1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ở quê trăng thanh gió mát ------------> Cẩn thận
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười hôm thứ sáu, gọi điện cho đứa lào ở Ninh Bình, xưng anh em cả mình ngọt xớt, lại còn hỏi đại ca àh, Thế mà không biết gì, lúc nào về chắc oánh nhau.
    Cẩn thận không cả hội làm dâu Ninh Bình nhé
  3. Alex_chan_doi

    Alex_chan_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đoóc đai, muốn đạp vào những cái mình đang nghĩ, căm ghét những thứ từng coi là sở thích. Hiểu cảm giác của những người từng có suy nghĩ dại dột. Nếu một mai ....
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ nhanh chóng, vèo vèo đã qua cái Tết. Có khi với cái đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ già,
    Vừa xem xong bài bói toán , tình hình là mọi thứ sẽ chậm chạp tíên triển cho đến tháng 5, ngày đỉnh là 21-3 ( sắp đến rồi, phải ngóng chờ mỏi cổ quá ), còn ngày tốt đẹp cho tình củm là 23-5, biết đâu hôm đấy 2 ông ng yêu của 2 con bạn lại đi đâu đó, để chúng nó có thời gian đú đởn với đứa bạn già này, ke ke. Dạo này bị bỏ rơi một cách thảm hại, chán
    Bao nhiêu chuyện lẫn lộn lung tung cả, tâm trạng lên xuống không ổn định , có lẽ nên cần một psychologist.
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm ăn mà ko đưọc..Bị bắt quả tang..Ngượng quá đi ..
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Post được mấy cái private mess dài dài cho HN thì mạng lại ọc ạch không được .
    To .... : pretty girls are everywhere... Ở đây lúc nào cũng có mùi hoa bưởi ...
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này sau vài tuần nữa lại thấy một vài đồng chí nghêu ngao: "Ninh Bình quê ta ơi"
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra 1 điều nữa, sau những ấn tượng ban đầu tốt đẹp là 1 dãy những thứ phải chấp nhận và khắc phục... Ví dụ như chuyện ko phải học sinh nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo như mình tưởng... Thế là phải học cách "yêu" cả những cái xấu của các em. Phải hiền dịu ngay trong những lúc ko thể hiền dịu, kiên nhẫn khi chúng tỏ ra bất cần và khó bảo...
    Và ví dụ như cả chuyện mấy đứa với nhau, ko cãi nhau, ko giận hờn, ko có j căng thẳng nhưng đôi khi vẫn thật khó để hiểu nhau... Học cách nhịn, học cách thẳng thắn, học cả cách đùa cợt "ko thể ngửi" được của 1 số đứa
    hì hì, nhưng rồi mọi thứ chưa tốt đó sẽ biến mất khi mấy đứa cười... xoè 1 cái, hí hí, "Em thưa cô, khi trời mưa, mây đen xám xịt, mưa tuôn xối xả, chúng ta phải chạy vào nhà".... Có đêm 5 kon cười rúc rích, cười lăn lộn vì... trại trưởng Her ngố...
    hì hì, thôi chào bà con, tạm dừng báo cáo!!!

  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó chơi MU, máy chậm rì rì, hit hit. Bây giờ mới thấy post bài được quả là 1 điều xa xỉ
    "Cô ơi, có một phút nào cô nghĩ sẽ để lại trái tim ở nơi đây ko". Ối Giàng ơi
    2 tuần mà thấy em bé nào cũng dễ thương hết, trừ những lúc không nghe lời
    Chẳng biết tình hình bà kon ta ở nhà chuẩn bị 8-3 thế nào... Em xa xôi quá, hit hit.Chiến thắng
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    nắng lên lúc nãy đi làm làm mình thấy khó thở..Không khí ngột ngạt...Chỗ làm mất điện mất một lúc..Tự nhiên thấy buồn ngủ thế nào ấy..chả hiểu nổi mình nữa...
    Sau dạo này nhiều việc thế..cứ chồng chéo lên nhau...đi làm hay đi đâu cũg mang bộ mặt cau có ..hic..già quá..tối đi dạy gặp học sinh lại phải cố mà niềm nở thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này