1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có viết diary , thấy nhẹ bẫng đi rồi , ừ thì tranh đấu , nhưng mà bắt đầu từ đâu và như thế nào , ghét cái cảm giác buông xuôi , ghét cái kiểu lửng lơ , ghét cái gì mờ nhạt , ghét những việc ko rõ ràng , và bây giờ là căm thù cái người làm cho tôi biết yêu .
  2. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày, thì những ngày ôn thi ngày nào cũng như ngày nào thui, hihi
    chào mọi người, tui là thành viên mới
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, nhưng mà tớ thích lạnh kiểu này lắm, ko thích nửa vời như mấy hôm trước đâu. Phi xe vun vút xong rồi cái mũi và má đỏ ửng lên, mát mát, hihi...
    Lạnh kiểu này tự dưng thèm ốc nóng thế ko bít, hoặc là nem nướng của bà già ngoài Nhà thờ lớn nữa. Tối nay điện rủ 1 đứa ú ú đi măm nhưng mà mami bảo đi snhật mất gùi...
    hì, mà được cái lạnh nhưng mà ko sợ fải ở một mình mấy nữa rồi. Thích lượn lờ cùng bọn nó thật đấy nhưng kể ra đi một mình cũng... quen rồi, no vấn đề !!!

  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    không thích lạnh đến mức này.Vừa vừa thôi,chứ thế này ốm đau dặt dẹo quá.
    Không thích phải lo đến mất ngủ như hôm qua,không muốn cứ fải lựa thái độ của nhau như thế.Cảm thấy không thoải mái...
    Không thích cứ fải mặc kệ.
    Vẫn thấy cứ làm sao
    ...chẳng biết fải nói thế nào.Tại sao đôi khi lại cảm giác chẳng ai hiểu nổi mấy cái ý nghĩ kì quái của mình,muốn mà ko thể chia sẻ!
    Thích được tặng wà như hôm nay,dù là ở 1 người không mong đợi..
    .Thích được rủ rê đi ăn uống như hôm nay,mặc dù hụt,và cũng chẳng mấy mong đợi.
    Những cái thích thú chỉ làm tăng mấy cái chán ngán.
    Mình sẽ chẳng bao giờ lo lắng 1 cách ngu xuẩn như thế nữa.
    Thề!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hiện tại mình không thể nghỉ thêm được gì cả...nghỉ cái đã...rồi mình sẽ nghĩ đến nó vào ngày mai...Anyway,Tomorrow is a lovely day..!!!
    Anh đồng hành với nỗi buồn riêng anh
    Không có em và bạn bè bên cạnh
    Chỉ có gió mà gió thì mênh mông quá
    Đá sỏi cũng buồn, lạo xạo dưới bàn chân
    -
    Anh đồng hành cùng với bóng đêm
    Đếm thời gian trôi dần chờ sáng
    Vẫn cứ ngỡ đêm chỉ là giấc ngủ
    Vậy mà đêm dài , đếm mãi không tan
    -
    Anh đồng hành cùng với thời gian
    Ngày tháng trôi đi, niềm vui dường ít ỏi
    Nỗi buồn ào đến , không tan nhanh như gió
    Và mỗi lần lại cứa nhẹ vào tim
    -
    Anh đồng hành cùng với niềm tin

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tuyết ... 1 ít thôi ... đẹp ... buồn ...
    Ôi giàng ơi
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chả phải thế! Chẳng cần phải như thế thì người ta cũng biết thừa! Thích hay không thích thì cũng đã rồi! Nếu đã muốn thì chẳng có ai mà cản nổi! CÒn nếu không, đã ghét rồi, thì đừng hòng nhé! Tôi có phải là người dễ chấp nhận đâu? Thiếu ch* gì đứa nó thích tôi! Cần gì mà tôi phải thế!?
    Tự ái hơi bị cao đấy! Đừng hòng làm tôi thay đổi! Cái gì chứ tình cảm thì tôi không hiền lành gì đâu!
    Ơ hay....mình nói linh tinh gì ấy nhỉ!?
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng đến lúc cần có sự quyết đoán mình càng buông xuôi, tại sao thế nhỉ?Biết thời gian không còn nhiều, không chờ ai và mình thì chỉ có 1 cơ hội hoặc là sẽ có tất cả hoặc là sẽ mất hết, tất cả do mình lựa chọn.Ý trí của mình ngày càng giảm sút.Có lẽ không ít đứa bạn hồi xưa lâu nay không gặp sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết mình thế này.Tự thấy trách bản thân mình quá.Không hề hối tiếc những gì mình đã quyết định nhưng nhiều khi vẫn ước lúc đó mình cứng rắn lên một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho mình, cho tất cả những người mà mình yêu thương.
    Cố lên nào, từng bước một, mình chắc chắn sẽ thành công thôi
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa​

    có fải là mình đã làm sai cái gì rồi ko

    ko muốn lớn đâu, mệt quá
    rắc rối quá
    đơn độc quá ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này