1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    quên đi khắc thời gian
    lửa tình yêu trong đôi mắt em
    Ðời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    Ðời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh

  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong giấc mơ em thấy anh về .
    Kề vai em và nói với em lời rất êm .
    Rồi em mơ thấy đang bay giữa khu vườn.
    Còn có bao nhiều lũ chim đang đùa vui rồi ghé đến bên hoa.
    Thôi. Stupid myself. Ms KnowNotAll.
    Hê hê, hnay toàn phim hay, chát nhanh nhanh còn về rửa bát xem phim.
    Ước muốn dẫu ngây thơ như trên cuộc đời ngưòi ta vẫn mơ .
    Được sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ý thơ .
    Nhớ vẫn nhớ hôm nao môi hôn dạt dào lòng ai khát khao .
    Tìm đến những giấc chiêm bao mong sao ngày dài được yêu mãi nhau .
    Mr KnowItAll, ought to deny both. Sound rite, but not easy. What?How?When? not Why.
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 trận chiến mới. Không nằm ngoài dự kiến Oẹp, áo dài sao chật ra thế nhỉ Chết thật Tự nhiên thấy shoping là 1 sở thích xa xỉ Có vẻ không giống mình chút nào, nhưng vì 1 lố dự định cho mùa hè này, mùa hè sau ... tất cả cho 1 cái plan hoàn hảo Tất cả vì tương lai con em chúng ta, tiến lên
    Nhắn các anh iu: Bạn em sẽ fone đến nhận hàng, anh iu fân fát hộ em. Vấn đề là chưa làm kịp cái MP3, lần sau nhé
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thế là hỏng hết cả ,mưa mới chả gió.Dù đã quen rồi nhưng vẫn thấy chán chán.Đã bảo là đừng nói gì nữa,và sẽ không nói gì nữa đâu.Những sở thích xa xỉ làm người ta bớt buồn chán,thế mới khổ iem a.
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    To day is a ****ing day ...
    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 21/01/2005
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Con bé thiêng thế , vừa nhắc thì thấy ol luôn rồi ... !!!!!!...
    Mưa với chả gió , nửa ngày rồi mà chưa làm được việc gì ... grrrrrrrrrrr...
  7. hEoLuOi_mituot

    hEoLuOi_mituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    22/1/2005.......
    ngắm nghía 4rum nè lâu rùi, toàn phải mượn nick pig.... hum nay phải Đăng ký phát cho ........hoành tráng Hey every body, mong được làm quen với mọi ngừi nhá!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ong hết cả đầu. Tự nhiên lên mạng gặp ngay chuyện dở hơi. Đừng có lôi tôi vào những thứ như thế chứ, thế nào là...Tôi chỉ thấy anh ích kỉ, anh chỉ nghĩ đến cảm giác của mình chứ có nghĩ j đến cảm giác của tôi .*** thèm buồn nữa.
    Cuối cùng thì hnay là một ngày như ass
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tháng Chạp trời mưa
    Mặt đường sủi bọt nước
    Một tấm áo mưa
    Hai người không dừng bước

    Ngày....Tháng...Năm
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hic.Có fải là đã post bài trở lại được không nhỉ?Lẽ ra mưa gió thì chỉ nên nằm ngủ và không suy nghĩ gì thôi.Thế mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này