1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeAsOn Diary !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, lộ liễu quá anh Gió Mùa ạ
    To Washabee: Cẩn thận đấy. chứ tin bác Gió này dễ đóng băng cả tâm hồn đấy
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ dám xin ít gió, đủ để dập tắt ngọn lửa này...Chứ gặp gió mùa đông bắc, thì e rằng lửa này dễ lại bập bùng lắm
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 21/03/2005
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy cơm công ty không thể nhá được.Tưởng phòng mình toàn nữ nên cô trưởng phòng gọi xuất ăn kiêng.Cơm rì mà tí cơm,tí thịt ,tý rau .Phòng thì toàn chị em ngủ trưa mắt cứ phải nhắm tít.(Đấy là mình nghĩ thía).quyen chơi ro^Ì bây h phải làm như con trâu chỉ muốn đi học thôi.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân huynh, thôi, khi nào rỗi rãi đệ cho sang trường đệ học vài buổi cho đỡ tủi phận làm đàn anh đi trước . Còn ăn kiêng thì tập dần cho quen, về sau lúc lấy vợ cho đỡ bỡ ngỡ, hê hê
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh mệt, anh buồn ngủ... nhưng quan trọng hơn hết là anh đang nhớ tới em
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bị phụ huynh nhấm nháy thế này có khổ không cơ chứ? Cháu trong sáng bác ơi, còn.... ấy nhà bác thế nào, cháu ứ biết
    Mệt và hơi chán, lắm lúc muốn nhưng chắc lượng nước trong người tích chưa đủ nên mới chỉ ''hic,hic'' được thôi. Học thì ngu dốt, h trong lớp không còn ai cạnh tranh, buồn muốn bùng học, dù ngoài đời có không thích lắm, nhưng dù sao trong lớp, có một đứa cái j cũng hơn hẳn mình mấy bậc cũng thú vị, mà sao mình lại kém nó thế nhỉ? Học dốt, lại còn lười học, bực cả mình mỗi khi gặp nó. Cái mặt nhơn nhơn, một đi không quay trở về.
    Một số người đã control được, một số việc đang không trong tầm kiểm soát, không cáu nhưng cái mặt rất khó ở. May mà còn kiểm soát nổi bản thân, không thì trông như con bú zù
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Khụt khịt 3 tuần rồi vẫn chưa khá lên được Ghét thật, sáng phải dậy sớm, hắt xì, giấy ăn ... cách bắt đầu như thế có cú không chứ
    Nghe nhạc fim Shrek ... Vẫn kú. Tức. Nói theo cách của nó là "biết được đứa nào nói thì xé mồm nó ra" Tự bảo mình "ngồi xổm vào dư luận" ... thế mà vẫn cú ... Phù ... hít thở, bình tĩnh ... Không việc gì phải manh động. Phù phù ... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì vốn dĩ nó chẳng có gì. Đúng là lũ lắm mồm ăn nói linh tinh. Tự nhiên thấy chuyện tâm sự bên này là cả 1 vấn đề nhớn.
    Tâm trạng mình hôm nay không ổn lắm.
  9. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bà vẫn cú tiết chuyện hôm qua à, ôiiiiiiiiii bưc mình làm gì cho nó xấu xí , bà phải chổng ... vào dư luận ý, kệ xác chúng nó chứ, hơi đâu mà để ý đến lời thị phi, tiếng đồn có bao giờ là thơm tho đâu, mà chính ra thỉnh thoảng có scandal cũng hay đây chứ, scandal cho vui nhà , vui cửa, có chuyện để tôi với bà còn chim lợn chứ
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đừng qua nó, nó gian lắm đấy.Qua anh đi, lửa mấy anh cũng cho nó đi luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này