòng bong chưa dứt ra được, mọi thứ cứ miên man, nước mắt ....
    Check meo, thấy có Nicky gửi thư ... thấy có 1 con cũng đang điên giống mình ...


    Gửi ông ngoại: đã 1 năm rồi ngoại à, mọi thứ nhanh quá ... Cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...

    To thằng em họ: chị chúc mày cưới xin vui vẻ , hic, thật sự là chị cũng không thể tưởng tượng được là sẽ có ngày này Cung hỷ, cung hỷ
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em thân iu ui, hình như có một số người, như anh em chúng ta, chỉ khi nước đến chân người ta mới nhảy được thui huhu
    Sợ thật, đêm qua anh cũng nhắm chặt mắt mà không ngủ được. Sợ, vẫn sợ cái cảm giác đấy, không muốn thế tẹo nào. Nằm nghe nhạc mãi ...
    2900 golds.
    Biết là cũng chẳng sao.... Nhưng mà không thể hết ngẩn ngơ với cái câu đấy . "Ấy ngốc lắm". Mỗi ngày lại dài ra thêm những suy nghĩ. Vớ vẩn.
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 môn nữa thui, tén ten tèn
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ơ .. chào buổi sáng ...
    Tệ thật , tự dưng bị coi như 1 tội đồ , một kẻ bao che đồng loã .. hix hix .. . Còn bực tức của mình thì chẳng ai hiểu cho ... chắc cũng tại mình chẳng bao giờ .. nói cho ai ... ngay cả mama thân yêu ..
    Thây kệ , vẫn giữ quan điểm ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này