1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy mình yếu đuối kì lạ . . .
    đã 29 Tết rồi cơ đấy, ko khí ở đây chẳng có gì khác lạ, đâu fải Tết của ng ta ! Chẳng có mưa fùn, chẳng có hoa tràn đường fố, chỉ có n~ cành cây khẳng khiu của mùa đông, đôi khi là n~ khoảng trắng xoá đến nao lòng của Tuyết ... chả có gì, ko bánh chưng, ko canh măng canh miến ... Cũng loay hoay đi mua hoa quả chất đầy ở đó, mà chả ăn nổi, thế nào rồi cũng để đến lúc nó bị nhũn ra và bỏ đi ! Có 1 mình thôi, ăn gì nhiều đâu ! Đang ôn thi, chả muốn tụ tập với ai làm cái gì cả, đêm 30 sẽ vẫn 1 mình lặng lẽ như bao ngày hay đêm khác . Có n~ hôm cả ngày ko mở miệng nói 1 lời nào cả nếu hôm đó ko có bạn gọi điện hoặc ng nhà gọi sang ... Câm lặng ! Tự dưng mấy hôm trc hứng lên lôi miến ra ngâm, đi chợ Châu á mua đồ nấu nướng. Chỉ có mỗi giá ! Miến lươn chỉ gồm miến và lươn với giá, nước dùng thì tha hồ đủ loại cho ngọt nước, nhưng cái cơ bản nhất là rau dăm và hành khô thì chả có, ăn bát miến chả thấy ngon gì cả, thế mà hào hứng đi nấu Ăn 1 mình, chán ơi là chán, đứa nào cũng bận ôn thi, có đứa nào thừa thgian mà đi xa ăn 1 bát miến đâu !
    Bài vở ngập đầu, chả thgian đâu nghĩ đc đến Tết, mùng 1 thi môn đầu tiên! Tự dưng chả thấy muốn cố gắng gì cả. Trượt cũng đc, ừ, thử 1 lần xem sao
    allein
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Càng Tết càng đông khách, chạy mệt lử từ bar sang CD Shop rùi lại chạy vìa, nhưng mà vui. 1h sáng mới mò về đến nhà, thằng bạn ới "chợ hoa ko mày", hik, lạy bố
    ... Tớ đợi L mang xôi cho tớ... lại... rùi, tệ thật, nhưng dù sao thì cũng thanks ấy nhìu, đừng bỏ cuộc sớm nhé, my new one!!!
    Chìu nay lên chỗ mẹ, lại 1 m` ...
  3. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phù, phù, xong 2 phần, còn 2 phần khó khăn, chả biết giải quyết thế nào cả. Tết ngồi nhà làm j đây? Chắc lại ngồi vẽ vời linh tinh, nhưng vẽ xong rồi làm j, vừa tốn giấy vừa chật nhà, chả gửi chả tặng được ai cả, rõ là điên. Hôm nay tung tăng ta là con điên. Tết rồi buồn quá đi thôi, cuồng chân cuồng tay, khổ nhất là bạn bè đi họ hàng hết, cả nhà cũng đi hết, còn mình chẳng biết làm j cho qua tết, pc hỏng, tv không cáp,, đâu có nhẽ ngồi học
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sáng 30 ngủ dậy sớm h ơn mọi ngày..Mệt vì phải làm bao nhiêu việc mà chửa hết..đang rất buồn ngủ
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng téo nữa thì muộn học vì cái tư tưởng hôm nay là Tết. Cả nhà fone sang 1 tẹo rồi dũng cảm tung chăn đi học. Học về tưng tửng lượn lờ. 1 chậu hoa chuông cho 2 đứa. 1 chậu hoa sống đời màu đỏ "gợi nhớ tuổi thơ" cho mình . Rồi dọn nhà ... bật nhạc ầm ầm. Lôi máy ảnh ra chụp cành hoa đào mới mua được Cũng Tết đấy chứ Vái cho tối nay vào dự Tết cùng mọi người không bị chết rét Cái tội đú
    Lâu lắm mới nghe lại Believe của Savatage ... "I wasted the time till time wasted me" .... Năm mới phải xông lên, vì những dự định to như cái đình, coi mấy thứ vớ vẩn chỉ là cái đinh ...

    Canh măng, dưa góp, hoa đào ... nhớ cái mùi nước lá mùi mẹ đun thơm mấy tầng nhà ... nhớ 1 số thứ nữa cho đủ là Tết .... Nhớ năm ngoái "ôi giời ơi có ma "

  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    khà khà ... mười mấy phút nữa thôi ........
    !
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ là nguwòi post bài đầu tiên năm nay nhá!
    Chúc bà con hạnh phúc may mắn mạnh khoẻ..Dang bắn pháo hoa đấy
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa at home
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như Tết rùi. Cả buổi cười cười, tự cười mình thì phải hẹ hẹ
    Chúc cả chuồng năm mới hạnh phúc..... Always love you, all of you !!!!
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    bi giờ mới đi làm về ! Giao thừa năm nay ko khóc, đơn giản là vì lúc bố mẹ gọi sang thì còn đang chạy cong đuôi làm việc, chả nghe đc gì rõ, cũng chả nói đc gì nhiều ... ko kịp cảm nhận điều gì cả, chỉ bắt đầu biết lúc đó là giao thừa khi bỗng dưng cái Handy cứ đổ chuông liên hồi vì SMS của mọi người ...
    23h45: đi làm về, ngồi ăn 1 mình, lướt net, đành tự thưởng cho mình như thế vậy ngày đầu tiên của 1 năm mới là như thế đấy ! Chốc nữa đọc lại bài để chiều mai đi thi cố lên, cuối tháng có mặt ở HN rồi
    à, nếu có bạn nào để ý đến bài tớ viết, cho tớ hỏi, khoảng cuối tháng 2 box mình có off ko để tớ về đi chơi với mọi ng với, box vui lắm
    Năm mới tốt lành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này