1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hết truyện để đọc.Thèm Kaze Hikaru wá.Nghĩ đến ông thầy ngày mai gào thét "cá ngựa cá ngựa" là đã thấy ngán ngẩm,huhu.mà có lẽ tại thấy bi thảm wá ,đã bảo mặc kệ,ko chán dù có thế nào rùi mà.Màu mè loằng ngoằng,vẽ 1 quả Manga thật to rùi treo,dưngmà rùi lại thấy ngu ngu.Phì!Chán waa,có lẽ đú theo em PT,nhuộm tóc cái,cơ mà duộm đen.
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 1 m` ...
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng một mình, ngày nào cũng một mình, bước một mình trên con đường dài, ao ước đơn giản thôi.......
    ........Có một ngày...em đến............!!!!
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    hì, thấy tinh thần lên 1 tẹo. Ngủ 1 giấc thẳng tưng 0 tắc mũi ... Hì ... vẫn lười đi làm, giời ạ
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đúng là heo Việt Nam trên đất Pháp
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hì hì... sáng nào cũng 5.30 dậy... Nhưng thế mà ra đến sân đã thấy các em hs vừa soi đèn vừa quét quét dọn dọn, hik, dã man...
    Tình hình cứ như thế nầy thì hơn tháng nữa về nhà bắt bố mẹ vứt hết đống tivi, máy tính, máy nghe nhạc, máy giặt, tủ lạnh, nóng lạnh,điều hoà đi, chỉ nhặt củi về đun, chỉ nghe radio kênh địa phương huyện YK , chỉ dùng đèn nê ông 36W hí hí, chỉ lấy gầu múc nước ( siêu cao thủ rùi ) và chỉ đi thăm Nhà trắng cách nhà thật xa, hê hê,doạ ma thì mới gọi là tuyệt fê, chùm cái màn trắng xoá, cầm nắm hương đi gõ cửa từng phòng, khổ thân đứa nào ra mở cửa hí hí...
    Các em học sinh thì đúng là ấn tượng, đủ phong cách, đủ tính tình, thành phần vân vân và vân vân... Đứa thì ngoan ơi là ngoan, hiền nữa, nói j cũng dạ vâng, cũng cười lành như bột. Có đứa lại nổi tiếng nghịch ngợm và khó bảo... Nhưng hình như đứa nào cũng quí cô giáo thực tập, cũng thích "cô ngồi cạnh em đi cô", "cô ơi sao cô ko hỏi em", "cô ơi..."
    Hôm nay có đứa đưa cho các cô "Nhật ký lớp 11M", "cô cứ đọc đi, hôm sau em đưa cô tờ nữa" . Đúng là lớp văn, sao mà văn phong trong trẻo thế, tình cảm cũng nhẹ nhàng rất học trò... Các cô biết hết rồi nhé, em nào "cảm" em nào cô nắm rõ lắm đấy, có cần cô giảng cho cả môn học đó ko , he he

    Hôm nay, ngày thứ 7 cuối tuần, "trại" bọn tớ đón 1tên trùm giông tố xuống, tối nay chị em quyết ko cho nó cái chăn nào, bắt ngủ phòng bảo vệ anh em ạ, hì hì...

  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, tự nhiên lên mạng lại nhớ người, lâu lắm rồi không ol đêm, dễ đến hơn 2 tháng. Lạy trời cho cái máy sửa nhanh nhanh lên không thì đến phát điên luôn
    Kiếp tu hành.
    Có ai đó tự nhiên nhắc với mình về một chuyện, rất là lâu lâu rồi, không còn nhớ cái cảm giác đó ntn nữa, nếu ngồi tưởng tượng lại thì đúng là impossible. Đôi khi phải ngồi lại để xác định lại tình cảm của mình, nhưng nếu cả 2 cảm thấy sự hiện diện của nhau là không cần thiết thì dường như....Dường như là một cái j đó, một thứ connect kì lạ, có thể là một thứ tình bạn có kèm cả ghen tuông.
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hik, mắt mình sao í nhỉ, nhìn cái j` j` cũng mờ mờ ảo ảo, hay là tại đói, hik...
    Hôm nay đá thế mà còn thua, chán
    Mai về quê, mai về ăn cưới, vui thật, chúc cô chú trăm năm hạnh fúc
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sinh hoạt nghe thật wen thuộc ,Vĩnh Phúc mới Ninh Bình giống nhau đến thế cơ à?
    Hồi be bé đi học cũng có các cô thực tập,dưng mờ chúng nó trả vờ ngoan ngoãn thôi,chứ thật ra thì soi mói nói xấu các iem thực tập ra phết,hihíSợ chưa?
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Giống quá giống quá ... . Ninh Bình với Vĩnh Phúc giống nhau thế cơ ah . Thua bean mỗi việc là ko bị phạt dọn nhà vs ...
    bao giờ cho tới .. bao giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này