1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù,in the end thì cũng được hoa và quà phát chẩn, nhưng phải công nhận <---- different mọi năm nhiều, vui hơn, hay hơn, lâu rồi mới thấy thế
    Kể ra thì cũng buồn, dù tớ chẳng ưa j ấy, hic, nhưng tự nhiên thiếu ấy thấy lớp buồn quá quá quá, chỉ nghĩ đến mà tớ cũng thấy rưng rưng xúc xích rồi. Anyway, ấy đã chọn, có lẽ đó là better way cho ấy. Tự nhiên đến lớp mà buồn quá, thấy trống vắng sao đó, mất đi một rival, một đứa hay cằn nhằn mình, hay cá trê tớ này nọ, nhưng sao mà vẫn buồn thế.... Ôi tôi khóc mất
    Nói thật là tớ chỉ muốn xông vào oánh cho ấy một trận, oánh cho ấy chịu ở lại thì thôi. Oánh oánh oánh oánh TỚ KHÔNG THÍCH ẤY ĐI MỘT TÍ MỘT TÍ NÀO. NHƯNG TẠI SAO TỚ KHÔNG THỂ MỞ MIỆNG RA NÓI RẰNG ẤY ĐỪNG ĐI, NHỮNG LỜI TỚ NÓI RA CHỈ LÀ: THÍCH THÌ ĐI ĐI, CHẢ AI THÈM GIỮ<---- Tớ không cố ý nói thế đâu. , nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt. Đau gần bằng mất người yêuBây h đi học còn hứng thú j đây??? Ai sẽ đi nộp tiền học cho tớ, ai đi lấy sách, ai đi xem sinh nhật gv, ai phân công trực nhật, ai ngồi cạnh tớ, ai để tớ mắng chửi đây, ối giời ơi là giời ơi, nếu ấy mà biết tớ đang đau khổ thế này, ấy có quay lại không?
    Điên 5 phút.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Không cần nữa, thích thì đi đi!!Không cần, không thèm, kiêu căng , hợm hĩnh, đáng ghét, ghét , ghét, ghét, GHÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.........................................
    Túm lại là GHÉT!
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật kỳ cục. Thôi, kiễn nhẫn tí nầo. Hãy để thời gian trả lời. Vẫn chưa ngộ ra bài học Easy come, easy go sao. Mi ngốc thật đấy Cố mà nghiền mà ngẫm bài "Trí tuệ cảm xúc" để mà nhớn hơn đi...Ngốc!
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cáu nhỉ?hehe,sao lại cáu nhỉ?Cáu cái là chẳng bit sao mà cáu,cũng có cáu lắm đâu mà cáu cái là chẳng cáu đuợc lâu mà cũng chẳng cáu hẳn lại chỉ hơi cáu cáu.Cáu nhỉ?
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn buồn. Buồn và rất buồn. Có lẽ người ta ko nhận ra được điều đấy. Họ vô tình hay cố ý làm ngơ như vậy? Những tiếng cười giả tạo đến cái độ bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ghê rợn chính bản thân mình. Mình đúng là 1 con người kỳ quặc. Buồn và rồi vẫn cười. Cười để cố quên sự đời chua chát. Thật là Buồn cười Hôm trước con bạn ngạc nhiên hỏi : "Mày mà cũng biết chán cơ à?". Nghĩ lại đến tận bây giờ vẫn thấy buồn cười.
    Đó, mi thấy chưa, mi ngốc chưa. Ai bảo mi thích che giấu cảm xúc của mình bằng những nụ cười, nhạt nhẽo. Thật đáng đời mi lắm !
    Những gì người ta làm, có lẽ chỉ để thoả mãn bản thân và trí tò mò của họ Họ kéo mình vào trò chơi của họ, họ bỡn cợt và rồi lại ra đi... để lại sau lưng là những mảnh vỡ
    Cứ bảo rằng thời gian sẽ trả lời tất cả những hoài nghi của con người, nhưng có lẽ con người đó sẽ chẳng bao h thay đổi và sẽ mãi là như vậy thôi. Thời gian đâu có đợi chờ ai bao giờ
    1 ước muốn bé nhỏ nhưng sao xa vời vậy: 1 ai đó ở bên và chia sẻ. Chỉ vậy thôi....
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Người như giở hâm, suốt ngày cáu gắt, làm chẳng được chuyện gì cả.
    Thực tình anh chẳng hiểu gì về em cả, vậy mà sao....
    Chuối ko tài nào chịu được
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Lạc lõng quá rồi đấy! Đang cố gắng impress bản thân với người khác, đang loay hoay tìm bước chạy thích hợp nhất. Chạy đường nào đây?
    Mệt nhoài vì cái sự vớ vẩn này!
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Xong ass! Hic, dưng mờ phải nghỉ đến 4 buổi học, xót quá
  9. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Điên người.Sao gọi internet phone được có tẹo mà đã hết tiền rồi.Chưa kịp nói gì mà...Tự dưng cứ oà ra,tủi thân kinh khủng.Thui muh,nhớn rùi mà như trẻ con.
    Lại sắp chuyển nhà.Ko biết có bước ngoặt nào mới không...Cứ theo tình hình này...chắc là có...Cũng cảm giác cốc nước sắp cạn khô.Trời ẩm nóng...mệt mỏi nhỉ?
    ..mà,fải làm j để viết NK cho nó vui hơn chút.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    For my friends, for my luv, for my life, for a better day named tomorrow. This is an English version of one old hit of Minh Quân. He had my teacher done it. Maybe in 5 to 6 months, when released, it will be very popular. No one knows. : )
    Nếu phải xa nhau
    What if we are apart
    We are no longer together,
    But my heart still says '' I love you'' forever.
    Just for you... the memories we had...
    ...Will always go along with us.
    We will be apart, my sweetheart ?
    But my heart still says '' I love you forever''.
    You are the one for my whole life, my sweet heart.
    Though the time keeps going by...
    ...And we never say goodbye.
    Chorus:
    Memories always stay in our minds:
    Happiness, tears and joys.
    We''ll keep them forever, for the rest of our lives
    Now being apart, we can''t say goodbye.
    Memories always stay in our minds.
    We''re living apart, but my heart is still...
    ... thinking of you, and our happy time.
    Those will always last till the end of time...​
    last till the end of time...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này