1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Xong rùi, ngon lành, đúng theo kế hoạch đã được đặt ra!!!!!
    Bước 1 thế là xong!!!!!!
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết Valentine rùi!!!
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em khóc đây anh
    Giọt nước mắt mặn lắm lăn dài trên má
    Xa xôi quá
    Phải không anh?
    Em đã hiểu rồi
    Nỗi cô đơn, lẻ loi khi hai tâm hồn xa cách
    Yêu thương muốn trao mà không có nhau bên cạnh
    Anh ngậm ngùi vỗ về, an ủi
    Em mím chặt môi nuốt nước mắt vào trong
    Anh nghe thấy không?
    Ngoài kia những đợt mưa hối hả
    Cả tiếng sấm cũng ầm ầm vội vã
    Át tiếng khóc em ...​
  4. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Valinhtinh.... buồn ghê gớm
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tết. Đi vào hội SV, rồi có đứa "trông em quen quen, hình như là nhìn thấy ảnh trên TTVN rồi, ảnh đi trượt tuyết" Hic, chết thật ...
    4 ngày đi làm, chân, tay, lưng như bị ai đập. 4 ngày tắm gội khuya và kết quả bây giờ là kè kè gói giấy ăn
    Valentin chạy như vịt ... áo dài áo dài ... huhu ... 2 đứa chiến đấu với 52 người hạnh phúc Phù ... buôn đt nên sáng nào cũng cuống cuồng đi học
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rượu chưa say mà đã cạn
    ......................................
    .....................................
    Kệ đời không là thực
    Tình là ảo hư không
    Ta cứ yêu em thật lòng
    Như nụ cười em nhạt màu nước mắt
    ......................................
    Như bước chân em khờ dại tìm về?

  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cả ngày hôm nay đi chơi với mấy thằng bạn c**~!!!!! Nghe các chú khai về người yêu mà cười nẫu cả ruột!@!!!!!!Chờ đến lâu lâu nữa nhỉ!!!??!?!?!??!
  8. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chán cái nick kia đến tận cổ rồi, một là đổi nick khác, 2 là không ol nữa<----- Sự thật là cái tên KDIG đã không còn hợp với mình nữa,anh chị nghĩ cho em cái nick khác được không?
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác, có 1 chút, chút nhớ, chút hồi hộp, nh ma` ... lều fều như bong bóng í, hay bỏ quách cái ý định ấy đi... nếu mấy mẩu tin ko đầu ko cuối của anh làm fiền bé thì anh xin lỗi. Có lẽ là ... nghĩ quẩn ...
    Mình biết, sớm muộn rồi cũng có những chuyện như thế, nhưng khi đã quết định rùi thì mọi người sẽ fải đối mặt, và cùng nhau vượt qua. Thằng em ngốc xít, mày còn ích kỷ vả trẻ con lắm. Những chuyện nt này, tạm thời tao sẽ bỏ qua, nhưng mà nhớ, đừng bao h mang mẹ ra làm bình phong, .... như thế là bất hiếu ...
    NN à, có fải ấy đang nói tớ ko? Uhm, có lẽ những j` tớ viết hơi wá, nếu nó có động chạm j` đến ấy thì tớ xin lỗi, nhưng mà... Tớ với ấy chơi đc bao lâu rùi, ... ko lâu, nhưng cũng đủ để ấy hiểu là tớ ko fải ng nt, đúng ko? Tớ chưa bao h nghĩ xấu về bạn bè của tớ cả...
    Tối tối cười với cả thiên hạ, đến lúc 1 m`, thèm nhìn thấy 1 nụ cười ghê gớm. Có lẽ thằng Tây nói đúng, nụ cười của mình chẳng qua chỉ là nụ cười kiếm tiền. My ****ing smile...
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    thực sự cảm thấy đang bị căng bung ra, mệt mỏi ghê gớm, không còn hứng thú để mang hết tâm trí ra làm j.
    Thế nào là like, thế nào là luv, who cares?Mà cũng muốn vứt hết. Quá mệt mỏi rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này