1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gru gru
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic ... mong được nghỉ cho nó lắm vào rồi ở nhà xem phim ngắm rùa ngủ khò chán ốm Ở nhà 1 mình ... Thấy cái nhà rộng bao la bát ngát
    Thấy 1 số vấn đề đang treo lơ lửng trên đầu ... hic ... Vái cho qua cái tháng 1 này yên bình ... hic
    Phù ... NT ơi, bạn tớ 0 cầm được nhiều nên lần này chỉ có 3 quyển mỏng thôi. Có gì tớ sẽ tìm thêm vào đợt hè
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày làm việc mới....Hic tối qua thức khuya bi zừ mắt cứ zip lại
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái mỗi ngày một truyện thấy hay hay, cám ơn mọi người nhiều. Cũng giải toả được phần nào.
    Rét quá, cóng mất, sắp thi rồi..Sao thấy mình thất vọng về mình quá, bao h mới cao hơn được đây,, ôi thi ơi là thi...
    Rét quá. ghét trời rét thế này, để xem chịu được bao lâu với cái kế hoạch 1 tháng 2 ngày, lười quá đi...
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Hè, chơi MU nhặt được 1 viên Chaos, bán Box of Luck được 2 chaos, được cho đôi găng rồng đểu!
    Hack lên level 41, có mấy thằng doạ Block, sợ c** gì!
    hôm trước thằng c** quản đốc PX sách đuổi mình ra khỏi xưởng vì mình vào nhầm phòng! ***** con 3` cho c** già!Nịnh trên nạt dưới, hách dịch vô lối, mày mà không bị sỏi thận, con mày mà không bị phù nề, dòng họ nhà mày mà không tuyệt tử tuyệt tông thì ông nguyền rủa mày vô ích à?
    Hôm nay lấy được vé xem bóng đá chung kết sinh viên ở Mỹ Đình, chả biết đem đi phân phát thế nào đây!
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chương trình trả lời thư người hâm mộ và nghe Mon Favoris kéo dài hơn mình tưởng, oẹp, tắt đt ngon ơ và nướng đến tận 12h ... Ở nhà 1 mình có khác Tiết thể dục ngày mai em sẽ bùng, kệ cô Em đi đú 1 tẹo 0 thì mất. Nghĩ đến món sushi và mẹt mấy đứa chúng nó mà
    1 số việc đã xong, vẫn có cái kéo đến ngày mai, hic, mình đúng là mình Hôm nay dân tình lũ lượt kéo nhau đi mua đồ soldes ... con bé ngoảnh mẹt làm ngơ Kú quá
    MU cố lên! Lâu lắm rồi chẳng xem được trận nào, mang tiếng . Sáng dậy nghe mấy bài hát cổ động của CLB nhảy nhót khắp nhà Nhớ hồi trước sân Y, hồi còn khẩu chiến, gõ (bàn fím) chiến để bảo vệ MU , cái thời "đến khi lấy chồng vẫn yêu MU", cái thời "không lấy chồng 0 thích bóng đá, 0 lấy chồng anti MU" .... xa quá rồi, bây g quay lại box mình thành người cũ
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    oài, rét thật đấy. Lẽ ra không nên cãi cô giáo, không nên ra ngoài lang thang. Chẳng relax được. Mấy bác admin đang bận cái gì không biết Cóng tay. Dạo này anh dễ tendu quá các em ạ, ko cố gắng được nữa hay sao í. Chẹc, mới có vài tuổi ranh.
    Em ui học làm sushi ngon ngon rùi về làm cho anh ăn với , chứ khả năng kekkon với người Nhựt để ăn sushi với sashimi chắc còn lâu lắm nữa hik
    Bác ui K700i cũng được đoá.
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ô hay.Hoá ra có đứa thích kekkon với 1 anh Nhật chỉ vì món sushi sù sì gì đấy thật.Lạnh wá,grừ.Lại thấy quá mức bình thường,mà chỉ chán những cái thật sự đáng chán.
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Love you and love me
    I?Tll never forget
    Precious time, you hold me in your arms
    Love you and love me
    Please believe in me
    In my heart you?Tre the only one
    But suddenly you went away, left me
    My love I can?Tt breathe here in the cold
    It?Ts me alone, ice and snow, North Pole
    Like a fish lost its way to the warm sun
    I miss you now, where you?Tre going
    Please come with me to the flowered seabed
    I need you now, where you?Tre going
    You?Tre the sun in my life, come shining the darkness
    Love you and love me
    Can you hear that I?Tm calling
    Please tell me the way to come to you
    Love you and love me
    The ocean of you and me
    I trust through the rain, the warm spring sun will shine again
    Nhẹ nhàng , du dương , 2 ngày rồi
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Đi phát thông báo bên nhà T, thấy một lũ K49 đang thi!!!!! Lo cho cái số phận mình quá!
    Bắt đầu chán chơi MU rồi đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này