1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem cái này xong cười vãi
    http://www.anh2.net/sendcard.php?action=detail&category=ecard&id=4202449b2dc6e
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay "găng tay" nghỉ, hik..., tớ chẳng muốn "găng tay" nghỉ chút nào ...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số thứ đang đợi mình giải quyết ... thế mà sao lười thế hả giời ơi ... Chắc tại mùa đông 9 môn đấy giời ơi
    Nhìn ảnh Ma mẹ Ma con thấy mình ...già khú Ê sắc roài Mà con gái hay con trai ý nhỉ, để tớ biết đường làm thông gia Hì hì
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Vì tình yêu em nào biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người, suốt cuộc đời này...................!!!!
    Buồn tối nay!
  5. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá đi mất
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà luôn cảm thấy lạnh
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ghê, hôm nay thấy có sự lạ, thôi cũng hay, coi như là mọi thứ lại như mới, thay đổi cũng tốt.
    Tí nữa đi học ca 3, đau cả đầu rồi. Bao nhiêu thứ, chẳng biết nên tặng quà j cho bạn đây nữa, khó thế . Mà tự nhiên lại chuyển làm j hở giời
    Bực không chịu được.
    Đáng nhẽ phải thấy buồn mà lại không buồn, con người đúng là không thể lường trước được.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Một trang nhật kí nữa. Buồn ngủ đến cay cả mắt, cuối cùng thì K vẫn là K thôi. : )
    8-3 và lọ mọ làm những điều ngu ngốc, vừa tức vừa buồn cười mà lại thấy tủi thân. Thôi, đâu có nhẽ để không có j thì chán chết, mới năm 1 mà đã chán, chắc năm 4 thành cái chùa mất.Nhưng quả thực là đã quá thất vọng với cái người mà mình tưởng là phải hiểu ý nghĩa của những ngày thế này chứ, cực chẳng đã, thích thì ở nhà mà nghỉ cho khoẻ thân. Cú!
    Ass chưa viết được chữ nào cả! Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
    Anyway, hôm nay đã là 8-3, vui vẻ và thoải mái lên một tí. Chấp nhận rồi thì thôi, hê hê, biết đâu lại là kỉ niệm nhớ đời, đừng buồn đừng buồn mà. : D
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Cso khác không hay vẫn thế???
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: Hoa nhìu hơn ở nhà !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này